Chủ tiệm sửa xe ở Hà Nội: "Tôi rất hạnh phúc khi tay chân lại được lấm lem dầu mỡ”!

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 16/09/2021 15:51 PM (GMT+7)
Nằm trong số những cửa hàng được mở cửa trở lại tại 19 quận, huyện ở Hà Nội là các tiệm sửa xe, một dịch vụ tưởng như không thiết yếu thời dịch bệnh song lại vô cùng quan trọng với người dân. Nhiều chủ sửa xe cho biết họ rất hạnh phúc vì tay chân lại được lấm lem dầu mỡ...
Bình luận 0

Chủ cửa hàng ở Hà Nội "vui như Tết" ngày mở cửa trở lại

Sáng 16/9, anh Đỗ Thành Công (31 tuổi, ở phường Xuân La, quận Tây Hồ) phấn khởi đi đến tiệm sửa chữa xe của mình trong ngõ Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, dọn dẹp chờ đến "giờ G" được mở cửa trở lại...

Cửa hàng Hà Nội ngày được mở cửa trở lại. Clip: Gia Khiêm

Theo công văn mới nhất của Sở Y tế Hà Nội, đến 18h ngày 15/9, có 19 quận huyện đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện mở hàng, quán từ 16/9,  gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa.

Chủ cửa hàng ở Hà Nội "vui như Tết" ngày mở cửa trở lại: "Tôi rất hạnh phúc khi tay chân lấm lem dầu mỡ" - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Thành Công luôn tay luôn chân sửa xe cho khách ngày được mở cửa trở lại. Ảnh: Gia Khiêm

Đúng 12h, những vị khách đầu tiên đã đưa xe đến nhờ anh Công sửa. Anh nổ máy kiểm tra, xác định xe bị lỗi bình ắc quy. Một hồi loay hoay tháo ốc lắp đặt chiếc bình ắc quy mới, xe đã có thể chạy bình thường trở lại. Trả tiền cho chủ cửa hàng, khách không quên cảm ơn trước khi rời đi.

Chủ cửa hàng ở Hà Nội "vui như Tết" ngày mở cửa trở lại: "Tôi rất hạnh phúc khi tay chân lấm lem dầu mỡ" - Ảnh 3.

Nhiều người dân hay tin cửa hàng sửa chữa xe được mở cửa đã mang đến sửa. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Công kể không giấu nổi niềm vui sướng khi cửa hàng được mở cửa trở lại. Suốt hai tháng qua kể từ khi thành phố ra công điện tạm dừng hoạt động cửa hàng kinh doanh, anh Công đành ở nhà. Hai người thợ làm cùng anh cũng nghỉ. Cả nguồn thu nhập chính của gia đình trông chờ vào tiệm sửa xe gắn bó với anh suốt hơn 6 năm qua bị ngắt quãng.

Chủ cửa hàng ở Hà Nội "vui như Tết" ngày mở cửa trở lại: "Tôi rất hạnh phúc khi tay chân lấm lem dầu mỡ" - Ảnh 4.

Hai tay lấm lem dầu mỡ nhưng anh Công thấy vui và hạnh phúc vì anh lại có thu nhập. Ảnh: Gia Khiêm

"Suốt hai tháng qua ở nhà, tôi hết đi ra rồi lại đi vào. Tôi đã quen với cảm giác được lấm lem dầu mỡ suốt nhiều năm qua, khi tay chân sạch sẽ thấy thiếu thốn, bồn chồn khó tả lắm", anh Công cười nói.

Chủ cửa hàng ở Hà Nội "vui như Tết" ngày mở cửa trở lại: "Tôi rất hạnh phúc khi tay chân lấm lem dầu mỡ" - Ảnh 5.

Anh Công tỉ mẩn sửa chữa xe cho khách. Ảnh: Gia Khiêm

Theo anh Công, những ngày cửa hàng tạm dừng hoạt động, nhiều khách quen gọi điện nhờ anh sửa xe nhưng anh đều từ chối. Đối với những vấn đề hỏng hóc đơn giản anh gọi điện tư vấn tỉ mỉ, khách sửa được. Tuy nhiên, đối với xe hỏng nặng cần phải có chuyên môn, thiết bị mới sửa chữa được.

"Xe bị hỏng nặng, tôi bảo khách chờ khi nào được mở cửa trở lại mang đến sửa. Tôi nói khách thông cảm. Trong lúc dịch bệnh việc sửa chữa là không thể. Hôm nay cũng có vài người mang xe đến nhờ tôi sửa rồi. Tôi sẽ cố gắng làm để mọi người có phương tiện đi lại", anh Công chia sẻ.

Mang xe đi sửa, anh Lê Văn Tuấn (32 tuổi, ở quận Ba Đình) cho biết, xe của anh bị hỏng cách đây gần 1 tháng, không thể đi được. Cũng may gia đình anh có 2 xe máy cho hai vợ chồng nên vẫn có phương tiện đi lại mỗi khi lên cơ quan, đi chợ.

"Xe của tôi bị hỏng bình ắc quy, lại là xe ga nên chịu cứng không làm gì được. Cũng may cửa hàng sửa xe được mở cửa trở lại nên tôi mang đến. Giờ thì có thể đi lại bình thường được rồi. Tôi cũng mừng vì ngoài cửa hàng sửa chữa xe còn có cửa hàng điện tử điện lạnh, hàng ăn bán mang về tại quận đã hoạt động trở lại. Đó cũng là tín hiệu đáng mừng khi dịch bệnh đang dần được kiểm soát tại Hà Nội", anh Tuấn chia sẻ.

"Buồn chân buồn tay" những ngày đóng cửa vì dịch

Cùng tâm trạng như anh Công, anh Hà Văn Thể (45 tuổi, ở phố Đội Cấn) trưa nay đã đón những khách hàng đầu tiên sau chuỗi ngày dài đóng cửa im ỉm phòng chống dịch Covid-19.

Chủ cửa hàng ở Hà Nội "vui như Tết" ngày mở cửa trở lại: "Tôi rất hạnh phúc khi tay chân lấm lem dầu mỡ" - Ảnh 6.

Nhiều người đến sửa xe, bơm vá tại cửa hàng của anh Hà Văn Thể. Ảnh: Gia Kiêm

Anh Thể gắn bó với công việc dính dầu mỡ này suốt gần 20 năm qua. Những ngày ở nhà do dịch, anh "buồn chân buồn tay". Chưa bao giờ tiệm sửa xe của anh Thể lại đóng cửa dài ngày đến như vậy.

"Những ngày nghỉ vì dịch, nhiều khách gọi điện nhờ sửa xe nhưng tôi bảo khi nào hết dịch mang đến tôi sẽ sửa chữa. Khi được mở cửa trở lại tôi rất vui, tinh thần phấn khởi, thoải mái hơn rất nhiều. Đây cũng nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Mong sao dịch bệnh không còn nữa, khách sẽ đông hơn, kinh doanh cũng thuận tiện hơn", anh Thể nói.

Chủ cửa hàng ở Hà Nội "vui như Tết" ngày mở cửa trở lại: "Tôi rất hạnh phúc khi tay chân lấm lem dầu mỡ" - Ảnh 7.

Anh Thể vui vì được đi làm và có thêm thu nhập lo cho cuộc sống gia đình. Ảnh: Gia Khiêm

Nằm trong số những dịch vụ tưởng như không thiết yếu song lại vô cùng thiết yếu, nhất là đúng dịp đầu năm học chính là các cửa hàng sách, văn phòng phẩm. Sắp xếp, lau dọn lại cửa hàng, bạn Hoàng Thị Khánh Linh (25 tuổi, làm việc tại Hiệu sách trên đường Tô Hiệu, quận Cầu Giấy) cảm thấy rất vui và hào hứng. Bên ngoài cửa hàng, tờ giấy thông báo quét mã QR và thông điệp 5K cũng được dán ngay tại cửa.

Chủ cửa hàng ở Hà Nội "vui như Tết" ngày mở cửa trở lại: "Tôi rất hạnh phúc khi tay chân lấm lem dầu mỡ" - Ảnh 8.

Hoàng Thị Khánh Linh (25 tuổi, làm việc tại Hiệu sách trên đường Tô Hiệu, quận Cầu Giấy) đang sắp xếp lại cửa hàng, mở cửa đón khách. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, Khánh Linh cho biết, mặc dù đã được mở cửa hàng nhưng cô vẫn mong mọi người cảnh giác đối với dịch bệnh, luôn tuân thủ quy tắc 5K để hoạt động buôn bán thuận tiện hơn, vừa giữ an toàn cho bản thân, vừa đảm bảo cho tất cả mọi người.

Chủ cửa hàng ở Hà Nội "vui như Tết" ngày mở cửa trở lại: "Tôi rất hạnh phúc khi tay chân lấm lem dầu mỡ" - Ảnh 9.

Anh Đỗ Mạnh Đức (40 tuổi, quản lý hiệu sách phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy) dán mã quét QR và thông điệp 5K để khách hàng đảm bảo an toàn. Ảnh: Gia Khiêm

"Bắt đầu khi thành phố Hà Nội ra thông báo, cửa hàng đã đóng cửa khoảng 2 tháng. Những ngày vừa qua tôi nghỉ tránh dịch ở nhà buồn lắm, nhớ công việc, cuộc sống bị gián đoán. Bây giờ, khi được mở cửa trở lại, tôi rất vui và cái chính nguồn thu nhập quay trở lại", Khánh Linh chia sẻ.

Khánh Linh đưa ra lời khuyên, đối với các phụ huynh muốn mua đồ dùng học tập, sách vở cho con em mình nên xác định trước mình cần mua gì, khi ra cửa hàng vào chọn đồ, thanh toán luôn. Tránh việc tập trung đông hay thư thái như những ngày bình thường. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem