HLV SLNA nói gì khi đội nhà tụt dốc không phanh?

Chủ nhật, ngày 10/06/2018 17:07 PM (GMT+7)
Bị đẩy xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng V.League, HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn khẳng định sẽ tiếp tục cùng đội nhà vượt qua giai đoạn khốn khó này
Bình luận 0

Sớm vượt lên dẫn trước đầu hiệp 2 bằng pha lập công của Quế Ngọc Hải, song những sai lầm ở hàng thủ đã khiến SLNA phải trả giá đắt. Trong vòng 6 phút vỏn vẹn từ 76 đến 82, mành lưới của thủ môn Vũ Hải đã rung lên đến 2 lần, tất cả đều được ghi bởi Dominique da Sylva. 

Thua ngược khó tin, sau trận, HLV Đức Thắng tỏ ra khá thất vọng. Ông bày tỏ: “Tôi rất buồn khi chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, vươn lên dẫn trước nhưng lại không thể tận dụng được để giành chiến thắng chung cuộc”.

Thất bại này khiến đội bóng xứ Nghệ tụt xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Vì đâu mà một đội đương kim vô địch Cúp Quốc gia, trong tay sở hữu hàng loạt hảo thủ dán mác tuyển, lại thi đấu mờ nhạt đến như vậy?  Trả lời câu hỏi này, 'cơ trưởng' 41 tuổi cho hay:

img

“Nguyên Mạnh chấn thương từ đầu mùa, sau đó đến Văn Đức, Văn Khánh thay nhau gặp vấn đề khiến chúng tôi không có được đội hình mạnh nhất. Thêm vào đó, việc thi đấu ở AFC Cup, Cúp Quốc gia và V.League liên tục khiến Sông Lam không thể duy trì được nền tảng thể lực. Đặc biệt là trong giai đoạn kín lịch 3-4 ngày/ trận như hiện nay”.

Về những kế hoạch sắp tới cùng đội bóng, ông Thắng cho biết: “Với tôi, mỗi trận đấu luôn phải đặt quyết tâm cao nhất. Trận gặp Hải Phòng tại vòng 13 sẽ rất khó khăn, thế nên chúng tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị ngay khi trở về đại bản doanh”.

“Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội bóng và cá nhân tôi, tình cảm đó là điều mỗi HLV đều mong muốn. Là một người đàn ông, tôi sẽ đối diện với mọi khó khăn, khi lãnh đạo cần, tôi sẵn sàng đi đầu. Hy vọng, Sông Lam sẽ sớm vượt qua được giai đoạn này”.

Ở phía đối diện, có được chiến thắng thứ 2 từ đầu mùa, HLV Tài Em phấn khởi cho biết: “Khi nắm đội, tôi xác định không thể buông xuôi. Mình phải thay đổi tinh thần anh em, cùng anh em vượt qua khó khăn”.

“Việc đội có sự thay đổi chủ tịch cùng không làm ảnh hưởng tinh thần của đội, trước sau gì Sài Gòn FC cũng luôn chiến đấu hết mình” – cựu tuyển thủ QG Việt Nam thập niên 2000 khẳng định sau khi cấp thượng tầng CLB có một số biến động tuần qua.

img

Trận thắng này, tiền đạo Da Sylva là người ghi cả 2 bàn cho đội nhà, thế nhưng theo HLV Tài Em, tương lai tiền đạo 29 tuổi ở giai đoạn lượt về vẫn còn bỏ ngỏ. Ông tiết lộ: “Vấn đề ngoại binh đã nằm trong tính toán của ban huấn luyện. Da Sylva ghi bàn là điều rất đáng mừng, nhưng nếu thử việc ngoại binh có chất lượng tốt hơn thì chúng tôi vẫn sẽ thay thế”.

Sau trận này, trong khi SLNA đã rơi xuống hạng 13 và lượt tới phải tiếp đón Hải Phòng, thì Sài Gòn FC sẽ hành quân ra Nam Định trong một “trận cầu 6 điểm”. Đây hứa hẹn sẽ là một thử thách đầy cam go dành cho đội bóng áo hồng trước khi V.League tạm khép lại giai đoạn lượt đi. 

Song Nguyễn (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem