Chiều 13.1,
công an quận 7, TPHCM đã tiến hành các thủ tục và bàn giao cháu bé
Trương Văn Hoài (con sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm) cho gia đình.
Hiện công an quận 7
đang tạm giữ nghi can Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi, ngụ phường Tân Hưng,
quận 7) để điều tra về hành vi “Chiếm đoạt trẻ em”.
Lê Thị Bích Trâm tại cơ quan công an.
Theo cơ quan công an,
sau khi bắt cóc bé Hoài, Trâm đã thuê nhiều cuốc xe ôm để di chuyển về
nhà chồng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Nói về hành trình truy
bắt đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện quận 7, thượng tá Nguyễn
Văn Thanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 7, Phó ban chuyên án cho biết: “Sau khi có những phác họa
hình ảnh ban đầu về kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện quận 7 được
đăng tải trên báo chí, trong những ngày qua đã có hàng ngàn cuộc điện
thoại từ khắp nơi như Long An, Tiền Giang, Trà Vinh… gọi về báo tin. Từ
những thông tin này, chúng tôi đã cử lực lượng xuống hiện trường để xác
minh thông tin”.
Thượng tá Nguyễn Văn Thanh thông tin về quá trình truy bắt kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện.
“Trong các tin báo đó,
chúng tôi có nhận được 1 cuộc điện thoại ở huyện Bình Chánh thông báo có
người giống đặc điểm như trên báo. Sau khi nhận được thông tin quý giá
này, chúng tôi đã cho trinh sát xuống hiện trường để kiểm tra và có
những đặc điểm tương đồng”, thượng tá Thanh kể lại.
2 vợ chồng sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm xúc động khi nhận lại được con.
Ngay trong sáng 13.1,
các lực lượng Công an quận 7 đã bí mật phối hợp với Công an xã Bình Hưng
tiếp cận căn nhà này đồng thời tích cực khuyên nhủ đối tượng bắt cóc
cháu bé Hoài ra đầu thú. Sau một hồi thuyết phục, các trinh sát Công an
quận 7 đã tiếp cận và khống chế đối tượng, giải cứu cháu bé thành công.
Thuê 4 cuốc xe ôm để tẩu thoátTheo cơ quan công an,
sau khi bắt cóc bé Trương Văn Hoài (con sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm)
Trâm đã thuê xe ôm đi về hướng cầu Tân Thuận 2 và dừng tại đây, sau đó
Trâm tiếp tục bắt thêm một xe ôm khác để di chuyển đến vòng xoay ngã 6
Cộng Hòa (quận 3). Tiếp đến Trâm thuê chiếc xe ôm thứ 3 để di chuyển về
hướng chợ Trần Nhân Tôn (quận 10) và đi bộ vào bên trong chợ rồi thuê
cuốc xe ôm cuối cùng để di chyển về nhà chồng ở ấp 1, xã Bình Hưng,
huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Một trong những người xe ôm đầu tiên chở Trâm trên đường bắt cóc trẻ em tẩu thoát.
Được biết sau khi bắt
cóc được cháu Hoài đem về nhà chồng, Trâm nói với gia đình bên chồng là
mới sinh được em bé và không một ai nghi ngờ về điều này.
Theo lời khai ban đầu
của Trâm và điều tra của công an cho biết, Trâm và V.T.L (27 tuổi, ngụ
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cưới nhau từ tháng 3.2013 (nhưng không
đăng ký kết hôn) và có thai sau đó, trong thời gian này Trâm đi siêu âm
thì phát hiện bị sẩy thai. Sợ việc sẩy thai của mình bị lộ thì V.T.L
không yêu mình nữa nên Trâm giấu chuyện sẩy thai không cho chồng biết và
thời gian gần sinh nở Trâm nói về bên nhà mẹ ruột ở quận 7 để nghỉ
ngơi. Đến ngày 9.1, Trâm bồng cháu Hoài vừa bắt cóc được và nói là đã
sinh con.
Cháu bé đã về với gia đình.
Điều đáng nói là tất cả những người thân bên gia đình chồng đều không có bất cứ nghi ngờ gì về việc Trâm sinh con.
Dân trí (Theo Dân trí)