HN: Cây cầu "ứng trước" làm ấm lòng bệnh nhân viện K

Ngọc Hinh - Hoàng Nam Thứ năm, ngày 13/08/2015 09:19 AM (GMT+7)
Sau 7 tháng thi công, đến nay cây cầu xuất phát từ một bức tâm thư của bệnh nhân đã đi vào hoạt động.
Bình luận 0

img

Cây cầu đi bộ đường 70- đoạn qua Bệnh viện K

Xuất phát từ “Bức thư xúc động gửi Bộ trưởng Thăng từ... viện K” (cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) của bệnh nhân, mong muốn có một cây cầu vượt để những bệnh nhân và người nhà sang đường bớt nguy hiểm đã thành hiện thực.

Đến nay, cây cầu này đã đi vào hoạt động, góp phần mang lại sự an toàn và là niềm động viên to lớn cho các bệnh nhân cũng như người dân hai bên đường.

Đường 70 - đoạn chạy ngang qua cổng Bệnh viện K hàng ngày có lưu lượng phương tiện và mật độ giao thông rất đông đúc, đặc biệt là giờ tan tầm. Tuy nhiên, hành lang dành cho người đi bộ bị các hộ kinh doanh lấn chiếm khiến người đi bộ, chủ yếu là người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện K và người nhà sang đường mua vật dụng thiết yếu rất khó khăn.

Trước thực trạng đó, một bệnh nhân đã viết một bức thư xúc động gửi Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, phản ánh tình trạng này, đồng thời khẩn thiết mong Bộ trưởng Thăng "ứng trước" một cây cầu để làm ấm lòng những bệnh nhân đang từng ngày, từng giờ phải chống chọi lại với những cơn đau do bệnh ung thư hành hạ.

Ngay khi đọc được bức thư, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu Sở GTVT Hà Nội, Ủy ban ATGT quốc gia kiểm tra thực tế và đề xuất giải pháp xử lý.

Đến đầu tháng 8/2015, cây cầu bộ hành ra đời, giúp bệnh nhân, người nhà và người dân khu vực này sang đường an toàn hơn. Cây cầu có mái vòm che mưa, che nắng, dài khoảng 20m, hai bên là cầu thang lên xuống. Mỗi bên có 40 bậc được thiết kế chống trơn trượt khi trời mưa. Đây là một niềm động viên to lớn đối với những bệnh nhân viện K nói riêng và người dân khu vực này nói chung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem