×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Thời sự
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Khoa học Công nghệ
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Nông thôn mới
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media Nông thôn mới
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Thời sự
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • Công nghệ
    • x
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      • Báo chí dữ liệu
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • World Cup 2026
      • ASEAN Cup 2026
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      • Ngày mai trong mắt em
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      • Nông thôn Việt 40 năm Đổi mới
      • Quiz
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Khoa học Công nghệ
      • Nghị Quyết 57
      • Chuyển động số
      • Ô tô - xe máy
      Xem thêm
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      • Báo chí Evergreen
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account
    • Aa
    • Aa+

    Chủ đề nóng

    Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
    ASEAN Cup 2026
    Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
    Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
    Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
    Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
    Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
    50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
    40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
    Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
    Dân Việt trò chuyện
    • Danviet.vn
    • Dân Việt trò chuyện
    Thứ hai, ngày 27/07/2026 07:30 GMT+7

    “Hằng Marin”: Hơn 20 năm lặng lẽ “trả lại tên” cho các anh hùng liệt sĩ

    + aA -
    Định Nguyễn Thứ hai, ngày 27/07/2026 07:30 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Chị Ngô Thị Thúy Hằng - người vẫn được gọi bằng cái tên thân thương "Hằng Marin”. Hơn 20 năm qua, người phụ nữ nhỏ bé chỉ vỏn vẹn hơn 40kg ấy lặng lẽ nâng đỡ niềm hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên hành trình tìm lại người thân sau chiến tranh.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  


    Điện thoại của chị Ngô Thị Thúy Hằng - người vẫn được gọi bằng cái tên thân thương "Hằng Marin” - gần như không lúc nào lặng tiếng. Từ Nghệ An, Quảng Trị… cho tới tận Cà Mau, những cuộc gọi nối đuôi nhau ngắt quãng đêm ngày, chỉ để gửi gắm cùng một nỗi mong mỏi: “Chị Hằng ơi, liệu còn hy vọng tìm được bố tôi không?”.

    Hơn 20 năm qua, người phụ nữ nhỏ bé chỉ vỏn vẹn hơn 40kg ấy đã trở thành “điểm tựa cuối cùng”, lặng lẽ nâng đỡ niềm hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên hành trình tìm lại người thân sau chiến tranh.

    Chị "Hằng Marin" trả lời phỏng vấn phóng viên Báo điện tử Dân Việt.

    Chúng tôi gặp chị Ngô Thị Thúy Hằng (thường gọi là "Hằng Marin") – Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ (Trung tâm MARIN) vào một ngày tháng 7. Đây là thời điểm "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang triển khai rộng khắp, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Vừa về quê nhà Hải Phòng thăm cha mẹ già ngoài 80 tuổi, chị Hằng đã nhận liên tục những cuộc gọi nhờ hỗ trợ tìm liệt sĩ bất kể ngày đêm.

    Dù vóc dáng nhỏ nhắn chỉ hơn 40kg, chị lại sở hữu chất giọng đầy nội lực và thẳng thắn đặc trưng của người phụ nữ đất Cảng. Chị tâm sự, ban đầu chỉ dự định dành 2 năm tìm kiếm người bác ruột, nhưng mối "duyên" tâm linh với các liệt sĩ đã cuốn chị vào hành trình suốt hơn 20 năm qua bằng tất cả sức lực, trí tuệ và tuổi thanh xuân.

    Từ tháng 10/2014, Trung tâm MARIN đã ký hợp tác với Cục Người có công (theo Đề án 150 của Chính phủ) để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Tính riêng giai đoạn 2015-2024, hai đơn vị đã xác định được 1.070 trường hợp; nâng tổng số trường hợp Trung tâm hỗ trợ thực hiện lên 1.725 liệt sĩ.

    Mỗi lần tiếp xúc với hồ sơ, đọc những cuốn nhật ký hay từng bức thư vội từ chiến trường còn ám mùi khói đạn, chị Hằng không khỏi xúc động. Chị nhớ tới câu chuyện người liệt sĩ vĩnh viễn ra đi mang theo kỷ vật là chiếc ống tay áo đã bạc màu của mẹ với vần thơ: “Ống tay áo thần kỳ của mẹ/ Là cái bao đựng biến lúc tòng quân/ Theo con đi khắp Trường Sơn đánh Mỹ/ Miền Nam ơi! Chiến trường vẫy gọi/ Niềm tin mẹ già vững bước con đi”. Hay những lá thư gửi cho người yêu ở phương xa. Có những tình yêu đẹp nhưng phải sinh ly từ biệt mãi mãi.

    Chị trải lòng: "Khi đọc những dòng thư ấy, tôi thương vô cùng. Các chú, các bác đã gác lại mọi ước mơ làm kỹ sư, bác sĩ hay một mái ấm hạnh phúc để tận hiến cho độc lập dân tộc. Ai cũng có hoài bão riêng, nhưng họ đã hy sinh tất cả cho Tổ quốc"...


    Xin chào chị Hằng, mọi người hay gọi chị với cái tên Hằng “Marin”. Vậy xuất phát từ đâu, cơ duyên nào đưa chị đến với công việc hơn 20 năm thầm lặng tìm thân nhân cho liệt sĩ?

    - Ông bà ngoại tôi có 5 người con; bác cả Nguyễn Đình Thiếp (Sư đoàn 320) hy sinh tháng 5/1951 chống Pháp. 3 bác trai sau đều là cựu chiến binh (có người từng là tù Phú Quốc), mẹ tôi là con gái út. Đất nước hòa bình, gia đình tôi tìm kiếm khắp nơi, từ các nghĩa trang đến nhờ tâm linh nhưng đều bế tắc. Kế thừa tâm nguyện của mẹ, tôi luôn đau đáu tiếp tục hành trình này.

    Năm 2004, khi làm báo tại TP.HCM, tôi biết đến trang web Nhantimdongdoi.org do nhóm cựu sinh viên ĐHQG Hà Nội thành lập. Tôi gửi thông tin của bác và ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ nhóm. Cuối năm, tôi ra Hà Nội gặp mặt và xúc động khi biết các bạn trẻ làm việc này hoàn toàn tự nguyện sau khi xem một phóng sự về cựu chiến binh ghi chép thông tin liệt sĩ.

    Sau 2 năm gửi thông tin mà không có kết quả, tôi nhận ra gia đình mình quá thiếu dữ liệu.

    Lúc đầu, tôi gửi thông tin về bác nhưng không ai cung cấp gì cả. Hai năm tiếp theo cũng vậy. Tôi hỏi mẹ thông tin về bác, nhưng khi bác hy sinh, mẹ tôi còn quá nhỏ, các em trai ruột kế bác lại cũng tham gia bộ đội, ông ngoại tôi mất sớm, bà ngoại năm 1976 cũng mất nên thông tin về bác rất ít. Tôi tự ngẫm, gia đình mình còn như vậy thì các gia đình liệt sĩ phải làm sao?

    Tôi nghĩ trong đầu các cơ quan ban ngành đều nằm ở Hà Nội. Chính vì vậy năm 2006 quyết định nghỉ việc tại TP.HCM để ra Hà Nội. Tôi nghĩ phải bắt đầu câu chuyện tại nhà mình. Tôi đi tìm bác mình không có giấy tờ gì. Không biết làm thế nào, tôi quyết định về quê nhưng chỉ còn Bằng Tổ quốc ghi công. Lúc đó tôi liên hệ với Cục Người có công. Ở đó, họ cấp cho một trích lục thông tin ở đơn vị nào, mất trong trường hợp nào, tên bố mẹ là gì. Tôi mới ồ lên, hóa ra liệt sĩ có hết hồ sơ nhưng mình không biết giấy tờ đó nằm ở đâu. Bắt đầu từ việc đó tôi mới biết là mất giấy báo tử phải liên hệ với các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (giờ là Sở Nội vụ) sẽ có. Cơ duyên tìm thân nhân cho liệt sĩ của tôi cũng bắt đầu từ đó.

    Chị Hằng chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Dân Việt.

    Một trong những nguyên nhân khiến cho gia đình liệt sĩ không tìm được mộ liệt sĩ, nằm ở việc thiếu thông tin so với giấy báo tử. Vậy chị đã làm gì để giúp các thân nhân tìm được đúng liệt sĩ?

    - Như trường hợp của liệt sĩ Nguyễn Công Nam (quê huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An). Khi tôi rà soát dữ liệu ở Nghĩa trang xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi thì có tên chú và đơn vị nhưng lại không ghi quê quán. Đó chính là nguyên nhân khiến cho gia đình liệt sĩ không tìm được hài cốt liệt sĩ. Trung tâm đã phải làm việc với Sư đoàn 2 (đơn vị chiến đấu của liệt sĩ), làm việc với Cục Người có công để thu thập các chứng cứ có liên quan đến liệt sĩ, trường hợp hy sinh và công tác quy tập để hoàn thiện chứng cứ, kiến nghị xác minh hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

    Hay trường hợp liệt sĩ Nguyễn Hữu Quynh, nguyên quán xã Quang Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Chúng tôi đã dành nhiều công sức thu thập, xác minh thông tin trong nhiều năm để có đủ cơ sở chứng minh ngôi mộ số 02, hàng 6B, lô 2B, khu B Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ghi tên liệt sĩ Vũ Đức Huynh, nguyên quán Kiến Xương, Thái Bình chính là mộ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Quynh. Căn cứ được xác lập từ các tài liệu sau: Danh sách và sơ đồ chôn cất 89 liệt sĩ tại Viện K59 do Viện 175 lập năm 1981; Biên bản bàn giao quy tập giữa Sư đoàn bộ binh 5 và Phòng Thương binh – Xã hội huyện Lộc Ninh, ngày 20/9/1985; Giấy tờ có liên quan của cựu chiến binh Đặng Văn Miên, người chứng kiến trường hợp hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Hữu Quynh. Giấy xác nhận nơi liệt sĩ Nguyễn Hữu Quynh hy sinh tại Viện K59 do Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cấp. Tuy nhiên đến nay việc trả lại tên cho liệt sĩ vẫn chưa đi đến hồi kết.

    Thời điểm đó, nhiều gia đình chưa tìm được phần mộ liệt sĩ bởi thông tin về liệt sĩ và quân nhân hy sinh chưa đồng bộ; thông tin mộ liệt sĩ chưa được công khai. Giờ công nghệ thông tin có rồi, công khai là một chuyện nhưng thông tin phải chính xác. Tôi tập trung duy trì trang web, xây dựng nó thành một trung tâm với nguồn dữ liệu đầy đủ để gia đình liệt sĩ có căn cứ dựa vào đó mà đi tìm. Tôi cũng đã đi tới hầu hết các chiến trường xưa, Bộ chỉ huy Quân sự, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) các tỉnh, thành phố… rồi sang cả nước bạn Lào, Campuchia để tìm kiếm thông tin cung cấp cho gia đình liệt sĩ. Tôi cũng tìm đọc, nghiên cứu rất nhiều tài liệu liên quan đến lịch sử của các đơn vị quân đội qua các thời kỳ, móc xích chúng với nhau, ghi nhớ một cách kỳ lạ mà chính tôi cũng không hiểu sao lại nhớ được đến thế. Càng nghiên cứu tôi càng bị cuốn sâu vào.

    Như trường hợp vừa gọi điện nhờ tư vấn tôi trao đổi nên gia đình biết ngay vấn đề. Gia đình biết cách tìm và không đi tìm kiếm trong vô định nữa. Tôi giúp các gia đình chủ động trong tiếp cận thông tin có liên quan đến liệt sĩ.

    Bên cạnh đó, tôi sẵn sàng cung cấp cho mọi người phương pháp tìm thông tin liệt sĩ. Họ bắt đầu từ đâu, cụ thể bắt đầu từ giấy báo tử. Giấy báo tử mất thì làm việc ở đâu, trích lục lấy ở đâu, làm việc với ai, chính sách của nhà nước thế nào? Quy tập hài cốt có được chi trả không? Làm giám định ADN có mất tiền không?...

    Chị Hằng cho biết, trước đây nhiều gia đình chưa tìm được phần mộ liệt sĩ bởi thông tin về liệt sĩ và quân nhân hy sinh chưa đồng bộ.

    Lý do nào khiến chị quyết định gắn bó với công việc thầm lặng này?

    - Sau quá trình dài đi thực tế và nghiên cứu, tôi biết việc tìm liệt sĩ sẽ bắt đầu từ đâu, chỗ nào quản lý cái gì. Khi đi tìm bác tôi mới thấy mẹ mình và các bác khổ quá, các gia đình khác cũng vậy. Tôi mới nghĩ mình phải làm cái gì đó. Như vậy tôi cứ làm cứ làm.

    Khi tiếp xúc hồ sơ liệt sĩ, đặc biệt khi đọc các cuốn nhật ký, những bức thư gửi vội từ chiến trường về gia đình, thậm chí có bức thư có ám khói bom đạn. Khi đọc những bức thư ấy tôi thấy thương các anh hùng liệt sĩ quá. Trong dữ liệu mới thấy rõ có quá nhiều anh hùng liệt sĩ đã đổ máu xương cho nền độc lập, hoà bình của đất nước ngày hôm nay. Các chú có rất nhiều ước mơ. Có chú liệt sĩ Ngô Chí Khoa, quê Nghệ An viết thư từ chiến trường gửi cho người cậu ngoài Hà Nội với nội dung: “Khi mô mà giải phóng thì cậu cho con ra Hà Nội để con được xem tàu điện ngầm và được xem toà nhà cao tầng như thế nào”. Chú ấy đi rồi hy sinh ở mặt trận Thừa Thiên Huế năm 1973. Di vật để lại để tìm được là ống tay áo của người mẹ. Chữ chú ấy đẹp lắm.

    Theo lời kể người thân, trước mấy ngày lên đường nhập ngũ, mẹ liệt sĩ Khoa có rang biến (món ăn như cốm, còn gọi là nổ nếp) cho anh và 4 người bạn của anh Khoa ăn một bữa tình cảm trước lúc lên đường. Sau bữa ăn biến đó, mẹ vẫn còn để lại cho anh một ít. Nghĩ không biết lấy cái gì đựng để anh mang theo lên đường. Mẹ nhìn thấy cái ống tay áo của chiếc áo nâu cũ bạc đã rách treo trên cánh cửa ra vào, thế là mẹ lấy dao cắt một đoạn và may lại một đầu, đầu kia mẹ may khuông nhỏ để luồn dây tạo thành miệng của túi. Rồi mẹ đổ biến vào trong đó cho anh mang lên đường tòng quân. Sau này, lần lượt các anh vào bộ đội mẹ đều may cho các túi đựng như vậy

    Theo lời kể của các đồng đội, ngày anh Khoa vào chiến trường và suốt quá trình quân ngũ, cái bao đó anh đã dùng nó làm cái bao gối nhỏ và luôn gối lên đầu để cảm giác như được mẹ sưởi ấm, che chở, yêu thương. Những vần thơ anh viết hiện vẫn được nhiều đồng đội của liệt sĩ Ngô Trí Khoa còn thuộc: “Ống tay áo thần kỳ của mẹ/ Là cái bao đựng biến lúc tòng quân/ Theo con đi khắp Trường Sơn đánh Mỹ/ Miền Nam ơi! Chiến trường vẫy gọi/ Niềm tin mẹ già vững bước con đi”.

    Hoặc có chú liệt sĩ ở Bắc Ninh viết: “Con sắp được vào Thành đồng Tổ quốc, sắp được uống trái dừa xiêm và ăn quả măng cụt”. Có nghĩa chú hành quân từ Bắc vào Nam thì tử trận. Hay những lá thư gửi cho người yêu ở phương xa, những đôi trai gái thề non hẹn biển đợi nhau ngày hoà bình trở về nên duyên vợ chồng. Có những tình yêu đẹp nhưng phải sinh ly từ biệt mãi mãi…

    Khi tiếp cận những lá thư như vậy tôi thấy thương vô cùng. Tôi nghĩ các chú đi chiến đấu tận hiến vì độc lập. Nếu không phải chiến tranh các chú có thể trở thành kỹ sư, bác sĩ, có gia đình rất hạnh phúc… Bác tôi cũng thế, chưa lập gia đình, chưa được tận hưởng điều gì… Ai cũng có ước mơ!

    Từ câu chuyện gia đình đến khi tiếp xúc các hồ sơ tôi nghĩ không chỉ thương những thân nhân nữa mà thương các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Tôi nghĩ các chú đã tận hiến như vậy thì tại sao cứ suy nghĩ cho mình. Việc mình làm rất đơn giản thôi nhưng việc đó giúp và mang lại hy vọng cho gia đình, mang các liệt sĩ về với gia đình. Đó là điều mà tôi muốn tri ân, gửi lời cảm ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, hoà bình để cho chúng ta được sống ngày hôm nay.


    Có những lúc gần như chị dành toàn bộ thời gian để tìm thông tin thân nhân các liệt sĩ?

    - Tôi là Giám đốc không có nhân viên. Tôi không có tiền để trả cho họ. Có một vài tình nguyện viên hỗ trợ tôi trong công việc. Tôi thường làm việc thông qua cán bộ chính sách các xã. Khi tìm được thân nhân nhân cho liệt sĩ chúng tôi thông báo về xã. Việc của các gia đình chỉ cần ký đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý miễn phí và đơn ủy quyền cho bên trung tâm làm.

    Tóm lại, rất nhiều gia đình chúng tôi giúp nhưng chưa bao giờ thấy mặt tôi. Có nhiều trường hợp gia đình muốn gặp cảm ơn nhưng tôi đều từ chối. Chính vì vậy tôi thấy được nhất đó là họ dành tình cảm rất đặc biệt cho mình. Đó mới là cái đáng quý và cái mình nhận được từ những công việc từ tâm này.

    Hành trình tìm thân nhân liệt sĩ đầy gian truân, vậy có khi nào chị thấy mệt mỏi, muốn bỏ cuộc không?

    - Lúc trước tôi thuê phòng làm việc cho Trung tâm tháng mất 10 triệu đồng, đó là một áp lực rất lớn. Có nhiều lần hết tiền tôi đã nghĩ muốn bỏ cuộc. Lúc đó, tôi lại đi làm kiếm tiền để tiếp tục công việc này. Chính vì vậy, mọi người hay nói vui: “Chị Hằng hay nhỉ, lúc hết tiền mới thấy chị đi làm”.

    Có thời điểm khó khăn không có tiền tôi định đóng cửa văn phòng, có lúc định rút bảo hiểm xã hội của mình ra lấy tiền để duy trì hoạt động của trung tâm.

    Tôi cũng từng tính đến bước về Hải Phòng làm việc, tiện chăm sóc bố mẹ. Tuy nhiên, nghĩ như vậy thì tội các gia đình lắm. Kể cả tìm thấy hay không nhưng đó là nguồn động viên, chia sẻ để họ thêm niềm tin, động lực trong công cuộc tìm kiếm đầy gian truân này.

    Xác định tìm hài cốt liệt sĩ rất phức tạp, đòi hỏi không chỉ dữ liệu mà cả kinh nghiệm tích lũy qua thời gian. Sau hơn 20 năm nghiên cứu, chị Hằng và các cộng sự mới hệ thống hóa được cách giải mã các phiên hiệu đơn vị, mặt trận ghi trên giấy báo tử.

    Việc tìm kiếm thông tin, thậm chí đi khắp các nghĩa trang tìm kiếm mộ liệt sĩ chắc chắn kèm với đó sẽ tốn rất nhiều chi phí ăn ở, đi lại… Chị đã làm thế nào để duy trì công việc thầm lặng này?

    - Năm 2006, sau khi từ TP.HCM ra Hà Nội, tôi làm phụ trách đối ngoại cho một tập đoàn tại Vĩnh Phúc (2006–2008) để có thu nhập. Mỗi ngày, tôi đi từ 5h30 sáng đến 19h tối mới về. Ăn vội bữa tối, tôi lại vùi đầu vào máy tính xử lý dữ liệu liệt sĩ đến mức ngủ quên, sáng ra lại cuống cuồng đi làm. Công việc xử lý dữ liệu thực sự trở thành một niềm đam mê cuốn hút tôi.

    Xác định tìm hài cốt liệt sĩ rất phức tạp, đòi hỏi không chỉ dữ liệu mà cả kinh nghiệm tích lũy qua thời gian. Sau hơn 20 năm nghiên cứu, tôi và các cộng sự mới hệ thống hóa được cách giải mã các phiên hiệu đơn vị, mặt trận ghi trên giấy báo tử. Nếu không được giải mã, việc tìm kiếm của thân nhân sẽ rất tốn kém và bế tắc. Để hiểu được những ký hiệu ấy, có ngày tôi dành gần 20 tiếng chỉ để đọc và phân tích dữ liệu.

    Về sau, khi công việc quá bận, tôi quyết định nghỉ việc ở tập đoàn để tập trung hoàn toàn vào việc hỗ trợ các gia đình, đồng thời làm thêm kinh doanh bên ngoài lấy chi phí trang trải cuộc sống và tiếp tục theo đuổi công việc đầy duyên nợ này.

    Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được xem là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là sự tri ân với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây còn là mệnh lệnh từ trái tim để đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, gia đình, với tên tuổi của mình. Là người gắn bó với công việc này, chị đánh giá, bày tỏ gì trước hành động rất quyết tâm này của Đảng, nhà nước?

    - Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được lan toả tới nhiều người dân. Trong quá trình làm công tác này từ năm 2004 đến nay đã 22 năm, chưa bao giờ tôi thấy sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ đến vậy. Đây không chỉ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mà còn được triển khai sát sao từ cấp lãnh đạo cao nhất đến các đơn vị trực tiếp thực hiện.

    Tôi vô cùng xúc động khi thấy lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, điển hình như đợt quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) vừa qua. Từ trên xe buýt cho đến quán trà đá, đi đâu cũng nghe người dân bàn luận và chia sẻ về câu chuyện này. Làn sóng lan tỏa mạnh mẽ ấy đã thực sự khơi dậy tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn trong mỗi người.

    Với tư cách là đại diện gia đình liệt sĩ, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Trợ giúp gia đình liệt sĩ, tôi tin rằng mọi gia đình đều sâu sắc cảm nhận và biết ơn những chủ trương hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước.

    Chiến dịch đã mang lại niềm động viên vô giá. Minh chứng rõ nhất là chỉ sau hai tuần khai quật rãnh chôn tập thể dài 30m tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tìm thấy 100 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Kết quả này là thành quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, là hành động tri ân thiết thực nhất để sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ mãi sống cùng dân tộc.


    Để góp phần tìm được nhiều thân nhân liệt sĩ, theo chị các nhân chứng sống một thời nên có những hành động cụ thể nào?

    - Sự tham gia của các nhân chứng sống có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dù gần đây Chính phủ mới triển khai đồng bộ và rộng khắp, nhưng thân nhân và các cựu chiến binh đã âm thầm tìm kiếm suốt nhiều năm qua. Mỗi cựu chiến binh, mỗi gia đình là một nguồn manh mối quý giá. Việc phát động toàn dân cung cấp dữ liệu chôn cất, quy tập sẽ tạo nên nguồn thông tin lớn, giúp phân tích và đưa ra những quyết định chính xác hơn. Tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước, mà là trách nhiệm của toàn xã hội.

    Mỗi bức thư, nhật ký, kỷ vật, sơ đồ hay chỉ một dòng thông tin nhỏ đều có thể là chìa khóa đưa liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình. Đó không chỉ là hành trình tìm lại hài cốt, mà còn là hành trình gìn giữ ký ức dân tộc, tri ân những người đã hy sinh và hoàn thành trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử.

