Huyện Lộc Bình

  • Nếu may mắn, một người đi rừng có thể kiếm được cả triệu đồng nhờ săn nấm linh chi đen hay chổi tre. Đi rừng không chỉ là thú vui mà còn trở thành nghề hái "lộc rừng" của nhiều người dân ở các huyện Lộc Bình, Cao Lộc (Lạng Sơn).
  • Khoảng 2 năm trở lại đây, nhiều hộ nông dân ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã chuyển diện tích đất cát và đất pha cát sang trồng cây khoai nghệ trái vụ. Do hợp đất, cây khoai nghệ ở đây vừa sai củ, lại thơm ngon nên bán được giá cao.
  • Thời điểm này, khi các chủ rừng ở xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình(Lạng Sơn) thu hoạch xong hoa hồi cũng là khi những người đi mót hoa hồi bắt đầu vào mùa làm ăn. Lấy công sinh lời, mỗi ngày họ dậy từ sáng sớm, mang theo cơm đùm, cơm nắm rong ruổi khắp các cánh rừng, triền đồi để mót từng bông hoa hồi sót lại hoặc rơi vãi dưới gốc cây. Nghề này tuy vất vả nhưng cũng kiếm được một số tiền trang trải cuộc sống.
  • Với sự nhạy bén, năng động, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, thương binh Hà Văn Thu, ở thôn Khòn Cháo, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn đã thành công nhờ nuôi cá trắm, cá chép trong ao, trong lồng bè. Mô hình này, mỗi năm đem lại cho gia đình ông Thu 100 triệu/năm.
  • Đó là mô hình chăn nuôi gà sáu ngón quý hiếm của gia đình anh Nông Văn Pai (SN 1986), thôn Khuổi Nọoi B, xã Như Khuê, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn mỗi năm cho thu lãi gần 100 triệu đồng.
  • Sau hơn 3 năm “ăn ngủ” cùng cá hồi, giờ đây chàng trai người Dao Triệu Văn Trình (sinh năm 1985, ở thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) đã có nguồn thu đều đặn hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
  • Sau hơn 3 năm “ăn ngủ” cùng cá hồi-loài cá được mệnh danh là "cá quý tộc" ở độ cao gần 1.500m so với mặt nước biển, giờ đây chàng trai người Dao Triệu Văn Trình (SN 1985), thôn Khuổi Cấp, xã  Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã có nguồn thu đều đều hàng trăm triệu đồng mỗi năm.