"Hot girl bánh tráng" Nhã Phương: Tỏa sáng từ rẫy cà phê

Hoàng Ngọc Thứ tư, ngày 09/09/2015 08:10 AM (GMT+7)
Trên sân khấu lễ giải thưởng VTV 2015 (VTV Award) tối 6.9, Nhã Phương đã được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên ấn tượng trong bộ phim “Tuổi thanh xuân”. Nữ diễn viên trẻ đã có một bước tiến ngoạn mục từ vai diễn “hot girl bánh tráng trộn” cách đây 2 năm.
Bình luận 0

Cô gái đến từ rẫy cà phê

Nhã Phương không phải cô tiểu thư thành phố, cô luôn tự gọi vui mình là cô gái đến từ rẫy cà phê Đăk Lăk, bởi nhà cô đến giờ vẫn còn những rẫy cà phê mang đến một thứ đồ uống thơm lừng nổi danh của đất Tây Nguyên. Khách đến nhà, bao giờ cũng được Nhã Phương tự tay pha mời một ly cà phê do chính ba cô rang xay. Dù đã ở TP.HCM nhiều năm để theo học Trường ĐH Sân khấu điện ảnh, Nhã Phương vẫn chỉ mê như điếu đổ ly cà phê “cây nhà lá vườn” của cha cô.

img

Nữ diễn viên Nhã Phương trong phim “Tuổi thanh xuân”.  Ảnh:   NVCC

Nhà Nhã Phương có 5 anh chị em, dưới cô còn một em trai và em gái. Ba cô là giáo viên, mẹ chỉ có tiệm tạp hóa nhỏ nên thu nhập của gia đình vẫn phải trông vào  rẫy cà phê làm thêm. Bởi vậy, bảo Nhã Phương là con nhà lao động cũng chẳng sai, từ bé cô đã quen phụ ba mẹ chăm lợn gà, làm cỏ, kéo dây tưới nước cho rẫy cà phê..., rất thuần thục những công việc của con nhà nông chính hiệu.

Chính vì hồi bé quen cầm cuốc, xách đồ nặng nhiều nên đến giờ, Nhã Phương thỉnh thoảng lại bùi ngùi vì đôi tay vẫn còn có “bắp chuột”, không được nuột nà thon thả như người ta. Chính vì là con nhà lao động nên Nhã Phương hơn các nữ diễn viên khác ở chỗ cô có sức khỏe. Đóng phim phải dầm mưa, dãi nắng, đạp xe chở nặng thì Nhã Phương cứ làm phăm phăm.

Cô mỉm cười kể lại: “Có phim em phải diễn cảnh đạp xe chở nặng. Đoàn làm phim thấy em trông có vẻ liễu yếu đào tơ nên dự tính sắp xếp người đẩy xe  lên dốc, không ngờ em đạp lên dốc băng băng, ai cũng ngạc nhiên. Cũng nhờ có tuổi thơ lăn lộn với ruộng rẫy nên em chẳng mấy khi bị ốm vì mưa hay nắng. Đó cũng là một thế mạnh mà em rất tự hào”.

Xa gia đình xuống TP.HCM để học khoa diễn viên, Nhã Phương đã bắt đầu cuộc sống tự lập từ năm 18 tuổi. Từ khi còn là sinh viên, Nhã Phương đã lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn để tham gia hàng loạt phim truyền hình như “Những thiên thần áo trắng”, “Hoàng tử xấu trai”, “Hoa nắng”, “Trường nội trú”… Nhờ tiền cát-xê đóng phim mà cô có thể tự lo được cuộc sống của mình. Tuy nhiên phải đến bộ phim ngắn “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò” vào năm 2013 thì Nhã Phương mới vụt sáng trở thành một “ngôi sao” được cộng đồng mạng yêu thích phát cuồng và “chết tên” với nghệ danh “hot girl bánh tráng trộn”.

