Hương Giang Idol: “Tôi cũng đã đến tuổi lập gia đình...“

Thứ bảy, ngày 30/08/2014 20:20 PM (GMT+7)
Nữ ca sĩ ý thức rõ, cô đã đến tuổi lập gia đình. Nhưng Hương Giang cũng e ngại, một người như cô sẽ "khó tìm được tình yêu chân thành và mái ấm yên ổn".
Bình luận 0

- Hình ảnh thân thiết của chị với Criss Lai - bạn đồng hành trong "Cuộc đua kỳ thú" đăng trên trang cá nhân làm nhiều người nghĩ hai người đang yêu nhau. Chị nói gì về tin đồn này?

- Mọi người cứ tự nói chứ thú thực tôi chưa bao giờ, và cũng không có ý định công bố bất kỳ mối quan hệ nào. Trong số những người bị bắt gặp đi cùng tôi, đúng là có người tôi đang tìm hiểu. Nhưng chuyện tình cảm có khi êm đẹp, có khi trắc trở. Yêu nhau là một chuyện, đi với nhau đến cuối cuộc đời là chuyện khác. Tôi cũng quan sát nhiều trường hợp yêu đương trong showbiz và nhận ra, khi công bố thì họ được mọi người chúc tụng, đến lúc đường ai nấy đi thì người trong cuộc bị gièm pha, soi mói đủ kiểu. Nên thôi, mình cứ im lặng cho lành, còn thiên hạ nghĩ sao cũng được. 

Không phải tôi thích lấp lửng để tạo tin đồn, mà đơn giản đó là quan điểm cá nhân. Tôi sẽ không bao giờ công khai tình cảm với bất kỳ ai cho đến khi quyết định kết hôn.

- Nhiều người nổi tiếng úp mở chuyện tình cảm để thu hút sự chú ý. Chị thì sao?

- Tôi khá khó tính, không muốn yêu bừa bãi để khỏa lấp nỗi cô đơn. Tôi cần một người yêu để cưới. Tôi cũng không hiểu sao mọi người hay nghĩ tôi là ca sĩ thích xài "chiêu trò". Có người còn bảo, tôi lập hẳn kế hoạch đi vào showbiz bằng câu chuyện chuyển giới.

Tôi vẫn ra sản phẩm âm nhạc đều đặn, vẫn cố gắng tập hát tốt hơn từng ngày, những thứ đó lại không được nhìn nhận. Tôi quả thực sẽ rất biết ơn nếu có một ngày, cái tên Hương Giang Idol không còn bị đặt sau bốn chữ "ca sĩ chuyển giới" nữa.

img

Phạm Hồng Phước, một trong những "người yêu tin đồn" trong những ngày mới vào nghề của Hương Giang. 

- Việc chị và Hồng Phước bị đồn yêu nhau trong Vietnam Idol cũng giúp tên tuổi hai người cùng hot hơn lúc đó. Chị thấy sao?

- Không phủ nhận, chuyện đời tư của người nghệ sĩ luôn giúp họ được công chúng quan tâm hơn. Chúng tôi không thể kiểm soát được sự tò mò, suy đoán của độc giả. Nhưng một mối quan hệ bị hiểu nhầm cũng có nhiều bất lợi. Chẳng hạn như trong scandal "đạo thơ" của Hồng Phước cách đây mấy tháng, tôi bị nhiều người chỉ trích là nhẫn tâm "dìm hàng" người yêu cũ trên Facebook để bản thân được nổi tiếng. Họ bảo, dù sao chúng tôi cũng có một thời gắn bó, dính nhau như sam...

Thật ra, tôi chưa bao giờ quay lưng với Phước. Tôi chỉ không thích cách xử lý tình huống của cậu ấy nên đã thẳng thắn góp ý. Bạn bè đâu phải chỉ để nói cho nhau nghe lời đường mật mà phải giúp cho nhau khi khó khăn. Phước là một trong những người bạn hiếm hoi của tôi trong showbiz. Nếu là người khác, tôi cũng chẳng có lý do gì để xen vào. Sau chuyện đó, quan hệ của tôi và Phước vẫn bình thường, chỉ là chúng tôi ít đi diễn chung, xuất hiện chung do mỗi người đều có công việc riêng. Việc "đường ai nấy đi" cũng là do mọi người suy đoán. Mới đây, Phước còn sáng tác ca khúc mới cho tôi để quay MV nữa. 

- Nhận mình nghiêm túc trong tình cảm, nhưng chị cũng từng thừa nhận mình không có mối tình nào kéo dài quá ba tháng. Vì sao vậy?

- Nhiều yếu tố lắm, một phần do tôi thiếu tự tin vào bản thân. Có thể khi yêu tôi hay lo lắng, hay suy nghĩ nên muốn người ta cũng phải thế này thế khác, đôi khi tạo thành áp lực cho họ. Còn nếu họ không làm được thì mình lại cảm thấy bất an, muốn buông tay trước. Thành ra, tôi có những mối tình dang dở. 

Nhiều người cho rằng, những cô gái như tôi sẽ khó có một tình yêu chân thành và mái ấm yên ổn. Tôi thì không nghĩ nhiều đến vậy. Yêu đương nói chung là duyên phận rồi, cái gì không cố được là do hết duyên. Tôi đã thay đổi số phận một lần và vẫn đang sống hết mình với những gì có được. Tôi e ngại chứ, nhưng vẫn tin sẽ tìm được tình yêu đích thực, dù biết có thể mất rất nhiều thời gian, vất vả hơn những cô gái bình thường. 

img

Nữ ca sĩ muốn xóa đi khái niệm "ca sĩ chuyển giới" mỗi khi nhắc đến tên mình.

- Chị từng gặp những điều bất lợi nào trong tình cảm? 

- Tôi nghĩ mình được nhiều hơn mất. Chẳng hạn, mọi người đều biết Hương Giang là người như thế nào rồi, vậy cũng đỡ phức tạp hơn. Những người đàn ông muốn tìm hiểu tôi cũng biết chính xác mình đang có cảm tình với ai và tránh được những tình huống "dở khóc dở cười" sau này. Tuy nhiên, điều đó cũng đòi hỏi anh ấy phải sẵn sàng bỏ qua mọi định kiến và chấp nhận những áp lực của dư luận. Nếu không có sự hy sinh và tình yêu thật sự, anh ấy sẽ không làm được điều đó. 

Nói chung, cuộc đời không thể cho mọi thứ đều trọn vẹn mà bắt chúng ta phải đi tìm những cái còn thiếu. Tôi cũng đã đến tuổi lập gia đình và vẫn đang đì tìm một nửa còn lại ấy.

- Sau hai năm vào showbiz, chị được - mất gì?

Quan điểm
img
Hương Giang IdolCa sĩ
  Tôi cũng không hiểu sao mọi người hay nghĩ tôi là ca sĩ thích xài "chiêu trò". Có người còn bảo, tôi lập hẳn kế hoạch đi vào showbiz bằng câu chuyện chuyển giới...  
- Đối với nhiều người có cùng hoàn cảnh, tôi là thần tượng, là ước mơ mà họ luôn hướng đến. Tôi không nghĩ mình giàu, cát-xê chỉ vừa đủ sống, đôi khi thiếu trước hụt sau một chút, nhưng không đáng kể. Ngoài ca hát, tôi cũng chưa có nghề tay trái gì nên nguồn thu không ổn định, trong khi còn phải tự xoay vòng vốn để đầu tư cho các sản phẩm mới, quần áo, mỹ phẩm... Hiện tôi đang để dành tiền mua nhà để thoát khỏi cuộc sống ở trọ. Tôi tự lái ôtô nên đỡ tốn khoản thuê tài xế riêng. Chiếc xe này có một nửa tiền là của bố tặng.

Bạn bè tôi hay trêu Hương Giang là người tiết kiệm nhất showbiz. So với các đồng nghiệp khác, tôi quả thật sống rất tằn tiện. Tôi hát bar cũng nhiều nhưng hiếm khi vào bar chơi. Đồ đạc trong nhà hay quần áo đi diễn, tôi phải suy nghĩ kỹ xem mua để làm gì. Thứ duy nhất tôi không tiếc tiền đầu tư là âm nhạc. Tôi sống đúng kiểu một cô gái Bắc, thích dành dụm để lo cho tương lai. Dù sao, mình cũng là người chuyển giới nên chắc chắn sau này sẽ còn nhiều thứ phải lo lắng lắm. Dù hơi vất vả, tôi vẫn tự hào vì những gì mình đang có đều là công sức lao động của bản thân, vì đâu có ai để tôi nhờ vả, dựa dẫm. Tôi sẽ cố gắng tích lũy nhiều hơn để lo cho gia đình, vì thật sự đến giờ, tôi thấy mình vẫn chưa báo hiếu được cho bố mẹ.

img

Hương Giang sống rất tiết kiệm. Cả việc mua trang phục biểu diễn cũng được cô cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua. 

- Quan hệ của chị với bạn bè trong showbiz thế nào?

- Tôi khá kín tiếng và cũng không có gì để chia sẻ nhiều. Thú thật, tôi rất hạn chế giao lưu với người trong giới hay xuất hiện trong các sự kiện giải trí, việc truyền thông thì đã có người lo giúp. Chỉ đến khi tham gia "Cuộc đua kỳ thú", tôi mới có nhiều bạn cùng nghề hơn một chút. Tính tôi thực tế lắm, không quen nói chuyện giả lả, thảo mai, chỉ làm mất thời gian chứ chẳng được gì. 

(Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem