Giúp việc
-
1 tuần, Mai giặt chăn rồi thay ga giường phải đến 2-3 lần. Tôi cứ nghĩ mình "hời" khi thuê được 1 giúp việc chăm chỉ, nào ngờ lại là "nuôi ong tay áo".
-
Đang vui vẻ nói chuyện thì chị giúp việc đi từ bếp vào hỏi ăn gì. Tôi có chút giật mình khi nhìn thấy bộ đồ chị mặc trên người.
-
Để rảnh rang làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, tôi đã thuê 1 chị giúp việc trung niên, béo tròn, chân tập tễnh.
-
Bác giúp việc thì không có dấu hiệu gì đáng ngại, bác chăm em bé nhà tôi rất tốt nhưng tôi lại phải chết lặng khi nhìn thấy một cảnh tượng khác.
-
Sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình, nhiều phụ nữ Đông Nam Á đi xuất khẩu lao động, làm giúp việc tại Singapore đã tuyên truyền và quyên góp tiền bạc cho các chiến binh của tổ chức khủng bố IS. Thậm chí, có người còn tuyên bố sẵn sàng chết cho IS bằng cách đánh bom tự sát.
-
Tôi háo hức xem vẻ mặt vui mừng của chồng nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, tôi sững người khi thấy cảnh đó...
-
Giúp việc gia đình vốn là công việc không được đánh giá cao trong xã hội bởi không yêu cầu bằng cấp, trình độ, tuổi tác, kinh nghiệm. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhiều gia đình sẵn sàng trả cả 1.000 USD/tháng cho những người giúp việc có kỹ năng ứng xử chuyên nghiệp và am hiểu các thiết bị điện tử trong gia đình.
-
Đoạn clip ghi lại hình ảnh người giúp việc bế xốc cháu bé lên rung lắc mạnh tay đồng thời tát liên tục vào đầu, mặt chỉ vì cháu bé không chịu uống sữa.
-
Vợ chồng tôi gần 70 tuổi và đã nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước. Chúng tôi có hai đứa con, con gái đầu đã yên bề gia thất còn con trai út hơn 40 tuổi nhưng chưa có vợ. Vì chỉ có một đứa con trai nên bao nhiêu hy vọng vợ chồng tôi dồn hết vào con.
-
Nữ giúp việc đã trình báo đến cơ quan công an việc mình bị chủ nhà đóng cửa xâm hại.