Hồng Kỳ: Nghệ sĩ tuổi Mùi - 60 xuân vẫn trẻ trung, đa tài

Hậu Thạch Chủ nhật, ngày 22/02/2015 12:00 PM (GMT+7)
Xuân Ất Mùi gõ cửa khắp muôn nơi mang theo niềm vui và sự tươi mới. Trong không khí rộn ràng đón xuân mới, nghệ sĩ ưu tú Hồng Kỳ cũng có những chia sẻ thú vị của riêng mình nhân dịp Tết "con Dê".
Bình luận 0

Hồng Kỳ sinh năm 1955, cầm tinh "con dê" chính hiệu và rất tự hào vì mình cũng "tuổi Ngọ tuổi Mùi" như người ta. Nói vui là thế song anh luôn tâm niệm sự thành công của mỗi con người đâu phải là do "cái tuổi" quyết định. Nó phần nhiều là nhờ những phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân cộng thêm sự giúp đỡ quý báu từ gia đình và đồng nghiệp mà có.

img
NSƯT Hồng Kỳ vẫn rất trẻ trung dù Tết Ất Mùi này anh  bước sang tuổi 60

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật Hồng Kỳ đã gặt hái biết bao thành công và song song với đó là chừng ấy mồ hôi, công sức đã đổ xuống sàn tập. Để có được một giây phút thăng hoa trên sân khấu anh đã phải đánh đổi bằng sự gian nan, khổ luyện ròng rã suốt cả tuần lễ, thậm chí cả tháng trời. Những hi sinh thầm lặng đó chỉ có những người trong nghề mới thấu hiểu được. Bởi vậy Hồng Kỳ luôn coi Nhà hát Tuổi trẻ như gia đình thứ hai và các bạn đồng nghiệp chính là những anh chị em thân thiết của mình.

Khởi nghiệp với chuyên môn là một ca sĩ, ngay từ những buổi đầu Hồng Kỳ đã ghi dấu ấn đậm nét khi vinh dự được chọn để hát trong dịp khánh thành lăng Bác. Thế rồi anh tiếp tục thử sức ở vai trò diễn viên với sở trường là những vở kịch phục vụ thiếu nhi và được các em đón nhận nồng nhiệt. Bên cạnh đó, trong những tiết mục biểu diễn của mình Hồng Kỳ cũng kiêm luôn vai trò MC. Vì sở hữu một phong cách dẫn chương trình thông minh, hài hước nên anh đã tạo được sức hút lớn đối với người xem.

Nói về những năm tháng chuyên sâu vào biểu diễn những tiết mục phục vụ thiếu nhi Hồng Kỳ không thể quên những nhân vật anh đã hóa thân như Alibaba, Tý sún, người máy... Đặc biệt có một vai diễn mà khi nhắc đến Hồng Kỳ cảm thấy vô cùng yêu thích và đem lại cho anh nhiều cảm xúc đó chính là nhân vật Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Chính vai diễn này đã đem đến cho anh không ít sự mến mộ từ các khán giả của mình.

Thú vị hơn, Hồng Kỳ cho hay anh rất thần tượng nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng, người đảm nhiệm nhân vật Tôn Ngộ Không trong phiên bản gốc. Hình tượng chú khỉ ngộ nghĩnh, đáng yêu nhưng dũng cảm, can trường của người đồng nghiệp Trung Quốc đã tạo nên cảm hứng để Hồng Kỳ hóa thân vào vai "Tôn Ngộ Không" của Việt Nam.

"Chú khỉ" của Hồng Kỳ tuy "sinh sau đẻ muộn" nhưng cũng có cái thần thái hài hước, hoạt bát và nhí nhảnh không thua kém gì phiên bản gốc. Chính Lục Tiểu Linh Đồng trong dịp sang thăm Việt Nam cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên về sự giống nhau giữa hai phiên bản "Lão Tôn" và dùng những mĩ từ có cánh để khen ngợi người đồng nghiệp tuổi Mùi.

img

Nghệ sĩ Hồng Kỳ tặng bức ảnh kỉ niệm có hình "Tôn Ngộ Không của Việt Nam" cho nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng. Tình bạn đặc biệt giữa hai nghệ sĩ nổi tiếng cũng là đại diện cho bang giao hữu nghị của hai dân tộc Việt - Trung.

