-
Bằng cách dùng “chim mồi” hét giá, thương lái ngồi một chỗ tha hồ bán mai thu tiền mấy ngày Tết Nguyên đán.
-
Xóa bỏ hiềm khích sau 6 năm, Mỹ Tâm thừa nhận cô đã trưởng thành hơn, BTC Làn sóng xanh cũng vinh danh nữ ca sĩ với giải thưởng đặc biệt.
-
Màn "thổi giá" trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 Việt Nam vs Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 15.12 đang có những diễn biến vô cùng khó dự đoán, khi chính dân "phe vé" cũng chùn tay trước màn "hét giá" của chính... người hâm mộ.
-
Quản lý của Hoa Vinh "bóc giá" chi phí cát-xê của Hoa Vinh đang là đề tài hot trên mạng xã hội.
-
Tình trạng “hét giá” của tiểu thương tại chợ Đông Ba đã và đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế.
-
Cuối mùa, lại đúng dịp Tết Đoan Ngọ nên mận hậu tăng giá hàng ngày. Tiểu thương ở chợ cảnh báo giá mận sẽ lên tới cả trăm nghìn đồng/ký. Nhiều người sợ giá mận còn tăng nữa nên mua từ trước về trữ lạnh.
-
Tại nhiều chợ trên địa bàn Thủ đô, vải thiều đầu mùa đã bắt đầu được bày bán dù còn thưa thớt. Tuy nhiên, giá vải thiều thì cũng đủ mức, trong đó cao nhất là có người bán hàng "hét" giá tới 90.000 đồng/kg.
-
Cùng được gọi là chung cư cao cấp nhưng có dự án chỉ bán giá 1,5-2 tỷ đồng/căn hộ, cạnh đó là những căn hộ giá hàng chục tỷ đồng. Nhà nào thực sự cao cấp theo đúng chuẩn của Bộ Xây dựng?
-
Do nhiều osin về quê chưa lên kịp, nhiều người thì nhân dịp này làm “kiêu”, đòi chủ nhà tăng lương, nên đầu năm, các trung tâm giới thiệu việc làm trở nên đông khách.
-
Mới 27 Tết, giá chuối xanh tại Hà Nội đã ở mức cao ngất ngưởng. Nếu ngày thường nải chuối xanh đẹp chỉ có giá 30.000- 40.000 đồng thì nay giá được hét lên tới 250.000 đồng/nải.