Hạ U22 Đông Timor, U22 Myanmar vươn lên dẫn đầu bảng A

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 29/11/2019 17:13 PM (GMT+7)
Trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 bảng A vừa kết thúc, U22 Myanmar đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại U22 Đông Timor với tỷ số 3-1. Như vậy, qua 3 trận, U22 Myanmar có 7 điểm và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng đấu.
Bình luận 0

Trận ra quân tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Myanmar đã hòa U22 Malaysia 1-1 trong trận đấu mà họ mới là đội tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Bước vào trận thứ 2 gặp chủ nhà U22 Philippines, đội bóng của HLV Verliza Popov đã gây ấn tượng mạnh khi thắng với tỷ số 2-1, qua đó cùng U22 Campuchia san sẻ ngôi đầu bảng đấu.

img

U22 Myanmar (áo trắng) có chiến thắng dễ dàng trước U22 Đông Timor.

Lượt trận thứ 3, U22 Myanmar chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng là U22 Đông Timor và các học trò của HLV Verliza Popov đã không bỏ lỡ cơ hội để bứt lên. Ngay phút thứ 10, Mann Aung Kaung đã cụ thể hóa những phút dồn ép của U22 Myanmar bằng bàn mở tỷ số và tới phút 36, tỷ số là 2-0 cho đội bóng áo trắng khi Phyo Wai Htet ghi tên mình lên bảng điện tử.

Có 2 bàn dẫn trước, U22 Myanmar chủ động chơi chùng xuống và tạo điều kiện cho U22 Đông Timor có bóng nhiều hơn. Bất ngờ đã xảy ra ở phút 40, từ pha phản công hiếm hoi kể từ đầu trận, Mesquita đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U22 Đông Timor. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, U22 Myanmar đã chơi quyết liệt hơn và giành lại quyền kiểm soát thế trận. Họ có liên tiếp những pha hãm thành nguy hiểm và rồi cái gì đến cũng phải đến. Phút thứ 53, Bo Bo Hlaing lập công để giúp đội bóng áo trắng vươn lên dẫn 3-1.

Những phút cuối, U22 Myanmar có thêm vài cơ hội ngon ăn nữa nhưng không thể dứt điểm thành công. 3-1 là kết quả cuối cùng ở trận đấu này. Như vậy qua 3 trận, U22 Myanmar có 7 điểm, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem