Hối hận muộn màng của gã thanh niên cuồng yêu sát hại bạn gái

Thứ hai, ngày 29/12/2014 10:51 AM (GMT+7)
Đang nằm ngủ, đột nhiên Long thức dậy, xuống bếp lấy một con dao rồi hùng hổ chạy vào phòng. Không nói không rằng, Long trút “mưa dao” xuống người bạn gái đang nằm ngủ dưới đất. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì cô gái xấu số đã tử vong...
Bình luận 0
Đến khi phiên tòa xét xử tội ác của Long diễn ra, những người thân của cả nạn nhân và hung thủ vẫn không tin đó là sự thật.

Ghen quá hóa... cuồng

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân ở xã Tiên Châu (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã có mặt tại UBND xã để dự phiên tòa xét xử lưu động đối tượng Nguyễn Mai Hoàng Long (SN 1991, trú thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu) về tội danh giết người. Trong số đó, không ít người vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt khi được nghe kể lại tội ác mà Long đã gây ra.

img
Bị cáo Nguyễn Mai Hoàng Long sau vành móng ngựa.

Chiều 11.6.2014, Long cùng mẹ là bà Lê Thị Thu (SN 1964) đến thôn Thanh Bôi (xã Tiên Châu) trông nhà giúp cậu ruột. Lúc này người yêu của Long là Đỗ Thị Thu Hồng (SN 1993, trú xã Tiên Châu) cũng đến cùng ăn tối và ngủ qua đêm.

Khi ba người đang nằm ngủ dưới đất, Long nằm giữa, mẹ Long và Hồng ngủ hai bên. Đến khoảng 3h sáng 12.6, khi bà Thu và Hồng đang say giấc thì Long thức dậy xuống bếp lấy một con dao dài 80cm lên chém nhiều nhát vào cổ, vai, tay Hồng khiến chị tử vong tại chỗ.

Về phía bà Thu, khi nghe tiếng la hét của Hồng, bà đã choàng dậy, cố ngăn hành động của con trai mình lại nhưng Long đã xô bà ra một góc tường và tiếp tục ra tay. Vì quá kinh sợ nên bà chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Gây án xong, Long gọi điện cho người cậu làm công an viên đến chở đi đầu thú.

Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân chết do đa vết thương. Sự việc rúng động trên hiện vẫn được người dân ở xã Tiên Châu và nhiều địa phương lân cận bàn tán không ngớt.

Một trong số đó có ý kiến cho rằng, sở dĩ Long hành động như vậy là do nghi ngờ Hồng có người yêu mới. Đặc biệt là Long lại nghe đồn Hồng hay đi nói xấu mình với hàng xóm, nhưng mỗi lần gặp nhau thì lại tỏ ra quan tâm chăm sóc. Nghĩ rằng mình bị “cắm sừng” nên Long đã nuôi ý định giết người yêu cho khỏi ấm ức. Tuy nhiên cũng có người cho rằng, Long hành động trong tình trạng không làm chủ được lý trí của mình, không kiểm soát được bản thân...

Chính vì vậy, khi hay tin vụ án này được đưa ra xét xử, rất nhiều người đã đến tham dự phiên tòa. Nhiều người trách Long vì đã ra tay quá tàn độc với người yêu. Tuy nhiên, họ vẫn bày tỏ sự xót xa và mong Long được ra tù sớm để làm lại cuộc đời.

img
Hung khí Long dùng sát hại người yêu.

Bi thương một cuộc tình

Theo hồ sơ vụ án, Long sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Hội Lâm. Từ nhỏ, Long đã thiếu thốn tình thương yêu của người cha. Mẹ Long, bà Thu dành hết tình yêu thương cho người con trai độc nhất. Là một cô giáo nên bà Thu luôn biết cách dạy con. Vì vậy, ở thôn xóm, bao năm nay, Long vẫn nổi tiếng là một thanh niên ngoan hiền, hiếu thảo, được mọi người quý mến.

Về phần Hồng, hoàn cảnh gia đình chị cũng khó khăn không kém. Hồng là con út trong một gia đình có đông anh em, ba mẹ quanh năm đau ốm. Cũng bởi vì lý do này mà chị phải bỏ học giữa chừng để đi làm phụ giúp gia đình. Tuy nghỉ học sớm nhưng ở quê ai cũng thương cũng quý Hồng, bởi chị rất chăm chỉ, lễ phép.

Long và Hồng là bạn học với nhau từ thời cấp 3. Sau đó hai người nảy sinh tình cảm và yêu nhau từ năm 2007. Đến năm 2010, Long ra học tại Trường Cao đẳng Phương Đông (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) chuyên ngành xây dựng. Lúc này, Hồng cũng xin đi làm nhân viên tại quán bar Diamond (TP.Tam Kỳ). Vì cùng học và làm việc cùng một thành phố, nên Long và Hồng quyết định “góp gạo thổi cơm chung” để có nhiều thời gian chăm sóc cho nhau.

