Huyện phù ninh
-
Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ được mệnh danh là thủ phủ trồng nhiều cây sưa đỏ nhất của tỉnh. Nhờ vào việc trồng loại cây quý hiếm này, quá nửa hộ dân nơi đây đã kiếm được hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Chỉ sau 1 năm thực hiên, dự án "Nuôi cua đồng thương phẩm trong ruộng lúa" tại các huyện Đoan Hùng, Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng làm giàu bền vững cho bà con nông dân.
-
Tháng 7/2020, sau khi bỏ công việc làm xây dựng tại Hà Nội do dịch Covid- 19, anh Hoàng Văn Thanh ở khu 4 xã An Đạo, huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) đã mạnh dạn chuyển đổi 4 sào ruộng của gia đình đang trồng lúa kém hiệu quả sang làm ao nuôi ốc nhồi giống và ốc nhồi thịt trong lưới.
-
Sau một thời gian dài nuôi lợn không hiệu quả, chị Vũ Thị Thanh Huyền (khu 7, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) quyết định chuyển sang nuôi gà. Đến nay, mô hình nuôi gà, ấp trứng, bán gà giống của gia đình chị Huyền thuộc dạng "siêu khủng" ở Phú Thọ, mỗi tháng giúp thu về cả tỷ đồng.
-
Nhắc đến xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, nhiều người nghĩ ngay đến thủ phủ trồng cây sưa đỏ của tỉnh này. Cây sưa đỏ, gỗ sưa đỏ bán đắt hơn vàng ròng. Quá nửa số hộ trong xã trồng loại cây quý hiếm này nên nhiều người nói dân chôn "kho báu" ngoài vườn, hễ ra ngõ gặp tỷ phú.
-
"Vì lan đột biến mà tôi không chỉ bị tán gia bại sản mà còn bị người ta rêu rao lên mạng xã hội là lừa đảo, rồi thế này, thế kia.. Cả đời tôi giữ gìn, sống tử tế, cuối cùng...", ông Đoàn Văn Nam, trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cay đắng thốt lên với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN.
-
Làng Rền (xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) vốn nổi tiếng bởi Di chỉ khảo cổ xóm Rền - nơi minh chứng nền văn hóa của cư dân thời kỳ đầu Hùng Vương dựng nước. Ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng với nghề làm nón lá có từ lâu đời. Nghề làm nón ở Gia Thanh ví như nghề làm duyên cho thiên hạ...
-
Từ bao đời nay, cá thính đã trở thành món ăn trứ danh của vùng đất Tổ Phú Thọ. Trước đây, người dân Phú Thọ làm cá thính để giữ cá được lâu, nhưng nay, món ăn độc đáo này được rất nhiều thực khách ưa chuộng, và trở thành một nghề tại nơi đây.
-
Những ngày này, người dân ở Phú Ninh, Quảng Nam đã ngỡ ngàng với con lươn màu vàng có đốm đen chen lẫn nhau giống như lông hổ trông rất kỳ lạ.
-
Liên quan đến 2 người đi câu tại bờ sông Lô thuộc khu 9, xã An Đạo, huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) bị vùi lấp vào ngày 29/11, khoảng 15h chiều 1/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.