Giết
-
Trong hậu cung các vương triều phong kiến Việt Nam khi xưa, tuy sử sách ít nhắc đến nhưng nơi ấy âm thầm mà đầy khốc liệt vì cảnh tranh giành địa vị của các phi tần, đặc biệt là tranh giành ngôi vị cho con trai mình trong việc kế thừa ngôi báu. Tuy nhiên, cũng có bà hoàng khi con được đưa lên ngôi lại tìm cách từ chối vì bà biết rằng ngai vàng chính là nơi gây họa cho con trai của mình, và điều tiên đoán đó đã "linh nghiệm".
-
Thiếu nữ 25 tuổi không chỉ xinh đẹp như hot girl mà còn rất tài năng bị hai gã tài xế taxi đồi bại bắt cóc, cưỡng hiếp rồi giết hại và chôn xác trong một vườn cây ăn quả.
-
Vợ chồng mâu thuẫn, người vợ nhiều lần thách thức, quá tức giận anh Phạm Văn Tiến (SN 1982) khiến vợ là chị Nguyễn Thị Nguyên (SN 1981), trú tại xóm 12, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bị bỏng nặng.
-
Tối 5.11, Vietnam Airlines thông báo về sự việc có hành khách gây rối trên chuyến bay VN773 ngày 3.11 từ TP.HCM đi Sydney (Australia).
-
Ngày 28.10, tin từ Công an xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng đau lòng mẹ giết con ruột.
-
Việc tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công (theo khai báo của thủy thủ trên vùng biển quốc tế) vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ, nhất là việc có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của thủy thủ đoàn.
-
Việc kết liễu sinh mạng của kẻ phạm trọng tội thời triều Nguyễn không phải bằng súng đạn mà bằng các biện pháp hành hình thô sơ. Trong đó, tội cuối cùng trong thập ác là tội nổi loạn sẽ phải trảm ngay lập tức.
-
Người đồng bào J'rai và Bahnar ở Gia Lai có một hủ tục hết sức lạ lùng: Khi nghi ngờ hoặc biết một người nào đó trong làng có "thuốc thư" (như một dạng bùa ngải) lập tức cả làng kéo đến tận nhà đập phá tan tành nhà cửa và tài sản, thậm chí giết chết kẻ đó. Mặc dù chẳng có ai nhìn thấy những vật được cho là giúp con người có quyền lực siêu nhiên nhưng các hủ tục này là nguyên nhân làm xảy ra không ít những vụ việc đau lòng mà cũng thật bi hài.
-
Sau khi giết chết con trai 3 tuổi, người cha độc ác này đã viết một bức thư tuyệt mệnh rồi tự đâm mình 5 nhát dao nhưng không chết.
-
Ông Lý Văn Chúc và bà Nguyễn Thị Lành được tham gia phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung với tư cách là nhân chứng.