Háo sắc
-
Dân gian đã đúc kết: “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” là ba điều “đại kỵ” mà dù đào hoa hay trăng hoa, người đàn ông cũng không nên “dính” vào. Trong câu chuyện này, người vợ bị bạn thân cưỡng bức, người chồng nghi ngờ sự chung thủy của vợ nên về nhà hành hạ đánh đập không thương tiếc. Để chứng minh sự trong sạch của mình, người vợ đã nghĩ ra một kế hoạch hết sức hoang đường…
-
Ngay cả phụ nữ cũng vậy, thật là nói dối nếu các bạn không cảm thấy thích một người đàn ông đẹp.
-
“Còn gì đáng vui hơn khi mà đàn ông chọn vợ hay người tình chỉ dựa vào nhan sắc”.
-
Vì mải nhìn chằm chằm cô gái qua đường, người đàn ông nhận cái kết “ướt át”.
-
Người ta nói rằng, chính sự háo sắc, dâm đãng cũng như vô dụng của ông Vua trẻ này đã khiến bà Hoàng hậu trẻ tuổi, xinh đẹp Hà Tịnh Anh bất chấp tất cả mọi điều tiếng để công khai tìm đến với những người đàn ông khác…
-
Cứ ngồi trên xe cho dê dẫn đi, dê dừng ở đâu thì ông sẽ ngủ lại ở đó.
-
Tào Tháo nổi tiếng là kẻ háo sắc đến mức lấn át lý trí, sẵn sàng cướp mỹ nhân mà Quan Vũ từng ba lần cầu xin dù trước đó, ông từng tỏ lòng kính phục danh tướng phe Lưu Bị.
-
Tuy nổi danh thiên hạ là kẻ đại dâm tặc nhưng ít ai biết được tiêu chuẩn đích thực chọn vợ của Tây Môn Khánh.
-
Mặc dù vẫn yêu vợ, nhưng mỗi khi nhìn thấy bụng chằng chịt vết rạn của cô ấy là tôi không còn cảm xúc làm chuyện ấy.
-
“Nào tôi có biết World Cup là cái gì nhưng cứ đến tối, mấy quán cà phê lại đông nghịt khách, nhiều người mua bánh bao ăn thêm. Nhờ thế, phận bán hàng rong như chúng tôi cũng kiếm được đồng ra đồng vào” - chị Lan (37 tuổi, quê Nghệ An) cười giòn tan tâm sự…