Chỉ từ những thứ được coi là đồ vứt đi như vỏ chai nhựa, ống hút, hộp và thìa sữa chua, bát cháo ăn liền nhựa, giấy xốp,… trong chốc lát đã thành những chú chuồn chuồn, con rùa, con công, hay xe đạp...
Nhiều giáo viên cho rằng, cùng với nhận xét trong nhiều trường hợp vẫn nên chấm điểm để các em có sự thi đua với nhau, các thầy cô cũng giảm bớt được khối lượng công việc quá lớn.
Mấy năm trở lại đây dư luận luôn “dậy sóng” vì chuyện bạo lực học đường mà chủ nhân của những vụ bạo lực lại chính là các thầy cô giáo. Phần lớn trong số ấy, thầy cô đều phải rời bục giảng hoặc bị kỉ luật cảnh cáo toàn ngành...Dù mức độ đúng sai tới mức nào thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là giáo viên?
Vào chính trong lúc tôi đang viết những dòng này, từ tận đáy lòng, tôi nghĩ giá mà Thông tư 30 ban hành từ hơn 20 năm trước, thì tôi và nhiều bè bạn cùng thế hệ của tôi đã không phải nhọc nhằn đến thế.
Sau hơn 50 năm hạ sơn, cuộc sống người Dao ở thôn Bản Cuôn II, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đã có nhiều thay đổi. 73 hộ dân trong bản không còn thiếu đói, phải ăn rau, ngô, sắn độn cơm như ngày trước nữa.
Sau khi bị cô giáo dùng thước đánh vào mông, một nữ sinh lớp 6 Trường THCS Phan Bội Châu (quận Tân Phú, TP HCM) đã ngất xỉu. Sau khi được bế vào phòng y tế của trường cấp cứu, chuyển lên Trung tâm Y tế dự phòng quận Tân Phú và Bệnh viện quận Tân Phú, em đã tử vong.
Báo NTNN nhận được đơn của tập thể giáo viên Trường THPT Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh Thanh Hóa tố cáo hiệu trưởng trường này có nhiều sai phạm, phiếu tín nhiệm thấp vẫn giữ chức hiệu trưởng.
Gần 2 năm qua, lớp học của thầy giáo tí hon Nguyễn Văn Hùng (Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) là mái nhà cho nhiều em khuyết tật có tay nghề, có việc làm và tự lập trong cuộc sống.