Thứ bảy, ngày 08/11/2025 14:30 GMT+7

Hoa sữa nở rộ khắp các tuyến phố: Hà Nội "chia đôi" vì yêu - ghét

Phúc Tài Thứ bảy, ngày 08/11/2025 14:30 GMT+7
Những ngày đầu tháng 11, khi cái lạnh se sắt bắt đầu len lỏi vào từng góc phố, cũng là lúc "mùa hương" hoa sữa đặc trưng nhất của Thủ đô quay trở lại. Nhưng thay vì sự đón nhận đồng nhất, mùi hương này đang "chia đôi" Hà Nội: Một bên là những tâm hồn lãng mạn, mê đắm; một bên là những người đang "khổ sở" vì sự nồng nặc đến nhức óc.

Hoa sữa nở rộ khắp các tuyến phố: Hà Nội "chia đôi" vì yêu - ghét

Khi những cơn "gió heo may" đầu tiên thổi về, mang theo "chút se lạnh đặc trưng của mùa thu", Hà Nội lại được bao phủ bởi một mùi hương không thể nhầm lẫn. Đó là hoa sữa. Trong tâm thức của nhiều thế hệ, loài hoa này không đơn thuần là một thực vật đô thị, nó là một "biểu tượng đặc trưng", một "linh hồn của mùa thu Hà Nội". Hương thơm của nó đã "khắc sâu vào tâm trí mỗi người khi nhắc đến mùa thu Hà Nội", trở thành một "phần không thể tách rời trong ký ức và cảm xúc" của bao thế hệ người dân Thủ đô.
Sự "yêu" dành cho hoa sữa được củng cố bởi một bản đồ của ký ức và lãng mạn. Người ta tìm đến những con phố cụ thể để được đắm mình trong mùi hương ấy. Phố Nguyễn Du, với những hàng cây cổ thụ có tuổi thọ cao, từ lâu đã được "mệnh danh là phố của mùi hoa sữa". Các tuyến đường ven Hồ Tây như Thụy Khuê, Lạc Long Quân, hay các con phố như Quang Trung, Đào Tấn, Duy Tân cũng được biết đến là những điểm "đẹp" và "thú vị" để thưởng hoa, nơi hương thơm được cho là "thơm ngát và quyến rũ đến mức có thể làm xiêu lòng bất cứ ai".
Nhưng trên hết, hoa sữa đã trở nên bất tử khi bước vào nghệ thuật. Chính âm nhạc và thi ca đã "đóng đinh" loài hoa này vào văn hóa đại chúng, biến nó từ một loài cây thành một trải nghiệm thẩm mỹ. Tác phẩm kinh điển "Hà Nội Mùa Hoa Sữa" của nhạc sĩ Vũ Đức đã biến một địa danh cụ thể thành một điểm hẹn tình yêu biểu tượng với câu hát: "Anh đợi em góc đường Nguyễn Du. Hoa sữa thơm mùi hương chờ đợi". Hình ảnh này được củng cố thêm trong "Mối Tình Đầu" của Thế Duy ("khi hoa sữa thơm ven mặt hồ") hay cả trong âm nhạc đương đại ("thơm nồng nàn hoa sữa rơi" của JustaTee).
Chuyển cảnh từ sự lãng mạn của Nguyễn Du, chúng ta đến với thực tại "khốn khổ" tại nhiều tuyến phố khác. Đây là chiến tuyến của phe "Ghét", nơi mùi hương đặc trưng không còn là một trải nghiệm thẩm mỹ mà là một sự tấn công vào cảm giác.
Điểm nóng xung đột điển hình là đường Nguyễn Chí Thanh - Đào Tấn. Những con đường này có hàng cây hoa sữa được trồng với "mật độ dày đặc", "trồng san sát nhau". Hậu quả là, vào mùa hoa nở đồng loạt, mùi hương từ "thoang thoảng" biến thành "nồng nặc", gây "ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống".
Bà Nguyễn Thị Thanh (67 tuổi, phường Hoàng Mai) cho biết, bà luôn mong đợi hoa sữa nở mỗi năm như một tín hiệu báo thu về. Bà thừa nhận sự mâu thuẫn: "Có năm nở nhiều quá thì thấy hắc thật, nhưng nếu không có thì lại thấy thiếu, thấy nhớ." Bà cho rằng hương hoa sữa nhẹ nhàng, đặc trưng, chỉ Hà Nội mới có ấy, không chỉ là một loài cây. Với bà, đó là một phần ký ức về tuổi trẻ, về những con đường và những buổi tối se lạnh của Hà Nội xưa.
Còn với bạn Nguyễn Tâm (phường Hoàn Kiếm) lại cho rằng, hoa sữa có mùi hương nồng nặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của người đi đường. Người ít ngửi thấy thì còn chấp nhận được, nhưng người tiếp xúc nhiều thì vô cùng khó chịu.
Từ những phản hồi đó, thành phố đã thay đổi cách trồng: giãn mật độ, lựa chọn vị trí phù hợp hơn, để hoa vẫn hiện diện mà không lấn át. Hương hoa bây giờ chỉ thoảng nhẹ mỗi sớm, mỗi chiều, đủ để gợi nhớ.
Nhưng dù trồng ít hay nhiều, dù yêu hay ghét, hoa sữa vẫn là một phần không thể thiếu của Hà Nội. Nó là mùi hương của tuổi trẻ, của tình yêu, của những buổi hẹn hò dưới tán cây trong làn gió thu mát rượi. Và cũng là hương của ký ức, thứ khiến người đi xa chỉ cần thoáng nghe thôi là thấy lòng mình mềm lại.
Với người Hà Nội, hoa sữa không chỉ là loài cây đô thị, mà là dấu hiệu riêng của mùa thu, mùa của hoài niệm và của những điều không thể lặp lại.
Để rồi mỗi khi câu hát “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm…” vang lên, người ta lại biết rằng mùa thu Hà Nội vẫn còn đây, giữa một thành phố đổi thay từng ngày, vẫn có những điều chẳng bao giờ mất đi, như hương hoa sữa nồng nàn, như chính ký ức của người Hà Nội. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.