Vụ việc 3 em học sinh rủ nhau đi tắm sông nhưng không may bị đuối nước thương tâm xảy ra tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã khiến người dân địa phương bàng hoàng, xót xa. Chưa bao giờ vùng quê này lại cùng lúc phải chứng kiến cảnh tang thương này.
Sau khi đi lễ nhà thờ về, đoàn người đi chơi rồi ra đập Cơn Trường (xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) tắm, nhưng không may, hai em học sinh trong đoàn bị sẩy chân, đuối nước dẫn tới tử vong.
Xác nhận 2 trường hợp học sinh chết đuối tại hồ bơi, nhưng ông Trương Công Đình - Phó Giám đốc khách sạn Sông Trà (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết chưa nắm rõ thông tin cụ thể về tên, tuổi của 2 nạn nhân.
Nghe tiếng kêu cứu, em Đậu Văn Toàn (SN 2001, học sinh lớp 12T3, Trường THPT Đô Lương 1, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) lao xuống đập nước đẩy bạn nhỏ vào bờ, sau đó bị hút vào vùng nước sâu đuối nước.
"Khi vớt thi thể các em từ dưới nước lên, cả 5 em đang trong tư thế ôm nhau. Thấy cảnh tượng đó ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa", ông Trần Thượng Hoàn - Chủ tịch UBND xã Trung Thành cho hay.
Sau hơn 10 tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm thi thể 3 em học sinh bị đuối nước trên sông Hiếu, sáng nay (30.4), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể các em, sau đó bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.
Đó là quan điểm của ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em trong thời gian qua.