Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Giggs tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Đồng thời, nhà cầm quân 40 tuổi cho biết, việc được tiếp quản “chiếc ghế nóng” tại sân Old Trafford giống như một giấc mơ đối với ông.
Tôi cảm thấy hài lòng khi M.U đã biết vượt qua những thời điểm khó khăn để giành chiến thắng 4-0 trước Norwich. Trong trận đấu vừa qua, các học trò của tôi đã thi đấu áp đảo và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn. Đối với tôi, việc được dẫn dắt Quỷ đỏ giống như một giấc mơ”.
Lý giải về quyết định không điền tên bộ đôi Marouane Fellaini và Adnan Januzaj vào danh sách đăng ký thi đấu, Giggs cho biết: “Đó là một quyết định khó khăn. Đêm qua, tôi đã phải thức trắng để cân nhắc về việc sử dụng nhân sự cho trận gặp Norwich. Ở thời điểm này, tôi mới chỉ là HLV tạm quyền của M.U. Vì vậy, các cầu thủ vừa là học trò và cũng là đồng đội của tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy khó xử khi phải quyết định loại bất cứ ai khỏi danh sách thi đấu. Rất may là có những cầu thủ đã thông cảm cho quyết định của tôi. Đơn cử là trường hợp của Juan Mata. Tuy chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng anh ấy đã thể hiện thái độ chuyên nghiệp và nỗ lực thi đấu tốt để giúp đội bóng giành chiến thắng”.
Ngoài ra, chiến lược gia người Xứ Wales cũng thừa nhận rằng, anh chỉ cố gắng làm tốt công việc hiện tại, chứ không nghĩ tới việc sẽ được Ban lãnh đạo Red Devils bổ nhiệm làm HLV chính thức.
“Thành thật mà nói, tôi không hề nghĩ tới việc sẽ trở thành HLV chính thức của M.U kể từ mùa giải tới. Điều duy nhất mà tôi bận tâm lúc này là giúp đội bóng thi đấu tốt trong những trận còn lại của mùa giải, mà mục tiêu tiếp theo là đánh bại Sunderland” - Giggs thổ lộ.