Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Moses Lanham (57 tuổi) ở Michigan, được biết với cái tên “Mr.Plastic” do khả năng di chuyển bất thường của mình. Đôi chân và đầu gối của ông lúc nào cũng quay ngược 180 độ về phía sau, khiến nhiều người lầm tưởng là ông đang đi thụt lùi về phía sau.
Moses phát hiện ra khả năng siêu phàm của mình vào năm 14 tuổi. Khi đang đi trên một sợi dây trong lớp học thể dục, Moses bị mất thăng bằng và trượt chân té xuống sàn. Ban đầu, cậu bé Mose nghĩ mình bị trật khớp nhưng sau đó đã phát hiện ra rằng, mình có thể bẻ chân quay ngược 180 độ mà không bị đau.
Khi làm các xét nghiệm y khoa, các bác sĩ nói rằng, Moses có thể làm điều này nhờ vào sụn ở đầu gối, mắt cá chân, hông. Ông bắt đầu khiến mọi người đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác trước khả năng phi thường của mình.
“Khi tôi thực hiện điều này trước mặt mọi người, tôi thấy thích thú trước sự kinh ngạc của mọi người dành cho tôi", Lanham tự hào nói với trang The Wizard of Odd.
Khả năng phi thường này đã giúp Moses Lanham phá vỡ 2 kỷ lục của thế giới. Ông đã mất đi danh hiệu “đôi chân linh hoạt nhất thế giới”, nhưng hiện tại lại giành danh hiệu “người đàn ông đi bộ nhanh nhất thế giới trên đôi chân đi thụt lùi với khoảng cách 20 mét”.
Moses cho biết, ông thấy có nhiều người cũng có khả năng xoay ngược chân về phía sau, nhưng chỉ có mình là người duy nhất có khả năng đi ngược lại một cách dễ dàng. Và ông thích đi lùi hơn.
Các bác sĩ đã kinh ngạc khi phim chụp X-quang cho thấy toàn bộ phần khớp vai đã "bốc hơi" khỏi cơ thể người phụ...