Đáng quý nhất chính là tình cảm chân thành và sự trân trọng tài năng mà  hai nghệ sĩ dành cho nhau qua những lần giao lưu văn nghệ Việt - Trung. Nếu tại Việt Nam Hồng Kỳ được coi là thần tượng của tuổi thơ thì ở quê hương Chương Kim Lai (tên thật của Lục Tiểu Linh Đồng) cũng được coi là nghệ sĩ của hàng triệu em nhỏ. Chính nhờ điểm tương đồng ấy mà cả hai đã coi nhau như tri kỷ mặc dù chỉ gặp nhau vài lần ngắn ngủi.

Ở đời có câu "Nhất nghệ tinh nhất thân vinh". Câu nói đó thể đúng với nhiều người, nhưng Hồng Kỳ không bị gò bó bởi chữ "nhất" ấy. Anh tỏa sáng trong tất cả những công việc của mình. Hôm nay khán giả có thể thấy Hồng Kỳ là một ca sĩ điêu luyện, nhưng ngày mai lại thấy anh hóa thân vào một vai diễn xuất sắc hay ngày kia lại là một MC hóm hỉnh... Tất cả những thành công ấy chỉ có thể lý giải bằng một chữ "tài".

Hồng Kỳ cũng không ngần ngại chia sẻ về quan điểm trên. Theo anh bất cứ người nghệ sĩ nào muốn thành công thì ngoài sự nỗ lực của bản thân cũng cần có tài năng thực sự. Và rằng chữ "Kỳ" trong tên anh cũng bắt nguồn từ "kỳ tài" chứ không đơn thuần mang nghĩa "cờ" như mọi người vẫn nghĩ. Cũng bởi ý thức được tài năng của bản thân nên Hồng Kỳ luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội với mong muốn đóng góp chút sức lực nhỏ bé giúp ích cho đời.

Về kỷ niệm Tết, Hồng Kỳ bật mí về một trong những cái Tết đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh. Đó là Xuân Quý Hợi 1983, lúc này Hồng Kỳ đã trở thành nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia vào đội văn công phục vụ tiền tuyến.

"Đây là cái Tết đầu tiên và duy nhất tôi phải xa gia đình. Ở mảnh đất biên giới Lào Cai xa xôi ấy, trong mười ngày tôi đã có dịp đón Tết bên các chiến sĩ  và được nếm trải những khoảnh khắc hào hùng hiếm có của đời lính", anh bồi hồi nhớ lại.

Nhiều người nhận xét rằng nụ cười của Hồng Kỳ thuộc dạng ấn tượng nhất trong giới nghệ sĩ Việt. Khi anh cười những đường nét trên khuôn mặt trở nên mềm mại và... đáng yêu. Điều đó khiến nhiều người nhầm lẫn về sự trẻ trung của Hồng Kỳ mà quên mất một điều đó là anh đang chuẩn bị đón mùa xuân thứ 60 trong cuộc đời.

img

Hồng Kỳ sẽ là một trong những gương mặt nổi bật trên sóng truyền hình trong dịp Tết Ất Mùi năm nay.

Là một trong những nghệ sĩ tuổi Mùi nổi tiếng nhất trong làng văn nghệ Việt Hồng Kỳ chia sẻ rằng dịp Tết năm nay anh đã nhận được rất nhiều lời mời tham dự các chương trình giao lưu trên sóng truyền hình. Đáp lại điều đó "nghệ sĩ của tuổi thơ" luôn vui vẻ nhận lời bởi anh cũng mong muốn được chia sẻ những điều tâm đắc nhất trong sự nghiệp và cuộc sống của đến với những khán giả yêu quý mình.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem