Giúp nhà nghèo nuôi 5 con ăn học

Thứ sáu, ngày 17/09/2010 09:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhiều gia đình vì quá khó khăn phải gác lại ước mơ cho con học hành. Vốn tín dụng học sinh- sinh viên của Ngân hàng CSXH đã tiếp sức cho nhiều gia đình nghèo ở Gia Lai thực hiện ước mơ ấy...
Bình luận 0
img
Nhờ nguồn vốn chính sách hỗ trợ học sinh- sinh viên, những đứa con của vợ chồng chị Hiền đã yên tâm học đại học.

Cử nhân từng bỏ học vì nghèo

Gia đình bà Nguyễn Thị Hiền, cư trú tại thôn 4, xã Đông, huyện Kbang đã nghèo lại đông con. Cả 5 con của bà đều đang độ tuổi ăn học, nhưng thu nhập của cả nhà chỉ trông chờ vào vỏn vẹn 1,2ha đất trồng bắp, đậu, sắn... Rẫy nhà bà ở xa nguồn nước nên khi gặp những đợt nắng hạn kéo dài, hoa màu hầu như mất trắng. Chuyện đủ ăn cho 7 miệng là việc không hề dễ dàng.

img 8 tháng đầu năm 2010, Ngân hàng CSXH Gia Lai đã giải ngân hơn 74 tỷ đồng cho vay HSSV, với 19.055 hộ ND khó khăn, nâng mức dư lên hơn 322,5 tỷ đồng. Hiện, Ngân hàng đang tập trung nguồn vốn khoảng 100 tỷ đồng tiếp tục phục vụ nhu cầu vốn của đối tượng học sinh, sinh viên nghèo trong học kỳ I năm học 2010-2011. img

Ông Lê Văn Chí - Giám đốc Ngân hàng CSXH Gia Lai

Dù khó khăn, ông bà vẫn luôn tự nhủ, khổ đến mấy cũng ráng cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Từ sớm tinh mơ cho đến tối mịt, vợ chồng bà hết ở rẫy lại đi làm thuê, làm mướn để các con có điều kiện đến trường. Hiểu được sự vất vả cũng như ước muốn của bố mẹ, cả 5 con bà đều chăm học.

Năm 2005, bà Hiền bị bệnh nặng, phải phẫu thuật nhiều lần ở Bệnh viện Đà Nẵng, khiến cho kinh tế gia đình đã khó càng thêm khó. Trước tình cảnh đó, con đầu của bà, cô bé Phan Thị Hải Yến đang học tại khoa Toán-Tin, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM đành bỏ học giữa chừng về phụ gia đình làm kinh tế.

Khi khoẻ lại, bà Hiền đã động viên Yến thi lại vào đại học. Năm 2006, Yến vào Trường Đại học Kinh tế Huế nhưng cô em gái của Yến là Phan Thị Minh Châu cũng thi đậu vào Trường Đại học Nông lâm TP.HCM. Nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học của 2 đứa con mình, bà Hiền vừa vui vừa lo lắng.

Nâng cánh ước mơ

Dù đang nợ nần chồng chất nhưng bà vẫn cố gắng chạy vạy vay mượn khắp nơi để các con nhập học. Cuối năm 2006, bà Hiền được Hội Nông dân xã Đông, huyện Kbang xét vào diện được vay chương trình cho vay đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn của Ngân hàng CSXH huyện. Lúc đó, số tiền được vay đối với mỗi sinh viên chỉ ở mức 3 triệu đồng/năm, nhưng đó là nguồn khuyến khích rất lớn đối với hộ nghèo như gia đình bà.

Hiện số tiền vay đã được nâng lên 8 triệu đồng/năm/sinh viên, bà Hiền đã yên tâm khi những người con của bà đều đang cố gắng vừa học vừa làm, cùng san sẻ gánh nặng cơm áo với gia đình.

Theo gương các chị, năm 2008, cô con gái thứ 3 của bà là Phan Thị Thành Phương đã trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Quy Nhơn, 2 người con trai còn lại trong gia đình đang cố gắng học tập khi nhận được thông tin chị cả của mình là Phan Thị Hải Yến được Trường Đại học Huế cử đi dự thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 15 và được Hội Toán học Việt Nam cấp bằng chứng nhận, tặng giấy khen, cấp học bổng toàn phần...

Đến nay, bà Hiền được Ngân hàng CSXH huyện Kbang cho vay tổng cộng 43 triệu đồng cho chuyện học hành của 5 con. "Ngoài tiền cho 3 cô con gái đang là sinh viên của gia đình tôi vay đi học, Ngân hàng CSXH huyện Kbang còn tạo điều kiện cho gia đình tôi vay 10 triệu đồng để đầu tư trồng rau xanh, cung cấp cho chợ thị trấn Ka Nát nên đời sống gia đình đã ổn định, không lâm cảnh túng thiếu thường trực nữa. Điều khiến tôi vui nhất là 2 cậu con trai nhỏ đang noi gương các chị, chúng rất chăm chỉ, vừa học hành tốt lại vừa phụ giúp gia đình chăm sóc vườn rau xanh" - bà Hiền hồ hởi khoe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem