Gò đống đa
-
Sáng nay 14/2 tức ngày mùng 5 Tết Giáp Thìn, Lễ hội gò Đống Đa (Hà Nội) đã khai mạc. Cả nghìn người dân Thủ đô và khách du lịch về tham dự Lễ hội trong tiết Xuân ấm áp.
-
Sáng 26/1, (Mùng 5 tháng Giêng), hàng nghìn người đổ về khu vực tượng đài vua Quang Trung dự hội gò Đống Đa (Hà Nội) kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
-
Gò Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) từ lâu đã là một địa danh lịch sử quen thuộc của nhiều thế hệ người dân Hà thành. Thế nhưng không phải ai cũng biết rằng, nơi đây chỉ là một phần nhỏ trong khoảng không gian rộng lớn của công viên văn hóa Đống Đa.
-
Nằm trên con phố Tây Sơn (phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP.Hà Nội), Gò Đống Đa là nơi duy nhất trong 13 gò còn được người dân lưu giữ cho tới ngày nay.
-
Sinh ra trong nhung lụa, lại là đích tôn được bao bọc bởi núi tiền của gia đình, với Hoàng Lâm thì cần là có, thích gì là được nấy. Bởi vậy, nó lớn lên vô lo, vô nghĩ. Tới khi Lâm nhận thức được nguồn gốc của sự giàu sang, gốc tích của những đồng tiền ấy thì đã quá muộn. Bởi chẳng nhớ từ khi nào một chân nó đã bước xuống “đống bùn lầy” do chính cha mẹ nó tạo ra...
-
Sáng 9.2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa tại Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2019).
-
Toàn bộ lăng mộ Hoàng Cao Khải được xây bằng đá theo kiểu chữ “Đinh”, dài 8m, cao 6m. Bên trong có hai ngôi mộ lớn bằng đá cẩm thạch trắng chạm trổ tinh vi, có những dòng chữ Hán với nét khắc sắc sảo.
-
Ngày 20.2, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định) để dự lễ hội Đống Đa.
-
Đã vài tháng nay, nhiều người dân Hà Nội đi qua Gò Đống Đa đều dừng chân khi đọc được dòng chữ “Kính mời nhân dân đọc sách - báo miễn phí” tại sạp báo của một cụ bà đã 72 tuổi.
-
Ngày 1.2 (mùng 5 tháng Giêng), hàng nghìn người đổ về Hà Nội dự hội Gò Đống Đa, kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.