Hà Nội: Tranh cãi về mảnh đất mẹ VNAH để lại

Hòa Nguyễn - Đình Việt Thứ bảy, ngày 23/09/2017 22:38 PM (GMT+7)
Một người con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hân (Sn 1915, mất năm 1990, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) đã tố cáo cháu dâu của mẹ Hân chiếm chính mảnh đất mà mẹ sinh sống trước khi mất.
Bình luận 0

Chủ sở hữu bất ngờ

Trong lá đơn kêu cứu gửi tới đường dây nóng Báo điện tử Dân Việt, ông Dương Văn Sửu (SN 1949, thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội), là con trai ruột thứ 3 của mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hân cho rằng, mảnh đất mà mẹ ông trước khi mất vẫn sinh sống đã bị người cháu dâu tự ý làm sổ đỏ và đứng tên khi không được sự đồng ý của mọi người trong gia đình.

Ông Sửu cho biết, mẹ Trần Thị Hân sinh được 5 người con. Anh cả là ông Dương Văn Thuyết (SN 1942), anh thứ là liệt sĩ Dương Văn Định (SN 1945), người thứ 3 là liệt sĩ Dương Văn Đức (SN 1947), đến ông Sửu và em gái Dương Thị Hiểu (SN 1953). Mẹ Hân đã được chia một mảnh đất ở phía sau đình thôn Kim Thượng vào khoảng năm 1954.

“Khoảng đến năm 1966, giặc Mỹ bắn phá miền Bắc, nhà trẻ cần di chuyển vào giữa làng, lúc này mẹ tôi được vận động nhường nhà và đất cho chính quyền để làm nhà trẻ. Ngược lại, mẹ tôi được chính quyền cấp đổi cho thửa đất có diện tích 498m2, thửa số 222, tờ bản đồ số 06, tại thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ” – ông Sửu nói.

Tuy nhiên, theo ông Sửu, hiện tại, mảnh đất mà mẹ Hân vẫn sinh sống trước khi mất đã bị bà Nguyễn Thị Năng là con dâu ông Thuyết tự ý làm sổ đỏ trong khi cả gia đình không ai biết.

“Đến năm 2016, tình cờ gia đình chúng tôi được biết mảnh đất mà mẹ tôi vẫn sinh sống trước đó đã được bà Năng đứng tên làm sổ đỏ. Việc này khiến gia đình tôi rất bất ngờ bởi mẹ tôi chết, không để lại di chúc thừa kế tài sản cho ai” – ông Dương Văn Sửu thông tin.

img

Theo ông Dương Văn Sửu, thửa đất bà Năng đã đứng tên trong sổ đỏ và đang ở là đất của mẹ ruột ông - Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hân (diện tích khoanh đỏ). Ảnh: Nguyễn Hòa.

Về nguồn gốc của mảnh đất này, ông Sửu cho biết, sau khi được cấp đổi thửa đất gần 500m2 trên, mẹ ông đã dựng 1 nhà tranh vách đất và sống trên đó đến tháng 7.1988 thì bị gãy chân nên chuyển về sống cùng với gia đình ông Sửu.

Đến năm 1990, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hân mất mà không để lại di chúc, không chuyển nhượng cho ai. 

“Băn khoăn nhất của chúng tôi là mảnh đất của mẹ tôi bị bà Năng đứng tên làm sổ đỏ từ năm 2008 mà đến tận năm 2016 chúng tôi mới phát hiện ra” – ông Sửu bộc bạch.

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc bà Năng đứng tên làm sổ đỏ mảnh đất của mẹ mình, ông Sửu cùng anh trai là ông Thuyết đã đến nói chuyện làm rõ vấn đề với gia đình bà Năng. Tuy nhiên, theo lời ông Sửu, gia đình bà Năng đã không hợp tác. 

Cũng trong buổi làm việc với PV Dân Việt, ông Sửu cho biết, trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà bà Năng có nhiều vấn đề.

Biên bản họp gia đình bà Năng ngày 13.9.2005 không có sự tham gia của 3 anh em ông gồm ông Dương Văn Thuyết, Dương Thị Hiểu và bản thân ông, những người đáng lẽ theo luật, sẽ được quyền thừa kế mảnh đất đó.

“Trong biên bản họp gia đình này còn có chữ ký của bà trưởng thôn Kim Thượng Bùi Thị Thanh. Chữ ký này là chữ ký giả, chức danh này không có thật.

img

Bà Thanh khẳng định rất nhiều lần với PV, bà không hề tham gia cuộc họp gia đình nào của nhà bà Năng và cũng không ký bất cứ một loại giấy tờ gì cho nhà bà Năng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Nguyễn Hòa.

Bà Thanh cũng đã xác nhận với cơ quan chức năng không ký vào biên bản họp gia đình của bà Năng hay ký bất kỳ giấy tờ gì để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Năng” – ông Sửu dẫn chứng.

