Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày hôm qua (16.2), sự kiện đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam chính là việc tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng “bẻ kèo” đối với SLNA và bất ngờ gia nhập CLB Viettel. Theo đó, tuyển thủ của ĐT Việt Nam đã về đội bóng quân đội với bản hợp đồng 3 năm, phí lót tay 2 tỷ đồng và mức lương 50 triệu đồng/mùa, bất chất trước đó đội bóng xứ Nghệ đã đăng ký anh trong danh sách tham dự V.League 2019.
Trọng Hoàng trong ngày ký hợp đồng với CLB Viettel.
Vậy tại sao Trọng Hoàng lại “bẻ kèo” vào phút chót đối với SLNA? Theo chia sẻ từ HLV Nguyễn Đức Thắng thì thương vụ này đổ vỡ chủ yếu do những khó khăn về tài chính từ đội bóng xứ Nghệ. Ông tiết lộ, SLNA không thể tìm được nhà tài trợ mới trước thềm mùa giải nên không đủ kinh phí để chi ra khoản tiền giúp Trọng Hoàng bồi thường hợp đồng cho Thanh Hóa.
"Không chiêu mộ được Trọng Hoàng là điều đáng tiếc với SLNA. Thời gian qua, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đưa Trọng Hoàng trở lại sân Vinh, nhưng đành bất lực", HLV Nguyễn Đức Thắng cho hay.
Không thể tái hợp với Trọng Hoàng, HLV Nguyễn Đức Thắng đành phải đặt niềm tin vào dàn cầu thủ trẻ vừa được đôn lên đội 1, đồng thời lạc quan tin rằng, nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ giúp đội bóng xứ Nghệ có một mùa giải thành công.
Trọng Hoàng chính là cái tên đáng chú ý bậc nhất của bóng đá Việt Nam trong khoảng nửa năm trở lại đây. Anh chơi ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam, cùng đội vô địch AFF Cup 2018 và vào tới tứ kết Asian Cup 2019. Được biết, có nhiều đội bóng của Malaysia, Thái Lan và Nhật Bản đã quan tâm tới Trọng Hoàng, nhưng tiền vệ này muốn tiếp tục ở lại Việt Nam thi đấu.