Hàng chục tay súng IS bị treo cổ vì thảm sát binh sĩ Iraq

Phương Đăng Thứ năm, ngày 09/07/2015 14:00 PM (GMT+7)
Một tòa án ở thủ đô Baghda (thủ đô của Iraq) vừa kết án treo cổ 24 tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) vì tham gia vào vụ thảm sát hàng trăm binh sĩ Iraq tại Trại Speicher năm ngoái.  
Bình luận 0
Các bị cáo bị kết án tử hình hôm qua (8.7) cho 2 tội danh bao gồm giết người và tham gia tổ chức khủng bố.

"Hôm nay, tòa án hình sự trung ương Iraq ban hành bản án tử hình 24 nghi can liên quan đến vụ thảm sát Speicher", ông Abdul-Sattar al-Birqdar, phát ngôn viên của Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq cho biết.

img
Tay súng IS thảm sát tù nhân
Tuy nhiên, trong phiên xử, đứng trước vành móng ngựa, tất cả các nghi can đều không nhận tội. 24 nghi can tuyên bố trước tòa rằng, họ không tham gia vụ thảm sát và lời thú tội của họ trước đó là do bị cảnh sát Iraq tra tấn, cưỡng chế bắt họ nhận tội.

Hồi tháng 6 năm ngoái, khi đội quân IS khét tiếng bắt đầu càn quét qua các làng mạc, thị trấn ở Iraq bao gồm quê hương của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, Tikrit, chúng đã thảm sát 1.700 binh sĩ đồn trú tại đây.

Vào thời điểm đó, các binh sĩ đã cố bỏ chạy khỏi Trại Speicher, một căn cứ quân sự gần Tikrit, song không thể thoát khỏi họng súng của các chiến binh IS.

Sau khi chiếm được Tikrit và tiến hành vụ thảm sát đẫm máu, IS thậm chí còn đăng tải video và các bức ảnh ghi lại cảnh các tay súng của chúng lùa các binh sĩ lên những xe tải chật chội và đưa họ đến một con mương đã cạn khô. Tại đây, chúng bắt tất cả tù binh phải nằm úp xuống rồi xả súng giết họ.

Lực lượng vũ trang Iraq, nhờ liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ không kích đã tái chiếm Tikrit vào tháng 4 và bắt giữ hàng chục tay súng IS được cho là có liên quan đến vụ thảm sát.

Các đội khai quật đã tìm được hàng trăm thi thể các binh sĩ Iraq bị IS giết hại trong các mộ tập thể.

img
Các đội khai quật làm việc tại các mộ tập thể chôn thi thể binh sĩ Iraq bị IS giết hại
Phiên tòa xử các tay súng ở Baghdad có sự tham dự của nhiều gia đình binh sĩ thiệt mạng. Nhiều gia đình cho biết, họ mất liên lạc với người thân chỉ vài giờ sau khi Tikrit rơi vào tay IS.

 Tại phiên xử, có thời điểm, khi chánh án tòa án thẩm vấn các bị cáo, một số thân nhân của các nạn nhân trong vụ thảm sát xông vào và ném giày, chai lọ vào các bị cáo. Theo tập tục ở đây, mỗi bị cáo bị đưa ra xét xử trước tòa đều bị nhốt trong lồng. Có 4 bị cáo được tuyên trắng án vì thiếu bằng chứng.
 
Ông Ali Abdul-Hamza, có em trai là một trong số những binh sĩ chết thảm dưới họng súng của IS nghẹn ngào nhấn mạnh rằng, "công lý đã được thực thi" khi rời khỏi phòng xử án.

"Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi những kẻ giết người phải nhận hình phạt tối đa", ông trả lời phỏng vấn của hãng tin AP.

Trước phiên tòa, ông Abdul-Sattar Bayrkdar, phát ngôn viên của Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq cam kết rằng "phiên tòa sẽ diễn ra minh bạch và công bằng". Ông này cũng nói thêm rằng khoảng 604 tay súng IS khác, được cho là có liên quan đến vụ thảm sát, vẫn chưa phải đền tội.

IS đã thực hiện hàng loạt vụ thảm sát binh sĩ lẫn thường dân ở những làng mạc, thị trấn ở Iraq và Syria mà chúng càn quét qua.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cuối tháng 6 công bố báo cáo cho hay IS đã tàn sát hơn 3.000 người Syria trong 1 năm kể từ khi chúng tuyên bố thành lập Vương quốc Hồi giáo ngày 29.6.2014.

Theo SOHR, trong số 3.027 nạn nhân có 1.787 dân thường, trong đó có 74 trẻ em.  Hồi tháng 5 mới đây, IS đã tàn sát 600 con tin bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em tại quận Tal Afar, gần thành phố Mosul, phía bắc Iraq. Một quan chức địa phương cho hay, IS đã đưa các tù nhân bao gồm nhiều trẻ em và phụ nữ tới cùng một địa điểm và sát hại họ dã man.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem