Thứ tư, ngày 04/02/2026 20:26 GMT+7

Học viên cảnh sát người Cuba, Lào cùng gói bánh chưng, nhảy sạp tại Hà Nội

Lê Minh Thứ tư, ngày 04/02/2026 20:26 GMT+7
Trong ngày hội “Chuyến xe về quê ăn Tết” xuân Bính Ngọ tại Học viện CSND, các học viên người Cuba, Lào đã cùng vui hết cỡ khi Tết Nguyên đán đã rất cận kề.

Học viên cảnh sát người Cuba, Lào cùng gói bánh chưng, nhảy sạp tại Hà Nội

Chương trình “Chuyến xe về quê ăn Tết”, tặng quà cho đoàn viên, hội viên xuân Bính Ngọ 2026 là chương trình hỗ trợ hàng trăm sinh viên về quê đón Tết an toàn, đây còn là ngày hội văn hóa của những người đang rèn luyện trong môi trường đặc biệt.
Hàng trăm suất quà được gửi tới tay từng học viên Cảnh sát Nhân dân (CSND) từ các mạnh thường quân. 
Năm nay, Học viện bố trí 6 chuyến xe chất lượng cao để đưa học viên về quê đón Tết. Mỗi học viên được phát một vé xe chương trình “Chuyến xe về quê ăn Tết”.
Hiện học tập, rèn luyện tại ngôi trường có các học viên đến từ Cuba, Lào… Trong ảnh học viên Chanthalath, năm nay cô ăn Tết cổ truyền tại Việt Nam. 
Lãnh đạo Học viên CSND tặng quà cho các học viên người Cuba. Đất nước Cuba không ăn Tết Nguyên đán do không nằm trong văn hoá Á Đông. Tuy nhiên các học viên tại đây cũng rất vui, vì sắp được hoà mình vào không khí Tết cổ truyền của người Việt Nam. 
Học viên Lê Thị Hồng Phượng đang hướng dẫn một học viên người Lào gói bánh chưng dịp Tết Nguyên đán. Đất nước Lào không ăn Tết Nguyên đán như tại Việt Nam, Tết cổ truyền của Lào là Bunpimay (Tết Té nước), diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch (thường từ 13-15/4) hàng năm.
Học viên Lê Thị Đức Hạnh (giữa) vui mừng cùng các “đồng đội” gói bánh chưng xanh. 
Trong khi đó học viên Lê Hồng Nhung đang trang trí mâm cỗ Tết. Trong ngày 4/2, không khí Tết Nguyên đán tràn ngập khuôn viên sân trường, len lỏi từng ngõ ngách, trên từng khuôn mặt mỗi học viên Việt Nam, quốc tế…
Các chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” rộn ràng. Các nhạc công, ca sĩ là học viên của Học viện CSND.
Học viên người Cuba nhảy sạp cùng học viên người Việt Nam. Càng có nhiều các học viên quốc tế theo học, rèn luyện tại ngôi trường Học viện CSND.
Lãnh đạo Học viện CSND trao quà, thăm hỏi, động viên các học viên trước giờ xuất phát về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọc 2026.
Các học viên người Lào, có người ở lại ăn Tết tại Việt Nam, có người “về quê” nghỉ ngơi. 
Những hình ảnh rất đẹp tại khuôn viên Học viện CSND, ngày 4/2. 
Lãnh đạo, thầy cô giảng dạy tại Học viện CSND vẫy chào những người học trò yêu quý, hẹn gặp lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Các học viên ở xa thuộc các tỉnh Tây Bắc, miền Trung cũng được bố trí lên xe trong chương trình. Mỗi học viên còn nhận một suất quà Tết "Lộc Xuân" được Ban tổ chức chuẩn bị.
Những khuôn mặt phấn khởi, vui tươi trước giờ về quê cùng gia đình, họ hàng. Các học viên sẽ trở lại trường sau khoảng gần 20 ngày nữa.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.