    Hiện nay, cơ quan chức năng áp dụng việc tách chiết ADN để xác định thân nhân cho liệt sĩ, chị đánh giá thế nào từ hiệu quả mang lại?

    - ADN là công nghệ, là nhân tố khoa học trong xác định hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, việc tách chiết ADN cũng gặp không ít khó khăn. Tại Việt Nam, Mỹ đã dùng rất nhiều loại vũ khí mang tính sát thương rất lớn nên tỉ lệ liệt sỹ mất mà còn nguyên vẹn không có nhiều, hầu hết hy sinh trong trường hợp bị dính bom hay những trận đánh thân xác bị lẫn lộn.

    Nhiều hài cốt nằm sâu trong lòng đất, bị ngấm hóa chất và phân hủy nặng khiến việc giám định, tách chiết ADN gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, việc thu thập mẫu đối chứng cũng không dễ dàng khi nhiều thân nhân trực tiếp của các liệt sĩ đến nay đã qua đời.

    Theo chị, người dân hiện nay cần có những hành động cụ thể nào, trách nhiệm của mình với đất nước ra sao để không phụ lòng cha ông, những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc?

    - Tôi luôn tâm niệm rằng đất nước và mỗi chúng ta đều nợ các anh hùng liệt sĩ. Các anh đã dâng hiến cả tuổi trẻ, gác lại mọi ước mơ, sẵn sàng ra đi dù biết có thể không trở về - tất cả vì niềm tin sắt son vào ngày độc lập, thống nhất.

    Tri ân liệt sĩ là trách nhiệm suốt đời của mỗi cá nhân và tập thể. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chính là tiếng chuông khơi dậy lòng biết ơn, lan tỏa mạnh mẽ đến toàn dân. Chiến dịch không chỉ mở ra cơ hội đưa các anh trở về với quê hương, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh ấy.

    Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của chị!

    Popup Image
    ×

    Tham khảo thêm

    Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: “Phim Việt hoàn toàn có thể mơ đến Oscar!”

    Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: “Phim Việt hoàn toàn có thể mơ đến Oscar!”

    TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm: Quy hoạch 100 năm Hà Nội nên nghĩ “văn hiến” trước “văn minh”

    TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm: Quy hoạch 100 năm Hà Nội nên nghĩ “văn hiến” trước “văn minh”

    Nguyên TBT Báo Bóng đá Vũ Mạnh Hải: “World Cup không còn quá xa, nhưng bóng đá Việt Nam phải thay đổi từ gốc”

    Nguyên TBT Báo Bóng đá Vũ Mạnh Hải: “World Cup không còn quá xa, nhưng bóng đá Việt Nam phải thay đổi từ gốc”
    30

    Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Từ 4 lần trượt đại học đến những thước phim lay động triệu người

    Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Từ 4 lần trượt đại học đến những thước phim lay động triệu người

    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • Hằng Marin
    • ngày thương binh liệt sĩ 27/7
    • chiến dịch 500 ngày đêm
    • quy tập hài cốt liệt sĩ
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin cùng chuyên mục

    Xem thêm
    Đón đọc Dân Việt Trò Chuyện 7h30 ngày 27/7: “Hằng Marin” - Hơn 20 năm lặng lẽ “trả lại tên” cho các anh hùng liệt sĩ

    Đón đọc Dân Việt Trò Chuyện 7h30 ngày 27/7: “Hằng Marin” - Hơn 20 năm lặng lẽ “trả lại tên” cho các anh hùng liệt sĩ

    Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: “Phim Việt hoàn toàn có thể mơ đến Oscar!”

    Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: “Phim Việt hoàn toàn có thể mơ đến Oscar!”

    Đón đọc Dân Việt Trò Chuyện 7h30 ngày 20/7: “Phim Việt hoàn toàn có thể mơ đến Oscar!'

    Đón đọc Dân Việt Trò Chuyện 7h30 ngày 20/7: “Phim Việt hoàn toàn có thể mơ đến Oscar!"

    TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm: Quy hoạch 100 năm Hà Nội nên nghĩ “văn hiến” trước “văn minh”

    TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm: Quy hoạch 100 năm Hà Nội nên nghĩ “văn hiến” trước “văn minh”

    Đón đọc Dân Việt Trò Chuyện 7h30 ngày 13/7: Quy hoạch Hà Nội 100 năm phải nghĩ đến 'văn hiến' trước 'văn minh'

    Đón đọc Dân Việt Trò Chuyện 7h30 ngày 13/7: Quy hoạch Hà Nội 100 năm phải nghĩ đến "văn hiến" trước "văn minh"

    Nguyên TBT Báo Bóng đá Vũ Mạnh Hải: “World Cup không còn quá xa, nhưng bóng đá Việt Nam phải thay đổi từ gốc”

    Nguyên TBT Báo Bóng đá Vũ Mạnh Hải: “World Cup không còn quá xa, nhưng bóng đá Việt Nam phải thay đổi từ gốc”
    30

    Đón đọc Dân Việt Trò Chuyện 7h30 ngày 6/7: “World Cup không còn quá xa, nhưng bóng đá Việt Nam phải thay đổi từ gốc'

    Đón đọc Dân Việt Trò Chuyện 7h30 ngày 6/7: “World Cup không còn quá xa, nhưng bóng đá Việt Nam phải thay đổi từ gốc"

    Tin nổi bật

    Đón đọc Dân Việt Trò Chuyện 7h30 ngày 27/7: “Hằng Marin” - Hơn 20 năm lặng lẽ “trả lại tên” cho các anh hùng liệt sĩ

    Đón đọc Dân Việt Trò Chuyện 7h30 ngày 27/7: “Hằng Marin” - Hơn 20 năm lặng lẽ “trả lại tên” cho các anh hùng liệt sĩ

    Suốt hơn 20 năm qua, chị Ngô Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ (Hằng “Marin”) đã trở thành “điểm tựa cuối cùng”, lặng lẽ nâng đỡ niềm hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên hành trình tìm lại người thân sau chiến tranh.

    Đọc thêm

    Hai nữ sinh ngành Y livestream có lời lẽ thiếu chuẩn mực, dọa “tiêm thuốc độc”: Có thể bị nhà trường xử lý thế nào?
    Bạn đọc

    Hai nữ sinh ngành Y livestream có lời lẽ thiếu chuẩn mực, dọa “tiêm thuốc độc”: Có thể bị nhà trường xử lý thế nào?

    Bạn đọc

    Đoạn livestream có lời lẽ phản cảm và dọa “tiêm thuốc độc” người bình luận trái ý khiến hai nữ sinh ngành Y bị Bệnh viện Đa khoa Đức Giang dừng tiếp nhận thực tập; nhà trường cũng đang rà soát để xem xét xử lý kỷ luật. Vụ việc là lời cảnh báo đối với người trẻ về những hậu quả có thể phải đối mặt khi phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tin xấu từ đồng minh thân thiết một thời: Tới 3/4 người dân Ba Lan có cái nhìn tiêu cực về ông Zelensky
    Thế giới

    Tin xấu từ đồng minh thân thiết một thời: Tới 3/4 người dân Ba Lan có cái nhìn tiêu cực về ông Zelensky

    Thế giới

    Kết quả khảo sát của viện thăm dò dư luận IBRIS có trụ sở tại Warsaw cho biết: Ba phần tư (75%) công dân Ba Lan có quan điểm tiêu cực về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

    Chia sẻ Chia sẻ
    CSGT đề xuất bố trí làn vượt riêng trên cao tốc, xe không được chạy liên tục ở làn trái
    Thời sự

    CSGT đề xuất bố trí làn vượt riêng trên cao tốc, xe không được chạy liên tục ở làn trái

    Thời sự

    Cục CSGT đề xuất nghiên cứu tổ chức làn sát dải phân cách giữa thành làn chỉ dành cho vượt xe trên các tuyến cao tốc, yêu cầu phương tiện phải quay về làn bên phải ngay sau khi vượt, thay vì chạy liên tục ở làn trái như hiện nay.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Triệu Phi Yến đẹp thế nào mà khiến Hán Thành Đế si mê đến quên cả giang sơn?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Triệu Phi Yến đẹp thế nào mà khiến Hán Thành Đế si mê đến quên cả giang sơn?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Với vẻ đẹp “nhẹ tựa chim bay”, mỹ nhân Triệu Phi Yến của Trung Hoa cổ đại đã gây ảnh hưởng tới lịch sử.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Sức nóng phim của Châu Tình trì giảm sút
    Văn hóa - Giải trí

    Sức nóng phim của Châu Tình trì giảm sút

    Văn hóa - Giải trí

    "Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu" đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt sau nửa tháng ra mắt khán giả Trung Quốc. Tuy nhiên tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì vẫn gặt hái được những thành công rực rỡ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Agribank Chi nhánh Bắc Long An thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng
    Doanh nghiệp

    Agribank Chi nhánh Bắc Long An thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

    Doanh nghiệp

    Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Agribank Chi nhánh Bắc Long An đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Lượm (105 tuổi) , hiện cư ngụ tại xã Hòa Thuận, tỉnh Tây Ninh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    HLV ĐT Singapore: “Timor Leste đã có thời điểm khiến ĐT Việt Nam gặp không ít khó khăn'
    Thể thao

    HLV ĐT Singapore: “Timor Leste đã có thời điểm khiến ĐT Việt Nam gặp không ít khó khăn"

    Thể thao

    HLV Gavin Lee của ĐT Singapore thừa nhận, ông rất thận trọng trước mối đe dọa từ Timor-Leste, khi hai đội chạm trán nhau ở bảng A ASEAN Cup 2026 trên sân Jalan Besar vào chiều tối nay, bất chấp việc đoàn quân của HLV Zé Pedro vừa phải nhận thất bại đậm trước ĐT Việt Nam.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vừa gượng dậy sau 4 lần tăng giá cám, người chăn nuôi heo Đồng Nai lại phải gồng thêm sức ép
    Nhà nông

    Vừa gượng dậy sau 4 lần tăng giá cám, người chăn nuôi heo Đồng Nai lại phải gồng thêm sức ép

    Nhà nông

    Giá heo hơi tại Đồng Nai đang dao động quanh mức 63.000 đồng/kg. So với cuối tháng 6, mức giá này đã tốt hơn, tạo thêm động lực để người chăn nuôi Đồng Nai giữ đàn, tái đàn. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Phân bón Cà Mau nâng tầm giá trị mới cho cà phê Robusta Việt
    Nhà nông

    Phân bón Cà Mau nâng tầm giá trị mới cho cà phê Robusta Việt

    Nhà nông

    Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn mỗi năm, đóng góp hơn 43% sản lượng Robusta toàn cầu và tạo sinh kế cho hơn 600.000 hộ nông dân. Song, để biến lợi thế thị trường thành lợi thế cạnh tranh bền vững, chất lượng Robusta Việt cần được nâng tầm từ gốc rễ sản xuất.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc: 'No nê' danh hiệu ở tuổi 22, được định giá 400.000 euro
    Thể thao

    Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc: "No nê" danh hiệu ở tuổi 22, được định giá 400.000 euro
    6

    Thể thao

    Tuy mới 22 tuổi nhưng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã gặt hái nhiều thành công ở cấp độ CLB và ĐTQG.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Giá vàng hôm nay mới nhất (27/7) lại tăng phi mã: Người dân tiếp tục 'chê' vàng, cửa hàng ế hàng loạt
    Kinh tế

    Giá vàng hôm nay mới nhất (27/7) lại tăng phi mã: Người dân tiếp tục "chê" vàng, cửa hàng ế hàng loạt

    Kinh tế

    Giá vàng hôm nay trưa 27/7, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng vọt theo thị trường thế giới. Các cửa hàng kinh doanh vàng tiếp tục ế ẩm khi người mua ngày càng vắng vẻ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Mỹ trình làng robot có 'làn da thần kỳ' biết đau và cảm nhận lực chạm giống con người
    Khoa học Công nghệ

    Mỹ trình làng robot có "làn da thần kỳ" biết đau và cảm nhận lực chạm giống con người

    Khoa học Công nghệ

    Một robot hình người thế hệ mới vừa ra mắt với khả năng đặc biệt khi sở hữu lớp “da thông minh” tích hợp cảm biến xúc giác và cảm biến khoảng cách, giúp robot nhận biết môi trường xung quanh và tương tác với con người tự nhiên hơn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lá thư từ chiến trường và hành trình gần 40 năm đưa liệt sĩ là nhà giáo trở về quê hương
    Xã hội

    Lá thư từ chiến trường và hành trình gần 40 năm đưa liệt sĩ là nhà giáo trở về quê hương

    Xã hội

    Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều nhà giáo trên dải đất hình chữ S đã xếp lại những trang giáo án, tạm biệt học trò rồi lên đường nhập ngũ. Trong cuộc chiến đấu ác liệt, nhiều người đã thác gửi máu xương vào lòng đất mẹ. Dù không kịp trở về với lời hứa đoàn tụ, nhưng sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đã góp phần làm nên dáng đứng của Việt Nam hôm nay.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bài dự thi 'Kể câu chuyện Việt Nam': Tấm bằng ố vàng nơi góc tường và chuyến xe sau 33 năm đưa người lính tuổi 19 'trở về'
    Thời sự

    Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam": Tấm bằng ố vàng nơi góc tường và chuyến xe sau 33 năm đưa người lính tuổi 19 "trở về"

    Thời sự

    Góc tường cạnh bàn thờ gia tiên nhà tôi có treo một khung kính nhỏ. Khung kính ấy giữ rịt vào lòng Bằng “Tổ quốc ghi công” đã ố vàng. Một vạt giấy mỏng tang đã mủn đi nơi viền mép, nhưng đằng sau tấm bằng ấy lại đè nặng cả một thời đạn bom, một tuổi mười chín dang dở và chặng đường mấy mươi năm dằng dặc tìm lối "về nhà".

    Chia sẻ Chia sẻ
    'Giải cứu' cụ ông U80 khỏi cơn đau đớn, vật vã vì bị khối u lớn vùng kín chèn ép
    Xã hội

    "Giải cứu" cụ ông U80 khỏi cơn đau đớn, vật vã vì bị khối u lớn vùng kín chèn ép

    Xã hội

    Cụ ông nhập viện trong tình trạng buồn tiểu dữ dội nhưng không thể đi tiểu. Vùng bụng dưới ngày càng căng tức, đau nặng, khiến ông bứt rứt, vật vã, vã mồ hôi.

    Chia sẻ Chia sẻ
    'Một đòn giáng mạnh', tiết lộ điều bất ngờ phương Tây dành cho ông Zelensky
    Thế giới

    "Một đòn giáng mạnh", tiết lộ điều bất ngờ phương Tây dành cho ông Zelensky

    Thế giới

    Theo trang tin AgoraVox, nguồn tài trợ của châu Âu cho Ukraine có thể chấm dứt vào năm 2027.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nước mắt của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam
    Văn hóa - Giải trí

    Nước mắt của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam

    Văn hóa - Giải trí

    Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam đã không ngăn được những dòng nước mắt khi chứng kiến những câu chuyện xúc động của các liệt sĩ trong "Sao sáng dẫn đường".

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đề xuất gỡ rào cản mua nhà ở giá vừa túi tiền, người dân TP.HCM có thêm cơ hội an cư
    Chuyển động Sài Gòn

    Đề xuất gỡ rào cản mua nhà ở giá vừa túi tiền, người dân TP.HCM có thêm cơ hội an cư

    Chuyển động Sài Gòn

    Giữa bối cảnh giá căn hộ tại TP.HCM liên tục neo ở mức cao, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất điều chỉnh nhiều chính sách đối với phân khúc nhà ở thương mại giá phù hợp. Nếu được chấp thuận, đây có thể trở thành cú hích giúp mở rộng nguồn cung, tạo thêm lựa chọn cho người mua ở thực và giảm áp lực lên nhà ở xã hội.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đăng ký tạm trú theo quy định mới nhất: Những giấy tờ nào không cần công chứng, chứng thực?
    Bạn đọc

    Đăng ký tạm trú theo quy định mới nhất: Những giấy tờ nào không cần công chứng, chứng thực?

    Bạn đọc

    Theo quy định mới về đăng ký tạm trú, trường hợp sử dụng chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn hoặc ở nhờ, văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Người dân cần chuẩn bị những giấy tờ nào để chứng minh chỗ ở hợp pháp khi làm thủ tục đăng ký tạm trú?

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lãnh đạo Hà Nội dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân 2 năm ngày mất
    Thời sự

    Lãnh đạo Hà Nội dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân 2 năm ngày mất

    Thời sự

    Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ lòng tri ân và khẳng định quyết tâm tiếp nối những giá trị mà cố Tổng Bí thư để lại.