Đến cuối năm 2013, Hồng có thai. Vì sợ gia đình hai bên phát hiện nên Long và Hồng thống nhất với nhau đi phá thai. Sau sự việc đó, nhiều lần Long bảo người yêu nghỉ làm ở quán bar, tìm một công việc khác để làm nhưng Hồng không đồng ý.

Trước thái độ của Hồng, Long tỏ ra nghi ngờ chị có người yêu khác. Mặc dù mối quan hệ của cả hai đã bắt đầu “cơm không lành, canh không ngọt” như trước, nhưng Long và Hồng vẫn thuê nhà trọ chung sống với nhau tại TP.Tam Kỳ.

Ngày 12.5, Hồng đột nhiên rủ Long đi Đà Nẵng chơi. Tuy nhiên, chính thời điểm này đã khiến mối nghi ngờ của Long đối với người yêu ngày một lớn. Hồng gọi điện thoại cho anh trai và mẹ ruột nhưng không cho Long nghe, khi Long hỏi gì thì Hồng cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chính vì vậy, Long nghĩ Hồng đã nói đến chuyện phá thai với gia đình và nghi ngờ người yêu rủ mình ra Đà Nẵng chỉ là để... nói xấu mình, hãm hại mình.

Ngay tại phiên tòa xét xử, Long cũng đã thừa nhận rằng: "Em còn thương Hồng lắm. Thế nhưng, trong đầu em lúc nào cũng lởn vởn tưởng tượng cảnh Hồng đi với người khác. Bởi vì có lần em điện thoại mà Hồng tắt máy giữa chừng, có cả giọng người đàn ông khác vang lên trong máy. Em hận nên em... giết".

img
Nạn nhân Hồng trước khi bị sát hại.

Nước mắt hai người mẹ

Gần 5 tháng trong trại giam, không phải là quá dài nhưng cũng đủ để Long chiêm nghiệm lại mọi lỗi lầm của mình. Có lẽ vì thế mà khi đứng sau vành móng ngựa, khuôn mặt Long toát lên vẻ đờ đẫn, mệt mỏi, đôi mắt đầy vẻ u uất. Bất kể câu nói nào từ phía Hội đồng xét xử (HĐXX) đặt ra, Long đều suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời. Nhưng đôi khi, đáp lại những câu hỏi đó lại là hành động cúi đầu và im lặng.

Đến dự phiên tòa, mẹ của Long và Hồng ngồi ngay ở hàng ghế đầu. Họ nhìn Long, nhìn nhau rồi lại cúi gằm mặt để quệt nước mắt. Những lời trong cáo trạng thuật lại quá trình gây án của đứa con trai như ngàn mũi kim đâm vào tim mẹ của Long.


Trong đầu bà lúc này chỉ tồn tại hai chữ “giá như”. Giá như hôm đó bà không giữ Hồng ở lại vì lo cho Hồng đi đường xa về nhà một mình nguy hiểm. Giá như bà có thể can ngăn được những việc làm sai trái của đứa con trai...

Bà tâm sự trong nước mắt: “Chuyện Hồng với thằng Long yêu nhau cả thôn này đều biết. Nhà tôi neo người nên từ lâu tôi đã coi Hồng như con cái trong nhà, có việc gì nó cũng sang phụ giúp tôi. Thấy hai đứa thương nhau, cứ tưởng là cuối năm hai bên gia đình sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Giờ thì hết rồi, đám cưới thì thay bằng đám ma, còn tương lai của thằng Long không biết sẽ đi về đâu”.

Còn mẹ của Hồng, vốn có sức khỏe không tốt nên trong suốt phiên tòa bà cứ lịm đi.

Người thân của Hồng nghẹn ngào cho biết: “Từ ngày Hồng mất, sức khỏe của bố mẹ Hồng ngày càng suy sụp. Mẹ Hồng vì quá sốc trước cái chết của con nên thường bị ngất phải đưa đi viện. Bây giờ gia đình chẳng mong gì hơn, chỉ biết trông chờ vào pháp luật để trả lại công bằng cho Hồng”.

Được HĐXX cho phép nói lời cuối cùng, Long đã khóc, Long nói trong sự hối hận muộn màng: “Đến tận bây giờ tôi vẫn còn thương Hồng lắm. Mong mẹ và mọi người cho con gửi ngàn lời xin lỗi...”.

Những lời ăn năn của Long khiến cả phòng xử án im lặng, nhiều người nghẹn ngào khóc thương cho nỗi đau cả hai người mẹ...

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

20 năm tù cho kẻ thủ ác

Căn cứ bản cáo trạng, căn cứ chứng cứ và lời khai tại tòa, áp dụng điểm n, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Mai Hoàng Long 20 năm tù giam về tội giết người và bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại số tiền 90 triệu đồng.
(Theo Ưu Đàm/ĐS&PL)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem