Hoa gạo là hình ảnh quen thuộc khắp dọc mọi miền quê Việt Nam. Những người xa quê mỗi lần nhìn thấy lại càng nhớ nhung da diết cảnh sắc thanh bình của quê hương mình. Vào đông, cây gạo trút lá, đứng trơ trọi sừng sững giữa những cánh đồng, ẩn nhẫn và tích tụ chờ đợi thời khắc ra hoa. Để rồi mỗi dịp tháng 3, hoa gạo lại khoe sắc thắm rực rỡ trên nền trời xanh, sáng bừng cả một vùng.
Tại phố thị náo nhiệt, ồn ào, chúng ta tưởng rằng hoa gạo sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng một trong những địa điểm quen thuộc mà hoa gạo bung nở rực trời chính là khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). Mỗi khi đến đây, nhiều người lại cảm thấy rưng rưng nhớ nhà.
Mới đây, giới trẻ Hà Thành còn phát hiện ra một địa điểm "check-in" mới. Đến khu đô thị ParkCity Hanoi, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, ngoài sắc vàng rực rỡ của hoa phong linh, ngay tại đây còn có hàng hoa gạo đỏ thắm.
Những dãy gạo được trồng thẳng tắp, nằm san sát lối đi bộ. Nhìn hoa gạo nở đỏ rực, ký thức tuổi thơ lại ùa về trong tâm trí nhiều người.
Nhu cầu đi du lịch lễ 30/4 năm nay tăng cao khi kỳ nghỉ kéo dài đến 5 ngày. Tuy nhiên, sức nóng lại đang dồn vào các tour du lịch nước ngoài hơn là du lịch nội địa.
Không ít lần ta đã bắt gặp những món ăn hấp dẫn trên phim ảnh, vậy thì liệu các món ăn này sẽ như thế nào khi chế biến ngoài thực tế?
Nghỉ lễ 30/4 5 ngày liên tục, người Việt chọn đi chơi ở nơi có khí hậu mát mẻ và ưu tiên du lịch biển. Dưới đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất dịp lễ này.
Điểm du lịch ở Thung Nham (Ninh Bình) có hàng ngàn con chim hoang dã cư ngụ, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam
Cuối tuần này, rất nhiều bạn trẻ hồ hởi rủ nhau lên Đà Lạt vì mai anh đào bất ngờ nở rộ.
Cuộc đua Corgi Marathon năm nay có 80 chú chó Corgi tham gia tranh tài. Những chú chó này đảm bảo từ 6 tháng tuổi trở lên, đã tiêm chủng đầy đủ.