    Chia sẻ Chia sẻ
    TP.HCM đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường Dương Quảng Hàm, bất động sản dọc trục giao thông chờ cú hích
    Chuyển động Sài Gòn

    TP.HCM đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường Dương Quảng Hàm, bất động sản dọc trục giao thông chờ cú hích

    Chuyển động Sài Gòn

    UBND TP.HCM yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm trước ngày 21/10. Đây được xem là bước then chốt để dự án sớm triển khai đồng bộ, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Bắc thành phố, đồng thời mở ra dư địa phát triển đô thị và thị trường bất động sản dọc tuyến.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ông Tô Anh Dũng 'chốt' 5 nhiệm vụ trọng tâm khi nhậm chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
    Thời sự

    Ông Tô Anh Dũng "chốt" 5 nhiệm vụ trọng tâm khi nhậm chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

    Thời sự

    Sáng 27/7, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đề xuất người mua nhà ở xã hội được 'nới' nhiều điều kiện
    Nhà đất

    Đề xuất người mua nhà ở xã hội được "nới" nhiều điều kiện

    Nhà đất

    HoREA đề xuất sửa đổi một số quy định trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó kiến nghị bãi bỏ quy định hạn chế người từng mua nhà ở xã hội tiếp cận nhà ở thương mại giá phù hợp.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Các 'ông lớn' đồng loạt giảm giá thức ăn chăn nuôi, có doanh nghiệp tung ra gói hỗ trợ đặc biệt
    Nhà nông

    Các "ông lớn" đồng loạt giảm giá thức ăn chăn nuôi, có doanh nghiệp tung ra gói hỗ trợ đặc biệt

    Nhà nông

    Thị trường thức ăn chăn nuôi (TACN) trong nước vừa trải qua một giai đoạn đầy biến động trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn cuối tháng 6, đầu tháng 7 và đặc biệt là tới trung tuần tháng 7 năm 2026, một làn sóng điều chỉnh giảm giá đã chính thức bùng nổ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bất động sản cuối năm 2026 có thể tăng giá?
    Nhà đất

    Bất động sản cuối năm 2026 có thể tăng giá?

    Nhà đất

    Dù nguồn cung bất động sản được dự báo tăng 20 - 30%, thậm chí 30 - 40%. Thậm chí, ở kịch bản thuận lợi vĩ mô, giá bán có thể tăng thêm 5 - 10%.

    Chia sẻ Chia sẻ
    An Giang lần đầu tổ chức Lễ giỗ Anh hùng liệt sĩ và người có công
    Thời sự

    An Giang lần đầu tổ chức Lễ giỗ Anh hùng liệt sĩ và người có công

    Thời sự

    Sáng 27/7, tại Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang (phường Rạch Giá), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương và Lễ giỗ Anh hùng liệt sĩ và người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Đây là lần đầu tiên tỉnh An Giang tổ chức Lễ giỗ Anh hùng liệt sĩ và người có công, đồng thời sẽ duy trì nghi lễ này hằng năm.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đề xuất khu đô thị lấn biển Đà Nẵng 1.500ha, vốn đầu tư hơn 400.000 tỷ đồng, kèm các cơ chế đặc thù
    Thời sự

    Đề xuất khu đô thị lấn biển Đà Nẵng 1.500ha, vốn đầu tư hơn 400.000 tỷ đồng, kèm các cơ chế đặc thù

    Thời sự

    Dự án khu đô thị lấn biển tại Đà Nẵng dự kiến có quy mô khoảng 1.500ha, tổng vốn đầu tư hơn 400.000 tỷ đồng. Chính phủ đề xuất hàng loạt cơ chế đặc thù về quy hoạch, đất đai, thuế, sở hữu bất động sản và xuất nhập cảnh để thu hút nhà đầu tư chiến lược.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Trung Quốc chi hơn 1,5 tỷ USD mua hai loài thủy sản này của Việt Nam, vì sao xuất khẩu sang Mỹ giảm?
    Nhà nông

    Trung Quốc chi hơn 1,5 tỷ USD mua hai loài thủy sản này của Việt Nam, vì sao xuất khẩu sang Mỹ giảm?

    Nhà nông

    Kim ngạch xuất khẩu tôm hùm, cá tra Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 lần lượt đạt 585 triệu USD và 1,1 tỷ USD. Hiện, Trung Quốc là thị trường lớn nhất nhập khẩu hai mặt hàng thủy sản này, chiếm 98% và 27%.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bang chủ Cái Bang có thời gian tại vị ngắn nhất và chịu nhiều tai tiếng nhất trong kiếm hiệp Kim Dung là ai?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Bang chủ Cái Bang có thời gian tại vị ngắn nhất và chịu nhiều tai tiếng nhất trong kiếm hiệp Kim Dung là ai?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Trong Thiên long bát bộ, Du Thản Chi không chỉ là bang chủ có thời gian nhậm chức ngắn nhất mà còn là người khiến Cái Bang phải chịu nỗi ô nhục trăm năm.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Andrea Pirlo “vỡ mộng” dẫn dắt ĐT Italia vì nhà cái tới từ... Nga?
    Thể thao

    Andrea Pirlo “vỡ mộng” dẫn dắt ĐT Italia vì nhà cái tới từ... Nga?

    Thể thao

    Khả năng Andrea Pirlo được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Italia đang vấp phải sự phản đối từ giới chính trị do mối quan hệ thương mại của ông với nhà cái Nga Fonbet.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Đội quân Azov khét tiếng của Ukraine đánh bại cuộc tấn công lớn của Nga, gây tổn thất nặng nề cho quân Nga

    Đội quân Azov khét tiếng của Ukraine đánh bại cuộc tấn công lớn của Nga, gây tổn thất nặng nề cho quân Nga

    2

    Hành động gây náo loạn đêm khuya của Ukraine đã gây phẫn nộ ở phương Tây

     Hành động gây náo loạn đêm khuya của Ukraine đã gây phẫn nộ ở phương Tây

    3

    Chấn động vụ Nga tấn công triển lãm vũ khí ở Ukraine: Đại biểu nước ngoài thiệt mạng, người tổ chức bị bắt giữ

    Chấn động vụ Nga tấn công triển lãm vũ khí ở Ukraine: Đại biểu nước ngoài thiệt mạng, người tổ chức bị bắt giữ

    4

    Giá vàng hôm nay (27/7): Tăng vọt ngày đầu tuần

    Giá vàng hôm nay (27/7): Tăng vọt ngày đầu tuần

    5

    Tin mưa lớn Hà Nội mới nhất, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông, miền Bắc sắp có một đợt mưa lớn

    Tin mưa lớn Hà Nội mới nhất, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông, miền Bắc sắp có một đợt mưa lớn
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      • Báo chí dữ liệu
    • Thể thao
      • World Cup 2026
      • ASEAN Cup 2026
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      • Báo chí Evergreen
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media