Nhắc lại vai diễn ấy, Nhã Phương còn vui lắm. Cô kể: “Vai diễn cô gái bán bánh tráng trộn tên Vy trong bộ phim ngắn của đạo diễn Phạm Việt Phước đã thực sự mở ra một con đường mới cho tôi đến với các vai diễn lớn hơn sau này. Vai Vy với tôi không phải là một thử thách, tôi diễn xuất rất tự nhiên bởi thân phận của cô gái đó cũng rất gần gũi với tuổi thơ tôi ngày xưa, không ngờ lại lấy được cảm tình của khán giả”.

Phía trước là bầu trời

Từ những vai diễn nho nhỏ, Nhã Phương giờ đã trở thành một cái tên được các đạo diễn nhớ đến trong thế hệ nữ diễn viên trẻ ở TP.HCM như Ninh Dương Lan Ngọc, Lan Phương, Kim Tuyến… Nhã Phương với gương mặt tròn xinh xắn, đôi mắt ngây thơ và khả năng diễn xuất biểu cảm thường được lựa chọn vào những vai nữ chính có số phận éo le với đôi chút bi thương dễ lấy nước mắt khán giả. Vai Linh trong “Tuổi thanh xuân”- vai diễn mang đến cho cô giải thưởng “Nữ diễn viên ấn tượng 2015” là một ví dụ.

Nhã Phương nhớ lại: “Khi sang Hàn Quốc đóng phim, điều tôi ám ảnh và nhớ nhất là về thời tiết. Tôi chưa bao giờ biết khi sống ở một đất nước hàn đới, không khí nó lạnh đến vậy, giờ tôi vẫn còn thấy sợ. Thời điểm ê kíp làm phim sang nước bạn là vào mùa thu nhưng thời tiết đã rất lạnh, có những ngày quay tại đảo Nami, nhiệt độ xuống khoảng -2 độ C. Vậy mà tôi phải mặc đồ mùa hè, chỉ có váy và áo khoác mỏng. Mỗi khi đạo diễn hô cắt thì tôi ngay lập tức phải có một cái chăn quàng vào, có lúc lạnh tưởng chết”.

img

Nhã Phương trong "Tuổi thanh xuân"

Ngay sau khi hoàn thành vai Linh, Nhã Phương dường như có duyên hơn với các phim mà VTV hợp tác với nước ngoài sản xuất. Cô lại lao vào học tiếng Nhật để thủ vai nữ chính trong phim “Khúc hát mặt trời” (hợp tác với Nhật Bản) sẽ phát sóng trên VTV vào cuối năm 2015. Phim yêu cầu thu tiếng đồng bộ nên ngoài tiếng Việt, Nhã Phương và các bạn diễn còn phải học thoại bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, cường độ làm việc cao nên có lúc cô gái nhỏ cảm tưởng mình kiệt sức.

Phía trước cô gái 25 tuổi này là một bầu trời rất rộng mở. Giờ thì Nhã Phương không còn buồn vì những chuyện lặt vặt nữa, chứ trước thì cô rất hay chạnh lòng, nản lòng. Cô gái đã từng có lúc muốn bỏ nghề chỉ vì những điều tiếng lao xao ở phố núi quê cô, rằng “con gái ở quê, tỉnh lẻ xuống thành phố lớn mà dễ nổi tiếng như vậy, chắc chắn phải đánh đổi chứ không phải bỗng nhiên mà có”.

Giờ thì Nhã Phương bảo, cô đã quen với những lời đồn và học cách vượt qua nó bằng cách chứng minh bằng những thành quả lao động mình có được: “Nhất định mọi người sẽ hiểu công việc của tôi, những gì tôi có được phải trả bằng mồ hôi, công sức trên phim trường và những phút thất vọng tưởng không nhận được vai diễn mình yêu thích khi đến casting. Nhất định tôi sẽ ngày càng trưởng thành hơn”. 

Nhã Phương tên thật là Trần Thị Nhã Phương, sinh năm 1990 tại Đăk Lăk. Nhã Phương từng tham gia các phim “Quả tim máu”, “Cát nóng”, “Vừa đi vừa khóc”, “49 ngày”, “Yêu”, “Tuổi thanh xuân”, “Khúc hát mặt trời”…  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem