Hiệp "Gà": Tôi hạnh phúc vì làm chủ mọi việc

Thứ hai, ngày 29/11/2010 13:26 PM (GMT+7)
"Cuộc sống luôn biến đổi và không ai biết được những khúc quanh đột ngột, nhưng hiện tại tôi hạnh phúc vì làm chủ mọi việc", chàng diễn viên hài tâm sự khi sắp bước vào tuổi 35.
Bình luận 0
img
"Cuộc sống luôn biến đổi và không ai biết được những khúc quanh đột ngột, nhưng hiện tại tôi hạnh phúc vì làm chủ mọi việc". Ảnh: Ngọc Trần.

- Một thời gian dài sau những xáo trộn cuộc sống riêng, anh im lặng và rất ít khi xuất hiện. Tại sao anh lựa chọn cách làm này?

- Sự bình yên không thể có được bằng cách né tránh thực tế, không thể tìm được khi mình không dám đối mặt với những thứ mình bắt buộc phải trải qua. Có thể tôi đổi số điện thoại mà không gửi hết được cho mọi người nên người ta tưởng tôi né tránh mà thôi. Bây giờ tôi chủ động trong mọi việc, không phải e dè bất cứ điều gì.

Tôi vô cảm trước những tin đồn về người vợ mới Thu Trang, cả khi người ta đặt dấu hỏi cho câu cô ấy là “thành phần bất hảo”. Mọi người vẫn dùng blog, đi chơi về thì up ảnh lên đó khoe. Đó là những bức ảnh rất công khai, và vợ tôi đưa lên từ cách đó hai năm.

Khi ấy chúng tôi chưa yêu nhưng đã biết nhau. Người đàn ông có trong bức ảnh đó cũng quen biết với tôi. Giả sử bức ảnh đó chụp trên giường, họ còn không được phép tranh luận về đời riêng người khác, đằng này là mặc bikini ngoài biển. Tôi có thể đứng ra ngoài đường cho mọi người xếp hàng sỉ nhục miễn họ trả tôi khoản tiền xứng đáng, còn những lời nói kiểu ném đá giấu tay trên mạng thì tôi coi như không biết.

Tôi rất bất ngờ vì vợ còn bình tĩnh hơn tôi. Nếu người ta bàn tán về tôi, tôi hiểu một cách thô kệch là tôi còn giá trị nên được quan tâm. Đến khi mình làm trời làm đất mà không ai để ý thì mới là có vấn đề.

- Trong cuộc chia tay, mọi người thường đứng về phía người phụ nữ, khán giả đã bất bình đến mức yêu cầu bỏ tên anh trong một chương trình. Anh gây dựng lại niềm tin với họ ra sao?

- Thực ra đó là vấn đề “lập lờ đánh lận con đen”. Chương trình đó tôi vì quá bận nên xin rút tên từ trước, nhưng người ta lại xoay sang nói rút tên tôi khỏi chương trình do sức ép khán giả. Tôi phải rất cảm ơn anh Chí Trung, người luôn coi tôi như một đứa em.

Anh khuyên tôi: “Tốt nhất nên im lặng, đừng để mình trở thành quả bóng”. Việc báo chí khai thác thông tin từ vợ cũ, tôi cũng không có ý kiến gì. Tôi chỉ phản bác chi tiết nói tôi không quan tâm tới con.

Hiện tại cháu đang ở với tôi. Sau chuyện đó, tôi không viện trợ cho vợ cũ nữa mà đón cháu về. Thực ra quan hệ giữa tôi và vợ cũ bây giờ rất tốt. Cả hai thông cảm và hiểu nhau.

Nếu ai có tìm và nói chuyện với Quý, chắc chắn sẽ thấy Quý có rất nhiều nuối tiếc. Có những thứ nhiều khi mình đang có trong tay thì không hiểu hết giá trị của nó cho đến khi lỡ tay đánh mất.

Với khán giả, tôi hiểu rằng, họ yêu mến mình không phải vì đã chơi với mình, đã được mình giúp đỡ mà là họ yêu mến nhân vật của mình. Muốn xóa ác cảm của mọi người quá dễ, chỉ cần mình tiếp tục đem lại những vai diễn hay, tạo tiếng cười sảng khoái cho người xem mà thôi. Tôi đang rất tích cực làm điều này bằng các vai diễn ở Nhà hát Tuổi trẻ. Mới đây, tôi vừa cùng Vân Dung vào vai mẹ con trong đĩa hài Tết: Bu thằng Bời.

img
 
img
Vân Dung, Hồ Liên, Hiệp "Gà", Quang Tèo trong một cảnh phim của đĩa hài tết "Bu thằng Bời". Ảnh: Thăng Long.

- Bản thân anh đã một lần tan vỡ hạnh phúc gia đình. Điều này dễ gây bất an cho người phụ nữ. Khi vợ nói thế, anh cảm thấy thế nào về việc mình không được tin tưởng?

- Tất nhiên là tôi chạnh lòng nhưng nhanh chóng vượt qua. Tôi đã đánh mất lòng tin ở rất nhiều người. Điều đó làm tôi phải nghĩ rất nhiều. Cô thứ nhất, cô thứ hai, hay cô thứ bảy thì cũng thế, bao giờ cũng lo lắng giữ chồng. Họ có yêu thương mình thì mới thế. Giả như một ngày nào đó, tôi ra đường mà cứ mải nhìn theo một cô gái trong khi vợ thờ ơ quay đi, thế mới thật là nguy hiểm.

Cuộc hôn nhân đầu tiên, Thanh Quý từng rất khổ vì tôi, giá tôi chuẩn mực hơn, có lẽ cuộc sống gia đình đã khác rất nhiều. Tiếc là vợ tôi khi đó lại không biết là tôi đã nghĩ được như thế mà cho là tôi vẫn chạy theo những thứ không tốt. Lỗi của tôi là khiến cô ấy không tin tưởng. Vì thế, với mối quan hệ mới, tôi phải gây dựng niềm tin từ đầu.

Tôi cho rằng nếu cuộc sống hai vợ chồng đứt gánh giữa đường, lỗi chủ yếu là người đàn ông vì phụ nữ như cái cây, đàn ông thường xuyên chăm sóc thì xanh tốt, bỏ mặc thì nó héo úa. Người phụ nữ ngang tàng, ngỗ ngược, người đàn ông không biết cách uốn nắn thì đó cũng lại là lỗi anh ta.

- Anh từng khoe con gái rất quý vợ mới. Khi đón con về sống chung dưới một mái nhà, mối quan hệ giữa họ có gì thay đổi?

- Bây giờ tôi chuyển hẳn về quê Hưng Yên ở. Tôi về cũng là vì bố. Bố tôi là thương binh nặng, giờ chỉ còn nhớ chuyện cũ. Mỗi lúc ông quát tháo, chỉ có cháu Huyền là làm ông dịu lại.

Cháu chỉ cần bảo: “Ông dừng quát to để cháu học bài” là ông im lặng ngay. Cứ hai ngày không nhìn thấy cháu là ông đi tìm. Thôi thì an cư mới lạc nghiệp, cũng không có gì vất vả vì từ Hưng Yên lên Hà Nội chỉ 50 km. Như vậy vừa gần bố mẹ, vừa gần con lại đỡ chơi bời.

Vợ mới khuyến khích tôi về điều đó. Trẻ con không khó, ai quan tâm nó thì nó yêu lại thôi. Trang thậm chí còn động viên tôi gọi điện cho Quý xem cô ấy thế nào. Giữa tôi với Quý không còn tình yêu nhưng còn tình thương để quan tâm giúp nhau trong cuộc sống. Trang hiểu điều đó.

Hiện tại, tôi cảm thấy bình yên.

- Bao giờ anh định nhân đôi hạnh phúc của mình?

- Lúc nào nó đến thì đến thôi, tôi không khiên cưỡng trong chuyện đó. Thực lòng, tôi chỉ mong có một con gái nữa vì con gái rất tình cảm, chuyện nối dõi tông đường ủy thác cho các em. Tôi đi diễn ở Lạng Sơn gọi điện về hỏi: “Con thích mua gì để bố mua”. Cháu bảo: “Con chỉ cần bố tiết kiệm thôi”. Có thể con thấy tôi hay bị bà mắng vì tính phóng khoáng nên nói với bố câu này theo ý hiểu của cháu, tất nhiên trong lòng trẻ con cũng mong muốn có quần áo, đồ chơi chứ.

Theo VNE
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem