Hồ Tây trước đây còn có các tên gọi khác như: Đầm Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm, Đoài Hồ, là một hồ nước tự nhiên lớn nhất ở nội thành Hà Nội.
Bị bỏ hoang từ lâu nhưng giờ đây, nhà ga thủy phi cơ trên đường Nguyễn Đình Thi (Tây Hồ, Hà Nội) lại trở thành điểm săn hoàng hôn được nhiều bạn trẻ, người đam mê nhiếp ảnh yêu thích và tìm đến mỗi ngày.
Những vụ tai nạn thảm khốc do giông lốc gây ra trên Hồ Tây thường kèm với những câu chuyện và hiện tượng bí ẩn khó có thể lý giải, có những tai nạn tới thời hiện đại vẫn chìm trong vòng bí mật.
Trước cái nóng gay gắt của mùa hè, nhiều người dân Thủ đô đã đổ xô tới bãi tắm tự phát ở Hồ Linh Đàm, Hồ Tây để giải nhiệt, bất chấp biển cảnh báo hồ nước sâu, nguy hiểm.
Chiều 30 Tết nhưng người dân Hà Nội vẫn đổ xô ra chợ hoa trên phố Lạc Long Quân, bất chấp cảnh chen chúc, tắc đường và cơn mưa ướt đẫm để kịp mua cây cảnh chơi Tết cho gia đình.
Ngày 16/1, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - ngài Daniel J. Kritenbrink đã tới thăm chùa Kim Liên và thả cá chép tiễn ông Táo về trời theo phong tục Việt Nam.
Không khí Hà Nội liên tiếp ở mức nguy hại trong nhiều ngày. AirVisual liên tục xếp hạng Hà Nội vào top thành phố ô nhiễm nhất thế giới, nhiều tòa nhà cao tầng như "biến mất" khỏi tấm mắt.