Iraq: Lăng mộ hoành tráng của Saddam Hussein “bị san phẳng”

Thứ hai, ngày 16/03/2015 09:00 AM (GMT+7)
Lăng mộ nguy nga của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein giờ chỉ còn trơ lại những cây cột chống khi chiến sự leo thang giữa lực lượng an ninh Iraq và phiến quân IS tại thành phố quê nhà của ông.
Bình luận 0

Ngày 15/3, lăng mộ của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein ở quê nhà Tikrit gần như đã bị san phẳng trong các cuộc đụng độ dữ dội giữa phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) với các lực lượng an ninh Iraq đang bao vây và áp sát thành phố.

Chiến sự leo thang ở phía nam và phía bắc thành phố khi các lực lượng an ninh Iraq quyết tâm đến được trung tâm Tikrit trong vòng 48 giờ, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của IS. Đoạn video do hãng tin AP quay được ở làng Ouja, ngoại ô Tikrit cho thấy ngôi mộ từng rất hoành tráng của ông Hussein đã gần như sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn những cây cột chống chĩa thẳng lên trời.

Những bức ảnh cỡ lớn của ông Hussein xung quanh lăng mộ giờ đây cũng đã biến mất giữa đống gạch vụn, thay vào đó là cờ của người Shiite và ảnh của các lãnh đạo dân quân người Shiite, lực lượng đóng vai trò chủ lực trong chiến dịch tấn công thành phố Tikrit.

img
Lăng mộ tráng lệ của Saddam Hussein giờ chỉ còn là một đống gạch vụn

Đại úy Yasser Nu’ma thuộc lực lượng dân quân Shiite cho biết: “Đây là một trong những khu vực phiến quân IS tập trung đông nhất vì nơi này có mộ của Saddam. IS đã phục kích chúng tôi bằng cách cài rất nhiều bom mìn xung quanh ngôi mộ này”.

IS kiểm soát Tikrit từ hồi tháng Sáu năm ngoái, sau khi mở một đợt tấn công chớp nhoáng vào thành phố Mosul của Iraq. Tại Tikrit, IS đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người Sunni trung thành với ông Saddam Hussein, những người bất bình với chính phủ gồm toàn người Shiite ở Baghdad.

Thi thể của ông Hussein sau khi bị xử tử bằng hình thức treo cổ vào năm 2006 đã được đưa về làng Ouja chôn cất từ năm 2007. Đây là một lăng mộ hình bát giác rất lớn, được xây bằng đá cẩm thạch, và xung quanh nơi chôn cất ông Hussein được bao phủ bằng rất nhiều hoa tươi.

Hồi năm ngoái, truyền thông Iraq cho hay thi thể của ông Hussein đã được những người trung thành di chuyển đi nơi khác vì lo sợ mộ ông sẽ bị phá hủy trong chiến sự. Hiện địa điểm chôn cất ông Hussein vẫn còn là một bí mật.

img
Một người lính Iraq chụp ảnh trên đống đổ nát của lăng mộ Saddam Hussein

Sau khi chiếm được Tikrit, lực lượng an ninh Iraq sẽ lấy đây làm bàn đạp để tấn công vào Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, và chiến dịch này nhiều khả năng sẽ được bắt đầu vào tháng sau.

Hiện dư luận quốc tế ngày càng tỏ ra lo ngại rằng lực lượng dân quân người Shiite sẽ thực hiện một chiến dịch trả thù đẫm máu đối với dân thường người Sunni vì người Sunni đã giúp đỡ IS khi phiến quân tiến vào đây.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho hay các dân quân người Shiite mặc dù mặc quân phục nhưng không hoạt động theo bất cứ khuôn khổ pháp lý hay điều lệnh điều lệ nào, và sẽ không bị truy tố trước tòa án binh nếu phạm các tội ác chiến tranh.

Hồi đầu tháng, tổ chức Giám sát Nhân quyền cũng đã kêu gọi chính phủ Iraq bảo vệ dân thường ở Tikrit trước nguy cơ bị các lực lượng dân quân thân chính phủ đàn áp và cho phép họ rời khỏi vùng chiến sự.

Đã có nhiều thông tin cho hay lực lượng dân quân người Shiite sau khi chiếm được thị trấn nào từ tay phiến quân IS đều san bằng hết nhà cửa để người dân dòng Sunni không thể quay trở về đây sinh sống.

Mặc dù vậy, bên trong thành phố Tikrit vẫn có nhiều người Sunni sẵn sàng hợp tác với quân đội và dân quân Iraq trong cuộc chiến chống lại phiến quân IS để bảo vệ quê hương.

Ông Yazan al-Jubouri, một người Sunni ở Tikrit đang chiến đấu bên cạnh các dân quân người Shiite cho biết phiến quân IS đã sát hại 16 người thân của ông, khiến gia đình ông phải sống trong lo sợ. Ông tuyên bố: “Chúng tôi muốn trả thù những tên phiến quân IS đã giết hại con cháu chúng tôi”.

Trí Dũng (Theo AP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem