Mỗi độ tháng 3 về, hoa gạo lại bừng nở sắc đỏ cả một góc trời. Tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) bên Đình Ngái có hai cây gạo cổ thụ đỏ rực sắc hoa. Người dân địa phương lấy hoa gạo về làm thuốc chữa bệnh.
Với nhiều thế hệ người Việt, hoa gạo dường như đã gắn liền trong một phần ký ức thời thơ ấu. "Bao giờ cho đến tháng ba, hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn". Thời điểm này nhiều con đường ở các vùng quê trải dài màu đỏ rực của hoa gạo đem lại nhiều cảm xúc về một miền quê Bắc Bộ yên bình.
Mặc dù đã có tuổi đời hơn 100 năm, cây gạo ở vùng quê nông thôn mới xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vẫn có một sức sống diệu kỳ. Tháng ba về, hoa gạo bung nở, thắp lửa đỏ rực một góc trời, như mọi năm, cây gạo trở thành "hoa hậu" của cả vùng.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo với khí hậu vốn không mấy ưu đãi con người. Mùa hè trời sẽ nắng như đổ lửa, còn đến mùa mưa thì dầm dề rả rích suốt cả ngày đêm.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo với khí hậu vốn không mấy ưu đãi con người. Mùa hè trời sẽ nắng như đổ lửa, còn đến mùa mưa thì dầm dề rả rích suốt cả ngày đêm.
Hoa Pơ lang (còn gọi là hoa gạo) - một loài hoa nổi tiếng của Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Lắk và được xem là biểu tượng của sự thủy chung, son sắt.
Tháng 3 mùa hoa gạo nở, không khó để bắt gặp những cây hoa gạo rực rỡ cả một góc trời ở Ninh Bình, khiến những ai đi xa càng nhớ nhung da diết cảnh sắc quê hương.
Lần đầu tiên huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) đưa vào khai thác tua du lịch cho du khách đi ngắm hoa gạo hay còn gọi là hoa mộc miên trên vùng lòng hồ.