Hai con trẻ ngồi sau xe cha tử vong, mẹ nghèo khóc không còn nước mắt

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 29/01/2019 09:48 AM (GMT+7)
Sau vụ va chạm với xe ben trên QL9, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, hai con nhỏ của anh Trần Đại Thắng bị tử vong. Trong căn nhà cấp 4, người mẹ nghèo khóc không thành tiếng, lâu lâu đấm tay vào lồng ngực như tự trách bản thân mình.
Bình luận 0

Chiều 28.1, PV Dân Việt tìm đến ngôi nhà cấp 4 của chị Hoàng Thị Tám (SN 1975, trú thôn Phan Xá, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị) – người mẹ nghèo vừa mất đi hai đứa con thơ Trần Thị Ng (13 tuổi) và Trần Đại S (5 tuổi) vì tai nạn giao thông.

img

Người mẹ nghèo Hoàng Thị Tám vẫn chưa thể ngồi dậy nỗi sau cú sốc quá lớn. Ảnh: Ngọc Vũ

Trong căn nhà ấy văng vẳng tiếng khóc như trách sao ông trời lại cướp đi sinh mạng của hai đứa bé. Người mẹ nghèo Hoàng Thị Tám nằm vật vạ, chưa thể ngồi dậy sau cú sốc quá lớn. Chị khóc không thành tiếng, lâu lâu đấm tay vào lồng ngực như tự trách bản thân mình. Nhìn cảnh tượng bi thương ấy, không ai có thể cầm lòng, nước mắt cứ thế rơi.

Ông Trần Đại Vỹ (SN 1966) – anh chồng của chị Tám cho biết, năm 1999 vợ chồng chị Tám và anh Trần Đại Thắng (SN 1975) kết hôn rồi sinh con gái đầu lòng là Trần Thị Nhung năm nay 19 tuổi. Cháu thứ hai Trần Thị Ng (SN 2006), cháu thứ 3 Trần Thị Nhi (SN 2007) và cháu thứ 4 Trần Đại S (SN 2014).

Vợ chồng chị Tám, anh Thắng chỉ có khoảng 2 sào ruộng (500m2/sào), 3 sào đất trồng hoa màu. Để có thêm thu nhập, chị Tám tuy sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, lại bị điếc nhưng vẫn xin tham gia đội thu dọn vệ sinh môi trường công cộng ở thôn kiếm thêm mỗi tháng vài trăm ngàn lo mắm muối cho gia đình. Anh Thắng thì làm thêm nghề thợ đụng, ai thuê gì làm đó, thu nhập chẳng được là bao.

img

Anh Trần Đại Thắng bị gãy xương sườn, chấn thương vùng đầu đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: N.V

Năm 2018, cháu Trần Thị Nhung thi đỗ Khoa Luật Đại học Huế. Dù vui mừng nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên Nhung không thể theo học, phải vào TP.Hồ Chí Minh làm thuê. Trở về nhà sau hung tin, Nhung đau đớn, khóc đến khản giọng.

Cháu Trần Thị Ng cũng là học sinh giỏi của Trường Tiểu học và THCS Cam Thành. Cô giáo Nguyễn Phạm Thủy Hương – giáo viên dạy Văn của trường cho biết, Ng là học sinh chăm ngon, học giỏi, đảm nhận lớp phó học tập. Ng đang nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn của trường. Những ngày qua, Ng cùng các bạn tập tiết mục văn nghệ để diễn tại chương trình “Xuân yêu thương”, trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không ai ngờ, Ng lại bỏ các bạn ra đi mãi mãi.

Ông Trần Đại Vỹ cho hay, sau vụ tai nạn, anh Trần Đại Thắng bị gãy hai xương sườn, chấn thương vùng đầu đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Trước mắt, chi phí điều trị được người thân, hàng xóm láng giếng cho mượn, ủng hộ… nhưng về lâu dài sẽ rất khó khăn.

“Gia đình, người thân chúng tôi đều nghèo khó như nhau nên lo nhất vẫn là việc học của cháu Nhi và chi phí điều trị cho em Thắng nhanh lành lặn để về đỡ đần vợ con. Đến giờ gia đình chúng tôi vẫn giấu, không cho Thắng biết hai con đã mất vì sợ nó bị sốc sẽ nguy hiểm” – ông Vỹ ứa nước mắt.

img

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai đứa trẻ tử vong. Ảnh: NV. 

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 18h15 cùng ngày, tại Km13+700- Quốc lộ 9, thuộc địa bàn thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ, Quảng Trị),  xe ô tô tải (xe ben) mang biển kiểm soát 74C-04027 do anh Lê Lợi (trú thôn Tân Trúc, Cam Hiếu, Cam Lộ) điều khiển lưu thông theo hướng Đakrông – Đông Hà thì va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 74G1-13967 do anh Trần Đại Thắng (trú thôn Phan Xá, Cam Thành, Cam Lộ) điều khiển đi cùng chiều, trên xe chở theo 2 con là Trần Thị Ng (SN 2006) và Trần Phi S (SN 2014).

Cú va chạm mạnh khiến hai cháu Ng và S tử vong, anh Thắng bị thương nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Cam Lộ đã có mặt tại hiện trường  phân luồng giao thông, tiến hành điều tra vụ việc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình chị Hoàng Thị Tám (SN 1975, trú thôn Phan Xá, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị). 

Hoặc: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay (Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ chị Hoàng Thị Tám).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem