HN: “Biển người” chen lấn xin lộc đầu năm ở phủ Tây Hồ

Nguyễn Đức Thứ ba, ngày 24/02/2015 14:20 PM (GMT+7)
Hàng ngàn người chen nhau từ cổng ngoài vào đến phủ Tây Hồ dâng lễ, khấn vái cầu tài, cầu lộc, cầu bình an cho gia đình đầu năm. Ở bên ngoài phố Quảng Khánh xe ô tô, mô tô chen nhau gây ra tình trạng tắc đường.
Bình luận 0

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất mùi 2015 kéo dài 9 ngày, ngày 24.2 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng) người dân, công nhân viên chức đã bắt đầu trở lại thủ đô Hà Nội làm việc. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, nhiều người đã lên phủ Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội cầu may cho bản thân và gia đình trong năm mới.

Ghi nhận của phóng viên, 11h trưa ngày 24.2, từng dòng phương tiện nườm nượp nối đuôi nhau trên phố Quảng Khánh. Tại tuyến đường này, tình trạng ùn tắc đã xảy ra. Hàng ngàn người dân xếp hàng nối đuôi nhau từ cổng ngoài vào đến đền Mẫu thắp hương khấn vái. Đặc biệt, khu vực sân trước cửa đền Mẫu, nhiều người dân chen lấn, xô đẩy  nhau để vào được bên trong thắp hương, xin lộc đầu năm.

img

Người dân đến phủ Tây Hồ, Hà Nội cầu tài, cầu lộc cho gia đình trong năm mới 

 

Đi cùng nhóm bạn đến phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm, anh Nguyễn Tuấn (28 tuổi), quê ở Hà Nội nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết, tranh thủ lúc nghỉ trưa anh cùng bạn bè đến phủ Tây Hồ cầu tài, cầu lộc cho gia đình.

“Tôi cùng bạn có mua hương hoa và cành lộc vào đền Mẫu thắp hương, cầu khấn cho đình may mắn, gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt, tôi cầu cho bản thân luôn bình an, công việc thuận lợi trong năm mới này”, anh Tuấn nói.

Chị Nguyễn Thị Thủy, 27 tuổi, quê ở Ninh Bình, nhân viên cửa hàng điện tử trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội cũng có mặt tại phủ Tây Hồ dâng lễ cầu tài lộc cho gia đình. Chị Thủy cho hay, hôm nay là ngày tốt nên chị muốn lên phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm.

“Khi đến phủ Tây Hồ, ngoài việc dâng lễ tại đền Mẫu, đền thờ Ban Sơn Trang tôi còn mua tờ sớ giá 30.000 đồng, cầu mong cho gia đình trong năm mới gặp may mắn, thành đạt”, chị Thủy nói.

Đến 13h chiều, nhiều người dân vẫn nườm nượp đổ về phủ Tây Hồ. Các hàng quán bên ngoài phủ chặt cứng người dân. Giá gửi xe ở bên ngoài khu vực phố Quảng Khánh cũng “đội giá” lên 20.000 đồng.

Phủ Tây Hồ được coi là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất ở Hà Nội để cầu tài, cầu lộc. Vì  vậy, ngay từ mùng 3 Tết người Hà Nội cùng du khách thập phương khắp nơi đã đổ về đây để xin lộc đầu năm. Ngôi đền thờ công chúa Liễu Hạnh, hay còn gọi là Mẫu Liễu Hạnh, một trong Tứ Bất Tử rất được người Việt sùng bái. Đây cũng là ngôi đền đẹp nằm ngay sát Hồ Tây nên năm nào từ ngày mồng 1 Tết, lượng người đổ về cúng bái rất đông.


img

 

Nhiều xe ô tô trên phố Quảng Khánh đã gây nên cảnh ùn tắc

img

img

 

Nhiều người dân, công nhân viên chức tranh thủ giờ nghỉ trưa đến phủ Tây Hồ viết sớ xin lộc đầu năm

img.

 

Phía bên cổng ngoài phủ Tây Hồ dòng người nườm nượp đổ về

img

 

Anh Nguyễn Tuấn, (ảnh phải), quê ở Hà Nội nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết, tranh thủ lúc nghỉ trưa anh cùng bạn bè đến phủ Tây Hồ cầu tài, cầu lộc cho gia đình.

img

 

Nhiều bạn trẻ sắm lễ gồm hương hoa mang vào dâng bên trong đền Mẫu

img

img

 

Người dân chen lấn nhau trước cửa đền Mẫu với mong muốn vào trong xin lộc đầu năm

img

 

  Người dân thắp hương khấn vái bên trong đền Mẫu

img

 

  Khu vực hành  lang bên trong đền Mẫu chặt cứng người

img

img

 Phía trước phủ Tây Hồ đông nghẹt

 

img

 

Người dân để lại tiền lẻ với mong muốn lấy may đầu năm

img

 

  Sau khi dâng lễ xong, người dân sẽ mang vàng hương ra hóa vàng

img

 

  Khu vực bãi gửi xe chặt cứng các phương tiện
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem