Hai con nhỏ đi tù vì bị mẹ ép buôn bán ma túy

K.Phong Thứ năm, ngày 25/02/2016 14:17 PM (GMT+7)
Để qua mặt cơ quan chức năng, Phượng dùng cả những người con của mình đi mua bán ma túy. Hậu quả, cả 4 cha, mẹ con gia đình Phượng đều đi tù vì buôn bán "cái chết trắng".
Bình luận 0

img

Cả gia đình 4 người của Phượng trước vành móng ngựa.

Ngày 25.02.2016, TAND cấp cao TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử nhóm bị cáo phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" bao gồm: Trần Thị Phượng ( Sinh năm 1971, TP.HCM) 15 năm tù, Nguyễn Văn Rô (chồng Phượng, sinh năm 1966, TP.HCM) 12 năm tù, Huỳnh Thị Thanh Thủy (sinh năm 1973, TP.HCM) 12 năm tù, Lê Hoàng Oanh( sinh năm 1977, TP.HCM) 5 năm tù, Trần Thị Ngọc Giàu (sinh năm 1999, TP.HCM) và Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1994,TP.HCM) là con của Phượng cùng mức án 2,5 năm tù.

Theo cáo trạng. vào lúc 11h 40 phút ngày 13.01.2014, trước hẻm A6, quốc lộ 50, ấp 2, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM, đội CSĐT tội phạm về ma túy công an quận Bình Chánh đã bắt quả tang Nguyễn Văn Rô đang cất giữ ma túy.

Thu giữ trong túi của Rô 1 vỏ bao thuốc lá Jet, bên trong có chứa 2 gói ny long chứa 31,62g Heroin. Sang ngày 14/01/2014, Công an quận Bình Chánh tiếp tục  bắt giữ, khám xét các bị cáo Thủy, Giàu và Hiệp, thu giữ của Thủy 0,12 gram Methamphetamine.

Theo lời khai của các bị cáo, công an tiếp tục bắt giam và Oanh vào ngày sau đó. Tại cơ quan điều tra, Phượng khai từ cuối tháng 11.2013, Phượng bắt đầu mua bán ma túy. Trong những lần đi mua bán chất ma túy, Phượng đã cùng hai con là Hiệp và Giàu đi cùng.

Thời điểm gây án Hiệp chỉ mới 19 tuổi và Giàu mới chuẩn bị bước sang tuổi 15. Vì những suy nghĩ sai lệch, Phượng đã đẩy hai con mình vào chốn lao tù vì buôn bán ma túy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem