Hãy để tinh thần sẻ chia yêu thương là ngọn lửa dẫn lối
Hãy để tinh thần sẻ chia yêu thương là ngọn lửa dẫn lối
Bảo Yến
Thứ sáu, ngày 07/02/2025 13:56 PM (GMT+7)
Năm mới 2025 mở ra những hy vọng mới, cơ hội mới để tiếp tục hành trình sẻ chia và lan tỏa yêu thương. Những lời chúc ấm áp của các nhà hảo tâm và những hoàn cảnh được Báo hỗ trợ là nguồn động viên quý báu, tiếp sức cho Báo NTNN/Dân Việt trong các hoạt động nhân ái.
Trong bức thư gửi tới Báo Dân Việt đầu năm mới, bà Trần Thị Như Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khẳng định, không chỉ hành trình 10 năm qua của Quỹ mà thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo NTNN/Dân Việt trong các dự án quan trọng, mang lại hy vọng và cơ hội cho các em học sinh vùng cao.
"Năm 2024 đánh dấu cột mốc đặc biệt – hành trình 10 năm hình thành và phát triển của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt. Thật ý nghĩa khi Quỹ tiếp tục đồng hành cùng Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt trong công trình kỷ niệm 10 năm từ sự thấu hiểu, tạo sự thay đổi. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công trước Tết sẽ mang đến cho hàng trăm em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 1 (Kỳ Sơn, Nghệ An) một khu ký túc xá 10 phòng khép kín, giúp toàn bộ học sinh học bán trú tại trường có không gian sinh hoạt an toàn và tiện nghi.
Bà Trần Thị Như Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.
Trong suốt một thập kỷ qua, chúng tôi đã sát cánh dựng xây những ngôi trường vùng cao, vùng xa nơi biên giới, trao tặng thư viện sách và hàng chục ngàn ly sữa cho học sinh vùng cao để đổi lại những nụ cười trong trẻo, những giờ học vui vẻ cho học sinh, và sự an tâm của phụ huynh mỗi ngày con đến lớp.
Chúng tôi tin rằng, sự hợp tác này sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, mở ra thêm nhiều hành trình ý nghĩa trong tương lai, mang đến những thay đổi tích cực và lâu dài cho cộng đồng.
Kính chúc mọi người một năm mới no ấm, đủ đầy và ngập tràn yêu thương. Hy vọng rằng tinh thần sẻ chia sẽ luôn là ngọn lửa ấm áp, kết nối và dẫn lối chúng ta trên hành trình phía trước".
Tinh thần nhân văn, sẻ chia này cũng là điều mà Á hậu Hoàn cầu Quốc tế 2024 - Đỗ Hà Trang rất trân trọng khi được quay lại tham gia "Phiên Chợ Trái Tim" - một chương trình mà cô gọi là "ngôi nhà thứ hai" của mình. Hà Trang cũng như bao mạnh thường quân khác, đều hiểu mỗi hành động nhỏ bé đều góp phần làm cho cộng đồng trở nên ấm áp hơn.
Á hậu Hoàn cầu Quốc tế 2024 - Đỗ Hà Trang rất trân trọng khi được quay lại tham gia "Phiên Chợ Trái Tim".
Trong thư, Á hậu Hoàn cầu Quốc tế 2024 nhắn gửi: "Hà Trang rất vui khi một lần nữa trở về với ngôi nhà thứ 2 mang tên "Phiên Chợ Trái Tim" do Báo NTNN/Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N cùng các mạnh thường quân tổ chức. Hà Trang chúc mọi người một năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc".
Nhân dịp năm mới 2025, bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, đồng sáng lập Dự án Thiện nguyện "Phiên Chợ Trái Tim" cũng chia sẻ cảm xúc hạnh phúc khi nhìn thấy sự gắn kết của các cá nhân và tổ chức trong suốt năm qua. Những nỗ lực ấy đã thắp sáng lên hy vọng cho những người khó khăn, đặc biệt là các bệnh nhân và gia đình họ.
Bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc nha khoa Sài Gòn H.N, đồng sáng lập Dự án Thiện nguyện "Phiên Chợ Trái Tim" gửi lời chúc bình an, sức khỏe tới mọi người trong năm mới 2025.
“Năm 2024 đi qua với yêu thương, chia sẻ của mọi người dành cho "Bữa Cơm Yêu Thương", "Phiên Chợ Trái Tim". Một năm với bao chia sẻ của nhà hảo tâm và hàng trăm cộng tác viên.
Cảm ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt đã luôn đồng hành với mọi người ở "Bữa Cơm Yêu Thương" để sẻ chia, động viên tinh thần của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Mong năm mới 2025 mọi người luôn được bình an, sức khỏe tốt và luôn đồng hành với chúng tôi.
Chúc bệnh nhân chóng khỏe để trở về với gia đình, quây quần bên người thân”.
Tiếp nối những lời chia sẻ đó, chị Lê Thị Bích Hòa (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) - Cộng tác viên Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" với những đóng góp chân thành của mình tại "Phiên Chợ Trái Tim", đã thể hiện tấm lòng nhân ái và mong muốn tiếp tục đồng hành để mang lại sự ấm áp cho những hoàn cảnh khó khăn.
Chị Lê Thị Bích Hòa - Cộng tác viên Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" chia sẻ cảm xúc của mình khi đồng hành cùng Dự án Thiện nguyện "Phiên Chợ Trái Tim".
"Với nhân duyên từ cô chú gần nhà nên tôi đã biết đến bếp - Chương trình "Phiên Chợ Trái Tim". Thứ 7 dù công việc bận rộn nhưng tôi cố gắng sắp xếp thời gian để được tham gia cùng mọi người, chia sẻ tình yêu thương chân thành tới những bệnh nhân trong Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Mong rằng những đóng góp nhỏ bé này giúp cho bà con, những bệnh nhân được ấm áp hơn, chúc tất cả mọi người luôn bình an, sức khỏe, thân tâm an lạc và chúc cho Chương trình "Phiên Chợ Trái Tim" ngày càng lớn mạnh và đem lại hạnh phúc công đức thật vô lượng" - Chị Hòa bày tỏ.
Yêu thương khắp mọi nẻo đường
Cũng nhân dịp đầu xuân năm mới, em Hoàng Thị Bích Hiệp (xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) nhân vật trong bài viết "Nỗi đau xé lòng của 3 đứa trẻ, bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích" được đăng tải trên Báo Dân Việt đã thay mặt 3 chị em gửi thư đến Báo Dân Việt.
Trong lá thư, các em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Báo NTNN/Dân Việt và những nhà tài trợ đã hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt cho ba chị em trong năm qua. Nhờ sự quan tâm ấy, các em không còn phải nhịn ăn, thiếu thốn trong những bữa cơm hàng ngày. Mùa đông không phải chịu rét, vì các em đã được tặng những bộ quần áo ấm áp.
"Trước đây, chị em chúng con phải ăn cơm với rau, thậm chí nhịn sáng để đi học. Quần áo cũng ít, mùa Đông không đủ ấm. Nhưng năm nay, nhờ có cô chú và các nhà hảo tâm, chị em chúng con đã được ăn no, mặc ấm, thực sự chúng con vô cùng biết ơn" – Bích Hiệp chia sẻ trong lá thư.
Ba chị em Hiệp gửi lời tri ân đến Báo NTNN/Dân Việt.
Ba chị em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, đạt thành tích cao để không phụ lòng các nhà hảo tâm. Cuối thư, ba chị em gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến Báo NTNN/Dân Việt, các nhà tài trợ và những người đã chung tay giúp đỡ.
"Nhân dịp tết 2025, chị em con xin kính chúc quý Báo và các các nhà tài trợ, cùng các cô chú biên tập viên năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Chúc Báo ngày càng phát triển. Chị em con vô cùng biết ơn đến tình yêu của tất cả mọi người đã dành cho 3 chị em. Chúng con xin hứa sẽ học tập thật tốt chăm chỉ để không phụ lòng tất cả các cô chú và chị em con rất mong cô chú ghé thăm chị em chúng con ạ!".
Cùng nhận được sự hỗ trợ từ Báo NTNN/Dân Việt để xây dựng ngôi nhà mới, chị Nguyễn Thị Luyến (xóm 6, Phúc Thọ, TP. Vinh, Nghệ An) đã bày tỏ niềm hạnh
"Vậy là năm 2024 đã khép lại, nhường chỗ cho mùa Xuân mới 2025 đang đến rất gần. Gia đình mẹ con tôi – Nguyễn Thị Luyến nhận được tin vui từ chính sách an sinh xã hội của địa phương rằng, Báo Nông thôn Ngày nay cùng các mạnh thường quân, cô bác, anh chị em trong và ngoài nước đã quan tâm, yêu thương và giúp đỡ mẹ con tôi.
Mẹ con chị Luyến hạnh phúc đón Tết trong ngôi nhà mới.
Nhờ tấm lòng nhân ái ấy, mẹ con tôi đã cố gắng hoàn thành căn nhà cấp 4 với tổng diện tích 82m² và đã vào ở được hơn một năm nay. Nhờ đó, những ngày mưa bão không còn là nỗi lo thường trực nữa.
Năm 2024 khép lại, đất nước Việt Nam bước sang năm 2025 và một mùa Xuân mới, mẹ con tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Báo Nông thôn Ngày nay cùng các mạnh thường quân.
Kính chúc quý Báo ngày càng phát triển, đổi mới, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.