Hạ Ai Cập, ĐT Ả-rập Saudi thoát án đòn roi từ quê nhà

Thứ tư, ngày 27/06/2018 09:10 AM (GMT+7)
Chiến thắng lịch sử trước Ai Cập giúp Ả-rập Saudi lần đầu tiên được ăn mừng chiến thắng tại World Cup 2018 và còn tránh được... đòn roi ở quê nhà.
Bình luận 0

Sau hai trận thua bẽ mặt, các cầu thủ Ả-rập Saudi cuối cùng cũng được tận hưởng niềm vui chiến thắng khi vượt qua ĐT Ai Cập một cách kịch tính trong lượt đấu cuối cùng tại bảng A World Cup 2018.

Tuy 3 điểm ở trận đấu này không còn quan trọng nhưng đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng Trung Á tại sân chơi  World Cup , sau 24 năm. Ngoài ra, việc đánh bại Ai Cập còn giúp các ngôi sao của Ả-rập Saudi thoát khỏi... đòn roi khi trở về quê nhà.

img

Niềm vui của các cầu thủ Ả-rập Saudi.

Trong ngày World Cup 2018 khai mạc, thầy trò HLV Juan Antonio Pizzi đã khiến cho Chủ tịch cơ quan phụ trách Thể thao Saudi Arabia, ông Turki bin Abdulmohsen Al-Sheikh có một phen muối mặt khi để thua đến 0-5 trước đội chủ nhà.

Ông Al-Sheikh cho biết: "Các cầu thủ làm tôi không dám nhìn mọi người khi trở về Đại sứ quán. Chúng tôi đã tạo điều kiện tối đa cho họ ăn tập nhưng kết quả chỉ là nỗi thất vọng."

Nghiêm trọng hơn, Chủ tịch LĐBĐ nước này - ông Adel Ezzat còn phát biểu về nguy cơ 3 cầu thủ là Abdullah Al-Mayouf, Mohammad Al-Sahlawi và Omar Hawsawi "chịu hình phạt như trong quân đội nếu tình hình không khả quan hơn."

Đến giờ phút này, vẫn chưa có thêm bất kì phát biểu chính thức nào đến từ các quan chức của quốc gia vung Trung Đông.

Tuy nhiên, với cách tiền vệ Salem Al-Dawsari ăn mừng bằng một pha santo ở những giây cuối, có thể khẳng định rằng hình phạt bằng đòn roi sẽ không còn treo lơ lửng trên đầu các ngôi sao bóng đá xứ Ả-rập nữa.

Duy Anh (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem