Giọng hát Việt tập 2: Giám khảo nhạt và nhiệt đã giảm!?

Thứ hai, ngày 16/07/2012 07:42 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tập 2 vòng "Giấu mặt" của cuộc thi "Giọng hát Việt", lên sóng tối 15.7, dường như không tiếp nối được sức hút mạnh mẽ như tập đầu tiên và nhiều người cho rằng "nhiệt" đã bị giảm đi khá nhiều!
Bình luận 0

Ở tập 2 cuộc thi Giọng hát Việt được phát sóng tối qua, 15.7, điều dễ nhận thấy nhất đó là việc focus hơi “quá tay” vào rocker – giám khảo Trần Lập. Thế nhưng, vị giám khảo này dường như không được “mặn” ở vị trí ghế nóng khi đưa ra những lời nhận xét khá chung chung, không biết cách “đưa đẩy” để tăng sự thú vị cho chương trình và điều đó khiến "điểm nhấn" này không mang đến hiệu quả nào.

img
Giám khảo Trần Lập chưa tạo được sức hút cho nhiều khán giả

Thậm chí rất nhiều lời bình luận từ cộng đồng mạng- những người “trót yêu” Giọng hát Việt từ số đầu lên sóng bởi sự hấp dẫn của dàn giám khảo, cũng như các thí sinh, cho rằng chương trình bắt đầu để lộ ra sự nhạt nhẽo, các giám khảo “đóng kịch” nhiều hơn là làm tròn vai trò của mình. Những lời “mời gọi”, “câu kéo” thí sinh và cả những lời nhận xét cũng không được thú vị như ở tập phát sóng trước.

img
Ngọc Luân
img
Xuân Nghi
img
Thu Thùy

Ba thí sinh nổi trội nhất trong tập 2 này phải kể đến là Ngọc Luân, Thu Thùy và Xuân Nghi. Điểm chung của cả ba thí sinh đều lựa chọn Mr Đàm làm Huấn luyện viên của mình dù các giám khảo còn lại cũng vô cùng ưu ái.

Với ngoại hình sáng sân khấu cộng với việc kiểm soát được nhịp điệu của ca khúc dù “Whataya want from me” là một ca khúc thực sự khó nhằn ngay cả đối với nhiều ca sĩ chuyên nghiệp khiến Ngọc Luân là thí sinh đầu tiên cuốn hút được cả 4 vị giám khảo.

Thu Thùy, thí sinh từng đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Người làm báo toàn quốc năm 2010, cũng đã mang đến một phần trình diễn cảm xúc với lối xử lý ca khúc tinh tế, kỹ thuật khi thể hiện “Thu cạn”- sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son.

Dù một số người cho rằng cách thể hiện ca khúc này của Thu Thùy có nhiều nét giống với ca sĩ Nguyên Thảo nhưng giọng hát của Thu Thùy thực sự khiến người khác phải lắng nghe.

21 tuổi, thí sinh Xuân Nghi đã khiến cả bốn vị giám khảo, đặc biệt là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, phải thốt lên kinh ngạc cũng như “sẵn sàng hi sinh tất cả vì em” khi trình diễn ca khúc “Listen”.

Không cầu kỳ về mặt trang phục, không nổi bật về ngoại hình nhưng ngay khi xuất hiện trên sân khấu từ những phút đầu, Xuân Nghi đã khiến khán giả phải trầm trồ bởi phong cách giản dị nhưng đầy cá tính, giọng hát khỏe khoắn, giàu cảm xúc, làm chủ sân khấu khá tốt.

Không phụ công Mr Đàm “sẵn sàng hi sinh”, Xuân Nghi cũng đã lựa chọn vị giám khảo này làm Huấn luyện viên giúp mình tỏa sáng hơn ở các vòng sau.

img
 
img
Phương Dung và Hà Văn Đông là hai thí sinh khuyết tật thực sự có tài năng và giàu nghị lực. Sự xuất hiện của hai thí sinh trong tập 2 vòng Giấu mặt đã khiến nhiều khán giả thậm chí là cả các giám khảo phải thán phục

Dù không lựa chọn Phương Dung nhưng khi quay lại, cả bốn vị giám khảo đều tỏ ra xúc động trước hình ảnh của chị - hai chân không đi lại được, không đứng được trên sân khấu nhưng giọng hát lại chất chứa rất nhiều cảm xúc.

Và có lẽ, cả 4 vị giám khảo đều cảm thấy tiếc nuối khi mình không "bật đèn xanh" cho thí sinh này.

Giám khảo Hồ Ngọc Hà nghẹn ngào chia sẻ rằng: “Tôi cảm thấy đau lòng khi tôi ngồi đây và tôi đã tin rằng giọng hát của bạn phù hợp hơn với chị Thu Minh hoặc anh Đàm Vĩnh Hưng nên tôi đã không quay lại”.

Giám khảo Thu Minh cũng bày tỏ rằng khi nghe Phương Dung hát trong đầu chị cứ hiện ra một câu hỏi là tại sao lại quá nhiều cảm xúc và đong đầy sự day dứt đến vậy. Đến khi quay lại chị cảm thấy thực sự bất ngờ và thán phục.

Đối với thí; sinh Kim Loan – thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi, chất giọng dày, ấm áp và nội lực của chị đã “đốn ngã” tinh thần của hai vị giám khảo nam. Người phụ nữ cũng đã từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát mãi xanh này chắc chắn sẽ mang đến niềm tin và sự tự hào cho nhiều người phụ nữ khác như Hồ Ngọc Hà tin tưởng.

Thi sinh Hà Văn Đông được xem là một trong những thí sinh tuyệt vời nhất của tập phát sóng thứ hai này bởi phô diễn được chất giọng khỏe khoắn, gai góc và phù hợp với “Tâm hồn của đá”. Cũng như Phương Dung, Hà Văn Đông là một trong nhiều tấm gương sáng về nghị lực, niềm tin đối với những người khuyết tật, luôn cố gắng vươn lên để khẳng định mình.

Tuy nhiên, việc sắp xếp các tiết mục dự thi để phát sóng tuần thứ 2 này kém hấp dẫn hơn bởi sự đơn điệu, không có điểm nhấn nào rõ rệt, các thí sinh cũng đều ngang tài ngang sức nhau hay nói ngắn gọn là toàn bộ chương trình thể hiện trong tập 2 bị “một màu” khiến người xem cảm thấy nhạt.

img
Dàn giám khảo ở tập 2 này tỏ ra kém hấp dẫn, thú vị hơn tập đầu tiên khá nhiều

Hoặc cũng có thể, bởi qua tập 1, khán giả, những người có chuyên môn và giới truyền thông đều nhận ra rằng các sinh tham dự cuộc thi hầu hết đều là những thí sinh ít nhiều đã có kinh nghiệm trình diễn, tên tuổi hoặc đã được biết đến nên nó không còn mang lại sự trông đợi, háo hức khi đến giờ lên sóng.

Sự đánh giá của khán giả về chương trình cũng vì thế mà khắt khe hơn nên chỉ mới đến tập 2 mà nhiều người đã cho rằng Giọng hát Việt đang giảm nhiệt!?

Tuy nhiên, ở một cuộc thi mà chất lượng thí sinh được đánh giá là khá tốt như thế này, chúng ta vẫn có thể hi vọng ở những tập phát sóng sau hoặc lâu hơn nữa là những vòng kế tiếp - khi đã có cả sự “nhúng tay” của các Huấn luyện viên.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem