Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mặc dù được đánh giá cao hơn so với đối thủ, song Arsenal đã nhập cuộc có phần “bị cóng” tại sân Old Trafford vào hôm Chủ nhật vừa qua và để M.U thi đấu lấn lướt trong suốt hiệp 1. Kết quả là họ phải đón nhận thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1 sau bàn thắng của Van Persie.
Chắc chắn, Wenger cũng như các cầu thủ và những ai hâm mộ Arsenal sẽ khó có thể nuốt trôi thất bại này. Đặc biệt là khi người “kết liễu” họ lại chính là “cố nhân” Robin van Persie, người đã gắn bó với Pháo thủ trong quãng thời gian 8 năm (2004-2012). Như vậy, đây là lần thứ 3, tuyển thủ Hà Lan sút tung lưới đội bóng cũ của mình sau 3 lần đối đầu.
Ngay sau trận thua chiến lược gia người Pháp đã tỏ ra rất cay cú. Đồng thời, ông cũng lên tiếng tuyên bố sẽ không bao giờ bán người cho nửa đỏ thành Manchester trong thời gian mình còn dẫn dắt Arsenal.
“Quyết định bán Van Persie cho M.U nằm trong trường hợp bất khả kháng đối với tôi. Chắc chắn, tôi sẽ không thể tiếp tục dẫn dắt Arsenal trong vòng 100 năm tới. Nhưng khi còn ở sân Emirates, sẽ chẳng có chuyện tôi chấp nhận mất thêm một cầu thủ nào vào tay M.U”, Wenger phát biểu trên tờ Talksport.
Khi còn khoác áo Arsenal, Van Persie luôn được xem là cầu thủ không thể thay thế trên hàng công của đội bóng thành London. Tuy nhiên, vào cuối mùa giải 2011-2012, tiền đạo người Hà Lan đã kiên quyết từ chối gia hạn hợp đồng mới, dù hợp đồng lúc đó giữa anh với đội chủ sân Emirates chỉ còn thời hạn 1 năm.
Do không muốn “mất trắng” Van Persie vào cuối mùa bóng 2012-2013 nên Wenger đã phải cắn răng chấp nhận để chân sút 30 tuổi chuyển sang đầu quân cho M.U hồi mùa hè năm ngoái với giá 24 triệu bảng.