Trước sự việc này, gia đình ông Sửu đã làm đơn gửi tới cơ quan chức năng để mong giải quyết thấu đáo vấn đề.

“Ngày 11.2.2016, tôi làm đơn gửi đến UBND xã Kim Lũ. Sau khi được chủ tịch xã Nguyễn Duy Hồng và phó chủ tịch xã Nguyễn Công Kết nhắc đến gặp ông Nguyễn Văn Son – Cán bộ địa chính xã, ông Son không nhận đơn mà đề nghị tôi gửi đơn lên UBND huyện Sóc Sơn để được trả lời” – đơn kêu cứu nêu rõ.

Đúng trình tự

Ông Dương Văn Sửu cho biết, ông đã nhận được trả lời của UBND huyện Sóc Sơn về nội dung đề nghị xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện Sóc Sơn cấp cho bà Nguyễn Thị Năng.

Theo văn bản được ông Đỗ Minh Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn ký, gửi tới ông Dương Văn Sửu ngày 4.7.2017, UBND huyện Sóc Sơn thông tin, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Năng số AĐ 277472, số vào sổ H00439 tại thửa đất 222, tờ bản đồ số 06, diện tích 498m2 là đúng trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND huyện Sóc Sơn cho biết, ngày 6.12.2007, UBND xã Kim Lũ có tờ trình số 08/TTr-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có vườn, ao kèm theo Danh sách xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định 23/2005/QĐ-UB-HN ngày 18.2.2005 của UBND Thành phố Hà Nội.

img

Theo ông Sửu, hiện tại, ngôi nhà của mẹ Hân từng ở khi còn sống trên mảnh đất này đã bị dỡ bỏ (khoanh đỏ). Ảnh: Nguyễn Hòa. 

Trước đó, ngày 13.10.2005, bà Nguyễn Thị Năng có đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Năng tại thửa đất số 222, tờ bản đồ số 06, diện tích 498,0m2, kèm theo số hộ khẩu; biên bản họp gia đình ngày 13.9.2005 có xác nhận của Trưởng thôn Kim Thượng và UBND xã Kim Lũ; Thông báo số 08/TB-UBND ngày 22.11.2007, biên bản số 08/BB-UBND ngày 7.12.2007 của UBND xã Kim Lũ.

Ngày 28.1.2008, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn có tờ trình số 51/TTr-TN&MT về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có ao, vườn theo Quyết định số 23.2005 ngày 18.2.2005 của UBND Thành phố Hà Nội - Đợt 1 năm 2008, xã Kim Lũ kèm theo dự thảo Giấy chứng nhận cho bà Nguyễn Thi Năng tại thửa đất số 222, tờ bản đồ 06 điện tích 498,0m2. 

Ngày 30.1.2008, UBND huyện Sóc Sơn có Quyết định số 978/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có ao, vườn theo Quyết định số 23/2005 ngày 18.2.2005 của UBND TP.Hà Nội, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn – Đợt 1 năm 2008.

Theo văn bản trả lời của UBND huyện Sóc Sơn, UBND huyện này đã làm đúng trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân theo quy định tại Điều 19, Quyết định 23/2005/QĐ-UB-HN ngày 18.2.2005 của UBND TP.Hà Nội về việc ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP.Hà Nội.

Tuy nhiên, ông Sửu và gia đình cho biết không đồng tình với nội dung trả lời này và sẽ tiếp tục theo đuổi sự việc đến cùng để làm rõ mọi chuyện.

Cũng trao đổi với Dân Việt về những nội dung này, ông Dương Văn Hẳn – chồng bà Năng cho biết, gia đình đã nắm bắt được những nội dung mà ông Sửu nêu. Tuy nhiên, ông Hẳn cho rằng, gia đình ông Sửu đã nhầm.

“Đất mà cụ Hân để lại chính là mảnh đất của nhà ông Sửu đang ở. Đất này nhà tôi có giấy tờ đàng hoàng, bao nhiêu người chứng nhận”, ông Hẳn nói.

Cũng theo ông Hẳn, về nội dung tố cáo giả mạo chữ ký của bà Thanh – Trưởng thôn Kim Thượng trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà ông, ông đang chờ kết quả cuối cùng từ cơ quan công an. 

“Sự việc này khiến gia đình tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Hiện tại chúng tôi đang chờ kết quả từ công an, sau đó sẽ làm việc cụ thể” – chồng bà Năng nói.

(Còn tiếp)

>>> XEM THÊM: Hà Nội: Thi hành án làm sai, dân "chịu trận"?

Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tiếp nhận các thông tin phản ánh của bạn đọc thông qua số điện thoại đường dây nóng: 0985. 523. 229 hoặc địa chỉ email: tiengdanntnn@gmail.com. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem