Hà Nội: Cô gái khỏa thân chết trong nhà nghỉ

Thứ bảy, ngày 04/09/2010 08:35 AM (GMT+7)
Quá giờ trả phòng, thấy có nghi vấn, nhân viên nhà nghỉ dùng chìa khóa phụ mở cửa phòng và phát hiện xác cô gái nằm ở cuối giường trong tình trạng khỏa thân, người đàn ông đi cùng đã biến mất.
Bình luận 0

Theo tường trình của hai nhân viên nhà nghỉ Ngọc Linh ở ngõ 208 phố Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, vụ việc được phát hiện lúc 14 giờ 30 ngày 3-9.

Trước đó có một đôi nam nữ đến thuê phòng, quá giờ mà không thấy đôi nam nữ xuống trả phòng, nhân viên nhà nghỉ đã gọi điện lên phòng nhưng không ai nhấc máy.

Nghi ngờ, hai nhân viên này đã dùng chìa khóa nội bộ để mở cửa phòng và phát hiện xác cô gái nằm ở phía mép cuối giường, không mặc quần áo.

Vào thời điểm xác cô gái được phát hiện, người đàn ông đi cùng cô gái đã không còn ở hiện trường. 

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu là cô gái chết do bị ngạt, trên người chưa phát hiện thương tích. Quần của cô gái này được giấu trong bồn rửa mặt của nhà vệ sinh. 

Hiện tại danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác định. Nhân viên nhà nghỉ này cho biết người đàn ông đi cùng nạn nhân là khách quen của nhà nghỉ.

Theo VTC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem