Giáo xứ

  • Không chỉ nổi tiếng với truyền thuyết Mai An Tiêm trồng dưa hấu ngoài đảo hoang thời vua Hùng thứ 17, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) còn được biết đến là nơi có đông đảo đồng bào theo đạo Công giáo của Thanh Hoá với trên 27.000 giáo dân.
  • Giáo xứ Mỹ Động thuộc phường Hiến Thành, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương là giáo xứ toàn tòng. Nông thôn Mỹ Động ngày càng sạch, đẹp, cuộc sống khá giả, bình yên nhờ người dân nơi đây "trăm người như một", trên dưới một lòng xây dựng quê hương, sống tốt đời đẹp đạo.
  • Nhờ có nghề làm bánh ga tô, thu nhập bình quân đầu người ở Giáo xứ Thái Nội đã đạt gần 60 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo nơi đây hiện đã giảm còn 0,85%.
  • Cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới, TP.HCM đã phát động cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”. Cùng với người dân TP, bà con Công giáo trên địa bàn đã tích cực tham gia bảo vệ, giữ gìn môi trường sống.
  • Tết luôn là một dịp lễ lớn nhất với mọi người dân Việt. Dù là xa hay gần, dù là bất dân tộc hay tôn giáo nào thì tết vẫn luôn là dịp để mỗi gia đình đoàn viên, đi đến những chốn tâm linh tìm về nơi bình an thanh thản cho tâm hồn và cầu mong cho một năm mới tốt đẹp. Với những người theo công giáo cũng vậy, mỗi dịp tết đến xuân về mặc cho cái giá lạnh khắc nghiệt của miền Bắc,các giáo dân xứ La Vân đều tranh thủ thời gian để có thể ghé thăm nhà thờ làm lễ và lấy lộc đầu xuân
  • Ngày 27.12, báo chí Mỹ đưa tin tại bang Louisiana (Mỹ) vừa xảy ra vụ nổ súng làm 4 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
  • Hơn nửa thế kỷ bám sông, vợ chồng lão ngư Đào Văn Mật (sinh năm 1941) chỉ biết sống trên những chiếc ghe bé tẹo vừa là nhà, vừa là phương tiện mưu sinh...
  • Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2013, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến thăm, tặng quà chúc mừng Giáo xứ Hàm Long, quận Hoàn Kiếm và Giáo xứ Cửa Bắc, quận Ba Đình.
  • Dù đã sang tuổi 72 nhưng niềm đam mê với nghệ thuật luôn thôi thúc ông hoàn thành các giáo án để lên đường đi dạy kèn, dạy cồng chiêng tại khắp các địa phương miền Bắc. Ông là Nghệ nhân- nhà giáo Hoàng Hải Đường.
  • Trên đường đi làm về, chị Nguyễn Thị Liễu (SN 1968, ngụ ở xóm 5 xã Diễn Hạnh- Diễn Châu, Nghệ An) nhặt được 1 chiếc ví có 46 triệu đồng, cùng một số giấy tờ quan trọng khác. Sau đó chị đã liên lạc và trả lại cho người mất.