dd/mm/yyyy

Hồn quê “sông nước tình xuân” trên đường phố Sài thành ngày giáp Tết

Hình ảnh cánh đồng lúa, bắp cùng với thuyền hoa tấp nập được tái hiện tại Hội hoa xuân ở TP.HCM làm nhiều người xa quê cảm thấy ấm lòng trong những ngày giáp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) chính thức khai hội đón khách chiều 9.2. Với chủ đề “Sông nước tình xuân”, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng mang đến một không gian văn hóa mang đậm bản sắc của vùng Nhà Bè xưa nói riêng và Nam bộ nói chung.

Theo ban tổ chức, chủ đề năm nay lấy “nước” làm điểm nhấn sáng tạo, gợi lên hình ảnh non sông - đất nước, tạo cảm giác gần gũi, gắn bó đối với những người Việt Nam. Song song đó, “nước” còn là một trong những nhân tố không thể thiếu của sự sống, giúp cho vạn vật tươi tốt, không ngừng sinh sôi, nảy nở…

Hội hoa xuân gồm: Đường xuân, bến xuân, vườn xuân và góp xuân. Trong đó, Đường Xuân là điểm nhấn chính, thể hiện rõ nét chủ đề “Sông nước tình Xuân” với chuỗi tiểu cảnh liên hoàn, mô phỏng đặc điểm kinh tế của vùng sông nước qua những hình ảnh thân thuộc như: vạt lúa nước, hồ sen, hồ tôm, hồ cá, rừng tràm ngập mặn… Ngoài ra, điểm xuyến xuyên suốt Đường Xuân sẽ là các loài hoa thủy sinh, thảm thực vật nguyên thủy của vùng Nhà Bè - Rừng Sác với các loại cây: mắm, đước, tràm, dừa nước, mù u, trâm bầu…

Riêng tại khu vực Bến Xuân, hình ảnh Nhà Bè xưa sẽ được phục dựng qua tiểu cảnh những con thuyền chở đầy hoa, những ngôi nhà trên bè…

Hình ảnh linh vật của năm Mậu Tuất 2018 được dựng tại khu vực cổng của Hội hoa xuân ở “khu nhà giàu”
Hình ảnh linh vật của năm Mậu Tuất 2018 được dựng tại khu vực cổng của Hội hoa xuân ở “khu nhà giàu”
Những cánh đồng lúa, những con đường mòn ở ruộng lúa, mái nhà tranh… rất làng quê được tái hiện ở Hội hoa xuân này.
Những cánh đồng lúa, những con đường mòn ở ruộng lúa, mái nhà tranh… rất làng quê được tái hiện ở Hội hoa xuân này.
Linh vật của năm được dựng lên 3 hướng nhìn khác nhau. Linh vật cũng được làm theo hướng ngẩng cao đầu, hùng dũng.
Linh vật của năm được dựng lên 3 hướng nhìn khác nhau. Linh vật cũng được làm theo hướng ngẩng cao đầu, hùng dũng.
Những ruộng bắp với con đường quanh co, những hàng dừa nước cũng được tái hiện tại Hội chợ hoa xuân.
Những ruộng bắp với con đường quanh co, những hàng dừa nước cũng được tái hiện tại Hội chợ hoa xuân.
Bờ xe nước được tái hiện. “Hình ảnh này đã gắn bó với tôi từ lúc nhỏ ở quê và cách đây cũng 40 năm rồi. Lúc đó đâu có máy bơm như bây giờ nên phải làm bờ xe nước để chuyển nước từ sông vào ruộng. Giờ gặp nó ở Sài Gòn bao nhiêu ký ức lại ùa về”, ông Nguyễn Trực (70 tuổi) quê Đà Nẵng nói.
Bờ xe nước được tái hiện. “Hình ảnh này đã gắn bó với tôi từ lúc nhỏ ở quê và cách đây cũng 40 năm rồi. Lúc đó đâu có máy bơm như bây giờ nên phải làm bờ xe nước để chuyển nước từ sông vào ruộng. Giờ gặp nó ở Sài Gòn bao nhiêu ký ức lại ùa về”, ông Nguyễn Trực (70 tuổi) quê Đà Nẵng nói.
Các em nhỏ người nước ngoài tung tăng trên con đường xuân.
Các em nhỏ người nước ngoài tung tăng trên con đường xuân.
Những cô gái thì xúng xính áo mới “check in” tại hội hoa xuân ở “phố nhà giàu”.
Những cô gái thì xúng xính áo mới “check in” tại hội hoa xuân ở “phố nhà giàu”.
Và xem lại hình ảnh vừa chụp tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng.
Và xem lại hình ảnh vừa chụp tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng.

hon que xuat hien tai “khu nha giau” o sai gon ngay giap tet hinh anh 6

hon que xuat hien tai “khu nha giau” o sai gon ngay giap tet hinh anh 7

“Nhìn hình ảnh cánh đồng lúa với những người rơm tôi nhớ nhà quá. Tết này tôi không về nên cũng buồn”, chị Nguyễn Quỳnh Trang ngụ quận 7 chia sẻ.

Dương Thanh