Hành trình chăm con teo não nơi xứ người của người mẹ khốn khổ
Hành trình chăm con teo não nơi xứ người của người mẹ khốn khổ
Thùy Linh
Thứ tư, ngày 12/02/2025 06:06 AM (GMT+7)
Chăm sóc cho đứa con trai bị teo não từ khi còn đỏ hỏn đến giờ, kinh tế gia đình chị Lanh đã cùng kiệt. Giờ đây, người mẹ nghèo chỉ biết ôm con cầu cứu.
Bôn ba khắp nơi kiếm tiền chữa bệnh cho con, gần 4 năm qua, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Lanh (SN 1989, ở thôn 5, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) chưa có một bữa cơm trọn vẹn.
Tháng 11/2021, gia đình chị Lanh nhận tin dữ khi đứa con út của chị - cháu Trương Ngọc Thịnh (SN 6/2021) phát hiện bị động kinh, teo não và chậm phát triển. “Thấy cháu tím tái hết người, quấy khóc nhiều quá, tôi mới cùng chồng đưa con đi khám. Bác sĩ bảo con bị teo não, bệnh này sẽ theo con suốt cả đời” - chị Lanh kể, hai hàng nước mắt lã chã.
4 năm trời đưa con vạ vật khắp các bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh, vợ chồng chị Lanh gần như kiệt sức. Chồng chị - anh Trương Ngọc Tiến (SN 1990) phải nghỉ làm công nhân, chuyển qua chạy xe ôm công nghệ để tiện đưa con đi điều trị. Còn chị Lanh, đã từ lâu chị không thể đi làm vì phải chăm con. Nhiều hôm cháu Thịnh lên cơn co giật, chị cùng chồng chở con đi cấp cứu không kịp, phải nhờ đến cảnh sát giao thông để đưa con đến bệnh viện.
Cháu Ngọc Thịnh bị động kinh, teo não, cơ thể chậm phát triển nên lúc nào cũng trong trạng thái yếu ớt.
Những ngày cận Tết, sức khỏe của cháu Thịnh chuyển biến không tốt, thường xuyên lên cơ co giật và thở bằng máy, bác sĩ phải tăng thuốc điều trị để cháu ổn định. Thương con, vợ chồng chị Lanh đành ở lại TP. Hồ Chí Minh để theo dõi bệnh tình của cháu, cũng tranh thủ làm kiếm thêm thu nhập.
“Hai đứa cứ trông đến ngày về quê ăn Tết với ông nội, đến lúc biết không về được, các con buồn lắm nhưng sức khỏe của cháu đang yếu, về lỡ gặp chuyện không may thì lại hối hận” - chị Lanh nói trong ngậm ngùi.
Ăn Tết xứ người, gia đình chị Lanh được bà con, lối xóm quan tâm, động viên hỏi han. Người cho mắm muối, người cho cân gạo, bánh chưng, người cho ít bánh kẹo,... thế là nhà chị cũng dìu dắt nhau đón Tết xa quê hương.
Bệnh tật khiến cháu Thịnh không ăn uống được nhiều, chị Lanh phải ngày đêm túc trực để chăm cho con từng bữa ăn, giấc ngủ.
Mấy năm ròng rã đưa con đi chữa bệnh, tài sản trong nhà chị Lanh cũng đã dần cạn kiệt. Một mình chồng chị chạy xe ôm, không đủ sức để cáng đáng tiền viện phí, sinh hoạt cho gia đình, chưa kể tiền học hành của hai con. Mỗi lần đưa con đi viện, chị Lanh phải chắt bóp từng chút để đủ tiền mua cháo, mua thuốc cho con trai, còn vợ chồng chị chỉ ăn tạm ổ bánh mì, xin cơm từ thiện. Đã từ lâu, gia đình chị chưa ăn cơm cùng nhau, chồng đi làm về muộn, tranh thủ ăn vội rồi lại cày cuốc, còn chị lúc nào cũng quanh quẩn chăm con trong viện.
Lần khám gần đây, tình trạng sức khỏe của cháu Thịnh chuyển biến xấu hơn.
Nghĩ đến gia cảnh cùng cực, chị Lanh bất lực nói: “Tôi chưa từng nghĩ gia đình mình sẽ đến bước đường này. Thương con lắm nhưng biết làm sao được, dù 100 triệu hay 200 triệu đồng cũng phải chữa cho con, chứ nhìn con đau đớn, người làm mẹ như tôi sao mà chịu nổi. Chẳng thà ông trời cứ để tôi đau, tôi ốm thay con, tôi cũng nguyện chịu hết”.
Năm trước, mẹ chồng mất nhưng không có tiền cũng không đành lòng bỏ con trai 1 mình ở viện nên cả nhà chị đành ở lại, chị Lanh day dứt khôn nguôi. “Lúc bà nội mất mà không về được, trong lòng tôi day dứt lắm, làm con mà không trọn đạo nghĩa, tôi có tội với bà lắm” - chị Lanh nói.
Con trai lớn của chị Lanh - cháu Trương Ngọc Bảo (SN 2015) vì thương bố mẹ, muốn nghỉ học để phụ mẹ chăm em, vợ chồng chị phải động viên mãi cháu mới chịu đến lớp. Cậu bé cũng mong muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho em trai, phụng dưỡng, báo hiếu bố mẹ nhưng đứng trước tình cảnh éo le, ước mơ của em có thể bị dập tắt…
Đôi mắt đỏ hoe, chị Lanh cầu mong có phép màu để con trai chị sớm bình phục, để gia đình được quây quần bên nhau. Chị ước có điều kiện để chăm lo, nuôi nấng cho hai đứa con ăn học thành tài, khỏe mạnh để sống lâu với gia đình, bố mẹ.
Thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình chị Lanh, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Nhà chị Lanh thực sự rất khó khăn, con trai còn nhỏ mà bị bệnh, cả nhà phải vào viện vừa chăm sóc, vừa điều trị cho cháu mà kinh tế gia đình nay đã kiệt quệ. Rất mong thông qua sự đồng hành của Báo Dân Việt, các mạnh thường quân sẽ giúp đỡ nhiều hơn để gia đình vơi bớt khó khăn”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về
Chị: Nguyễn Thị Kim Lanh (SN 1989, ở thôn 5, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh)
Số điện thoại: 0986.126.427
Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.
Vui lòng ghi rõ: [SĐT người ủng hộ] Ủng hộ MS 12225
Số tiền bạn đọc ủng hộ sẽ được chuyển khoản đến gia đình bà Hương từ ngày 11/3/2025 đến 25/3/2025
Vui lòng nhập nội dung bình luận.