Hoằng Hóa
-
Thám hoa Nguyễn Sư Lộ, tên thụy là Văn Đạt, sinh năm Kỷ Mão (1519-?) tại làng Bột Thái, huyện Hoằng Hóa, phủ Hà Trung (nay là xã Hoằng Lộc, Hoằng Hóa), là trưởng nam của ông Nguyễn Thái Bảo và Từ Hạnh phu nhân...
-
Hiện anh Nguyễn Danh Sơn (SN 1992, ở thôn 2 Thịnh Trị, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nạn nhân trong vụ bị đánh đập dã man dù đã nằm bất tỉnh trên quốc lộ) đã được chuyển tuyến ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.
-
Nạn nhân là anh Nguyễn Danh Sơn (SN 1992, ở thôn 2 Thịnh Trị, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá) phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá trong tình trạng đa chấn thương, không tỉnh táo. Đến nay, bệnh nhân vẫn trong trạng thái lơ mơ.
-
Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) đã chỉ đạo công an huyện này xác minh, làm rõ vụ việc hai đối tượng đánh đập dã man người đàn ông xảy ra ở xã Hoằng Quý.
-
"Con tôi đã bất tỉnh mà chúng nó vẫn đánh, chúng nó ác thế" – đó là lời của bà Lê Thị Thắng (1963) ở thôn 2 Thịnh Trị, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang chăm con nằm bất tỉnh tại khoa Phẫu thuật thần kinh lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
-
Nhóm đối tượng gồm 2 người có hành vi đánh đập dã man một người đàn ông dường như đã nằm bất tỉnh dưới lòng đường, còn người khác thì quay lại clip.
-
Ngày 28/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa tìm thấy thi thể 2 nam thanh niên bị đuối nước tại khu vực hồ nuôi cá ở thôn Nhân Trạch (xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa).
-
Vụ đông năm 2021 - 2022, anh Lê Duy Trọng, Bí thư đoàn xã Hoằng Tiến (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đưa giống khoai tây Marabel – giống khoai tây Đức về trồng, bất ngờ cho năng suất cao, khoai tây được mùa và được cả giá. Mô hình đã góp phần giải quyết việc làm và đem lại thu nhập cho hàng chục lao động địa phương.
-
Ông Trịnh Văn Tứ có 25 năm làm mắm cáy, bình quân mỗi năm gia đình bán khoảng 4.000 lít mắm cáy ra thị trường. Mắm cáy cũng được chọn làm “đặc sản” xứ Thanh, bởi sự thơm ngon, hấp dẫn không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người dân nơi đây.
-
Nhiều năm nay, người dân các xã Hoằng Xuân, Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vẫn sống bằng nghề “săn” con cáy lông dọc hai bên bờ sông Bút, Mã...có người bỏ túi gần nửa triệu đồng/ngày.