Hà Tĩnh: Phẫn nộ chồng đánh vợ đến nhập viện

Quỳnh Nga Thứ tư, ngày 21/08/2019 08:10 AM (GMT+7)
Trong mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao việc một người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị chồng mình đánh đập dã man, phải nhập viện điều trị.
Bình luận 0

Sáng 21/8, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận vụ việc trên và cho biết, sự việc này xảy ra cách đây mấy ngày, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Nạn nhân là Nguyễn Thị H (SN 1992, trú thôn Hưng Tân, xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên).

Sau khi thông tin chị H bị chồng bạo hành được đưa lên mạng xã hội, nhiều bạn đọc tỏ ra bức xúc.

Bạn đọc L.N cho rằng: "Đúng thật có học thức không có nhận thức, phụ nữ lấy phải chồng vũ phụ, cờ bạc, rượu chè, gái gú, ham chơi thì coi như mù mắt không nhìn thấy ánh sáng. Thương".

Bạn đọc N.L chia sẻ: "Thương em quá, tội bạo hành cho vào nhà tù luôn".

img

Hình ảnh nạn nhận bị chồng bạo hành sau khi đăng tải lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Hùng - Trưởng Công an xã Cẩm Hưng - cho biết, sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã nhanh chóng có mặt tại gia đình giải quyết vụ việc. Tại buổi làm việc, chính quyền địa phương xã giải thích cho anh Trương Quang Nam (SN 1987, chồng nạn nhân) hiểu về việc đánh vợ là vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu anh Nam chấm dứt tình trạng bạo lực gia đình. Kết thúc buổi làm việc, mẹ đẻ chị H đề nghị được đưa con gái đi thăm khám.

Nói về nguyên nhân vụ việc, ông Hùng nhận định: “Hai vợ chồng anh Nam lấy nhau có hai đứa con nhỏ, đã ra ở riêng. Tuy nhiên do người chồng không có công ăn việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, lại thường xuyên rượu chè nên khiến hai vợ chồng luôn trong tình trạng 'cơm không lành, canh chẳng ngọt'”.

Bà Nguyễn Thị T (SN 1964) - mẹ đẻ của nạn nhân Nguyễn Thị H cho biết, đây không phải là lần đầu chị H bị chồng đánh, do thương con nên H luôn cố chịu đựng, che dấu. Bảy năm đi lấy chồng, chưa có cái Tết nào H không bị chồng đánh.

“Lần đánh nặng nhất là vào khoảng 18h chiều 16/8, trong lúc tôi đang đi làm thì có người gọi bảo về gấp kẻo con gái bị đánh chết. Khi tôi vừa chạy đến nhà của hai vợ chồng nó thì thấy con gái tôi đầu tóc rũ rượi, toàn thân đầy rẫy vết bầm tím nên tôi đã gọi xe đưa cháu đến viện cấp cứu. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết con tôi bị gãy tay trái nên phải tiến hành bó bột. Hiện tại cháu đang điều trị tại khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên”, bà T cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem