×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Thời sự
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Hà Nội hôm nay
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • Làng cười
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Tâm hồn làng Việt
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Thời sự
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • x
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
      Xem thêm
    • Video công nghệ
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      • Ngày mai trong mắt em
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account
    • Aa
    • Aa+

    Chủ đề nóng

    Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
    Tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
    Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
    Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031
    Giá xăng dầu biến động mạnh
    Israel, Mỹ bất ngờ tấn công Iran
    Đóng - hưởng bảo hiểm thất nghiệp: Những điều cần biết
    Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em
    Sai phạm tại BV Bạch Mai, Việt Đức 2
    Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
    Pháp luật
    • Pháp đình
    • An ninh trật tự
    • Hồ sơ vụ án
    • Danviet.vn
    • Pháp luật
    • Pháp đình
    • An ninh trật tự
    • Hồ sơ vụ án
    Chủ nhật, ngày 01/02/2026 10:33 GMT+7

    Kẻ sát nhân Hàn Quốc đằng sau ống kính máy ảnh

    + aA -
    Tuệ Nghi Chủ nhật, ngày 01/02/2026 10:33 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Kẻ sát nhân gây ám ảnh toàn Hàn Quốc nhiều thập kỷ với một chiếc máy ảnh đắt tiền và thi thể nạn nhân được 'trình bày' như tác phẩm nghệ thuật.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  

    Bạn đã bao giờ tưởng tượng sẽ như thế nào khi được nhìn thoáng qua những khoảnh khắc cuối cùng của ai đó, trước khi cuộc đời trôi đi chưa? Một nhiếp ảnh gia người Hàn Quốc khao khát được chứng kiến ​​và ghi lại cái chết. Ông ta tin cái chết có thể là nghệ thuật. Nghệ thuật bị cấm, khiêu khích sẽ làm cho tên tuổi của hắn được biết đến trên toàn thế giới.

    Vào ngày 11/1/1983, một nhóm trẻ nhỏ ở quận Geumcheon-gu, Seoul, Hàn Quốc tìm đường đến sườn núi Hoam. Ở đó, bọn trẻ bắt đầu chơi trò chiến tranh, nấp sau những tán cây giả vờ làm lính. Bỗng, một đứa trẻ phát hiện một vật thể màu trắng nhô ra từ đống lá. Vật đó cứng, lạnh khi chạm vào và trông giống như một mảnh búp bê hoặc ma-nơ-canh.

    Cậu bé gọi những người bạn còn lại của mình đến, và vì tò mò, chúng bắt đầu kéo vật đó ra, nhưng nó nặng và khó di chuyển ra khỏi những chiếc lá. Cuối cùng, bọn trẻ quyết định phủi đi những chiếc lá đông cứng che phủ đồ vật và nhìn thấy chân và thân người. Chúng nhanh chóng nhận ra rằng đó là một xác chết thực sự. Tất cả đều chạy về nhà và báo cho cha mẹ, họ đã gọi cảnh sát.

    Một thi thể có tư thế kỳ lạ và không một vết thương

    Cảnh sát đã đến khu vực tương đối biệt lập và một trong những điều kỳ lạ đầu tiên mà cảnh sát nhận thấy là nạn nhân hoàn toàn khỏa thân và quần áo không được tìm thấy. Cảnh sát lục soát sườn núi và tìm thấy quần áo, giày dép có thể là của nạn nhân cách đó 40 mét, mặc dù không tìm thấy giấy tờ tùy thân trong bất kỳ túi nào.

    Do nhiệt độ lạnh nên thi thể được bảo quản hoàn hảo và trên thực tế, dường như không hề có sự phân hủy nào xảy ra. Đánh giá bằng mắt thường, cảnh sát cho biết nạn nhân có thể đã chết trong ngày. Nguyên nhân cái chết cũng khó xác định. Cơ thể hoàn toàn không có vết thương rõ ràng hay dấu hiệu của một cuộc vật lộn, nhưng điều khiến các nhà điều tra ấn tượng gần như ngay lập tức không chỉ là sự kinh hoàng của phát hiện mà còn ở cách trình bày của nó.

    Thi thể người phụ nữ được sắp xếp cẩn thận. Tư thế của cô có vẻ cố ý. Mái tóc của cô ấy được xõa nhẹ nhàng trên mặt đất, như thể ai đó đã dừng lại để cân nhắc xem khung cảnh sẽ trông như thế nào. Ngoài ra, trông như thể cô ấy đang quằn quại và bị đập mạnh trên mặt đất, có thể rất đau đớn, nhưng ko có dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân đã bị khống chế. Nó không giống hiện trường vụ án, mà giống như một tác phẩm.

    Một điều kỳ lạ khác là vị trí nơi phát hiện thi thể không có dấu hiệu nào của một chiếc xe, và thảm thực vật xung quanh cũng không bị xáo trộn của dấu vết kéo theo một thi thể. Có vẻ như vị trí nơi nạn nhân chết và phát hiện thấy thi thể là một.

    Cảnh sát ban đầu cho rằng nạn nhân chết vì hạ thân nhiệt, điều này có thể giải thích cho tình trạng khỏa thân của cô ấy, vì những nạn nhân bị hạ thân nhiệt thường cởi bỏ quần áo sau khi não của họ tạo ra cảm giác nóng giả. Nhưng cảnh sát lại có một giả thuyết khác khả dĩ hơn.Với việc cô ấy quằn quại trên mặt đất trong cơn đau đớn rõ ràng có thể đã tiêu thụ thứ gì đó độc hại như xyanua, thuốc trừ sâu, v.v. Và không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đã bị ép uống thuốc độc, có vẻ như cô ấy đã tự mình uống thuốc độc để tự sát.

    Nhưng có điều gì đó không ổn. Tại sao nạn nhân lại cởi bỏ quần áo trong mùa Đông lạnh giá khắc nghiệt trước khi uống thuốc độc, và làm sao lại bị chôn vùi dưới đống lá? Các nhà điều tra khó có thể bỏ qua điều gì đó về cách định vị thi thể của cô ấy, nhưng họ vẫn không có bằng chứng nào cho thấy có ai khác có liên quan.

    Khi thi thể được đưa đi khám nghiệm tử thi, giám định pháp y đã xác nhận những nghi ngờ của cảnh sát, nguyên nhân cái chết là do ngộ độc xyanua. Giám định y tế không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bạo lực nào mà cảnh sát có thể đã bỏ sót, có nghĩa là cho đến nay, họ vẫn chưa tìm thấy bất cứ điều gì chứng minh được ngoài việc tự tử, mặc dù vụ việc rất kỳ lạ.

    Giám định y khoa cũng kết luận rằng, dựa trên xác chết cứng và mức độ phân hủy nhỏ đã xảy ra, ghi nhận thời điểm tử vong có thể là giữa tháng 12/1982. Thi thể của nạn nhân đã ở đó hơn một tháng, được bảo quản hoàn toàn bởi thời tiết. Cái lạnh cũng bảo tồn được dấu vân tay của nạn nhân, giúp cảnh sát cuối cùng có thể nhận dạng thi thể vào ngày 14/1.

    Nạn nhân là một phụ nữ 24 tuổi tên Kim Kyung Hee. Nơi làm việc cuối cùng của Kyung Hee là một tiệm cắt tóc ở quận Gangdong và cô ấy sống không xa cửa hàng. Kyung Hee sinh ra ở Kyungju, tỉnh Bắc Kyungsang và sau đó chuyển đến Daegu, nơi cô làm việc trong một nhà máy. Ở Daegu, năm 20 tuổi cô kết hôn và có hai con. Tuy nhiên, do không thể chịu đựng được người chồng nghiện rượu và vũ phu được nữa nên cô đã bỏ trốn lên Seoul.

    Kyung Hee không có nhiều bạn bè, không thực sự giao tiếp với đồng nghiệp ngoài giờ làm việc và rất ít liên lạc với gia đình, vì vậy không ai báo cáo việc cô mất tích. Ngay cả khi có báo cáo cô ấy mất tích, họ thực sự không biết cô ấy là "Kyung Hee". Cô sử dụng bút danh khi làm việc tại tiệm hớt tóc và đồng nghiệp thường gọi cô là "Jinyang".

    Cảnh sát đã nói chuyện với đồng nghiệp của cô tại tiệm hớt tóc. Theo họ, một khách hàng thường xuyên bắt đầu đến tiệm cắt tóc vào tháng 11 năm đó và ông ta nói chuyện với Kyung Hee nhiều nhất.

    Khách hàng này cho biết ông ta là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nói với Kyung-Hee rằng có thể giúp cô trở thành người mẫu thành công. Kyung Hee có vẻ hào hứng và lạc quan về cơ hội này. Đây là một lý do khác khiến sự biến mất của cô ấy không được báo cáo bởi những người ở tiệm cho rằng cô đã tìm được công việc tốt hơn.

    Kẻ sát nhân và tội ác từ chiếc máy ảnh

    Cảnh sát đã nhận được mô tả về khách hàng của nạn nhân và dựa vào đó, nhanh chóng xác định ông ta là Lee Dong Sik, 42 ​​tuổi. Dong Sik làm thợ lắp ống nồi hơi. Mới sáu tuổi, Dong Sik đã mồ côi cha mẹ và sống với chú của mình. Cha của Dong Sik lúc còn sống vốn là người nghiện rượu, tình dục và bạo hành con cái. Người chú được giao phó trông Dong Sik cũng thường bỏ mặc cháu mình. Ở trường, Dong Sik cũng thường xuyên bị các học sinh khác bắt nạt và hành hung.

    Đến năm 14 tuổi, Dong Sik bỏ trốn lên Seoul. Sau đó, ông ta dành 15 năm tiếp theo để kiếm sống ít ỏi bằng cách thu gom giấy và phế liệu ngoài đường để bán. Ông ta đã có ba tiền án về tội trộm cắp bắt đầu từ năm 23 tuổi. Dong-sik được trả tự do vào năm 1975, đó là lúc ông ta nhận được công việc hiện tại. Ngoài công việc mới, đây cũng là lúc Dong Sik bắt đầu quan tâm đến nhiếp ảnh.

    Mặc dù mức lương hàng tháng chỉ là 270.000 won nhưng Dong Sik đã tiết kiệm gần như toàn bộ số tiền của mình để mua một chiếc máy ảnh Nikon do Nhật sản xuất trị giá 1,5 triệu won cho thấy nhiếp ảnh có ý nghĩa như thế nào đối với ông ta.

    Tài năng tự học của anh đã mang lại cho ông ta nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng cho bức ảnh một con gà sắp chết khiến ông ta càng thêm hứng thú với hình ảnh cái chết. Năm 1978, ông ta tham gia một hiệp hội nhiếp ảnh địa phương và năm 1982, ông trở thành thành viên của Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc. Và trong những năm trước khi gia nhập Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc, ông ta đã tham gia khoảng 11 cuộc thi nhiếp ảnh, hầu hết đều giành được giải thưởng, trong đó có hai huy chương bạc. Kỹ năng của ông ta là không thể phủ nhận.

    Dong Sik và người vợ đầu tiên. (Nguồn koreaherald)

    Dong Sik kết hôn với người vợ đầu tiên vào năm 1970, sống trong một căn hộ thấp tầng ở khu Garak-dong, Seoul. Nhưng cô ấy biến mất không dấu vết vào năm 1972. Theo Dong Sik, một ngày nọ, cô ấy rời nhà và không bao giờ quay trở lại. Cuối cùng, cô gửi cho anh một lá thư yêu cầu ly hôn có kèm theo một bức ảnh. Nhưng gia đình cô không bao giờ có thể liên lạc được với cô nữa.

    Dong Sik nhanh chóng tái hôn và có ba người con với người vợ thứ hai. Theo lời kể của người vợ thứ hai, Dong Sik thường dùng cô làm người mẫu, muốn cô đóng vai một người phụ nữ đã chết hoặc đang hấp hối để ông ta có thể chụp ảnh cô trong nhiều bức ảnh dàn dựng khác nhau mô tả cái chết và bệnh hoại tử. Cô ấy thường khỏa thân trong những bức ảnh này và đôi khi Dong Sik đưa đồ vật vào âm đạo của cô ấy. Những buổi chụp ảnh này đã làm dấy lên những cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai người.

    Cảnh sát đến thẩm vấn Dong Sik tại phòng của người trông coi tại một cơ sở nồi hơi, về cơ bản là ký túc xá của công nhân, là nơi ở hợp pháp của Dong Sik. Khi cảnh sát thẩm vấn Dong Sik, anh ta đã hợp tác và tự hào khoe máy ảnh, thiết bị chụp ảnh và nhiều bức ảnh của mình cho các nhà điều tra. Tất cả những bức ảnh này đều về những người phụ nữ được dàn dựng và 'diễn xuất' trong các tư thế "giống như tử thần" và Dong Sik nói rằng chúng là những cách thể hiện nghệ thuật với chủ đề là cái chết.

    Nhưng một điều tra viên nhận thấy Dong Sik đang cố giấu họ một bức ảnh cụ thể khi cố gắng trượt nó vào một khoảng trống giữa bức tường. Cảnh sát yêu cầu được xem nhưng anh ta miễn cưỡng và cố gắng che giấu thêm. Đó là bức ảnh chụp Kyung Hee ở núi Hoam. Kyung Hee chưa chết trong bức ảnh này, nhưng nó vẫn khiến các điều tra viên sững sờ. Bức ảnh đã bị tịch thu và đưa cho đồng nghiệp của cô ở tiệm hớt tóc xem, họ xác nhận rằng đó thực sự là Kyung Hee.

    Cảnh sát sau đó lục soát phòng của Dong Sik và không tìm thấy gì khác ngoài xyanua, nhưng đó là thứ mà mọi người ở nhà máy đều có quyền tiếp cận như một phần công việc của họ, vì vậy bản thân nó không có hại gì.

    Nghĩ lại về bức ảnh mà Dong Sik cố gắng giấu giếm, cảnh sát liền kiểm tra bức tường nơi ông ta đã cố giấu bức ảnh. Phần tấm tường đó dường như mới được lắp đặt hoặc sửa đổi gần đây, nổi bật so với phần còn lại của bức tường. Các sĩ quan khác đã được cảnh báo về điều này và khi họ gõ vào tường, nó nghe có vẻ trống rỗng.

    Cảnh sát đã phá bỏ bức tường, và đằng sau nó, họ tìm thấy phòng thí nghiệm của Dong Sik, nơi ông ta lưu trữ các bức ảnh của mình, cả âm bản và bản đầy đủ, cùng với một cuốn sổ. 21 bức ảnh trong số này là của Kyung Hee, và khi sắp xếp theo thứ tự, chúng kể một câu chuyện kinh hoàng.

    Dong Sik sau khi bị bắt (Nguồn: koreaherald)

    Tội ác kinh hoàng nhân danh tác phẩm nghệ thuật

    Hình ảnh đầu tiên cho thấy Kyung Hee mặc quần áo và tạo dáng nổi bật với nhiều tư thế khác nhau. Trong những bức ảnh đầu tiên này, cô ấy không hề tỏ ra đau khổ và sẵn sàng đi cùng Dong Sik. Nhưng khi những hình ảnh đó phát triển, biểu hiện của Kyung Hee chuyển từ bối rối và lo lắng sang nỗi đau đớn và thống khổ rõ ràng. Các bức ảnh cho thấy cơ thể cô vặn vẹo và các cơ co thắt theo thời gian thực khi chất xyanua phát huy tác dụng. Hình ảnh cuối cùng cho thấy cơ thể chỉ mặc một phần quần áo của cô, được chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Dựa trên những bức ảnh đáng sợ này, Dong Sik đã bị bắt vào ngày 20/1/1983, nhưng ông ta cố gắng phủ nhận mình là kẻ giết người.

    Ông ta lập luận rằng Kyung-hee đang đóng vai người mẫu trong một cảnh dàn dựng và rằng cô ấy đã diễn xuất vẻ đau đớn trong tất cả các bức ảnh. Và sau khi ông ta bỏ đi, cô ấy đã tự sát. Sau đó ông ta tìm thấy thi thể của cô và quyết định chụp ảnh nó, nhưng không giết cô.

    Dù câu chuyện đó nghe có vẻ kỳ quặc nhưng cảnh sát không có bằng chứng nào cho thấy điều đó không có thật. Những bức ảnh không cho thấy cảnh Kyung Hee tiêm xyanua và không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đã bị ép phải nhận vai và Dong Sik đã từng sử dụng phụ nữ làm diễn viên đóng trong những bức ảnh trước đây. Có lẽ cô ấy đã tự tử bằng cách uống xyanua và Dong-sik tình cờ phát hiện ra thi thể của cô ấy. Cảnh sát cần tìm cách chứng minh rằng những bức ảnh này mô tả cái chết thực sự của cô ấy chứ không phải là một màn trình diễn mà cô ấy đã thực hiện.

    Cảnh sát ban đầu cân nhắc việc gửi những bức ảnh đến Nhật Bản để chuyên gia phân tích, nhưng quyết định giữ nguyên cuộc điều tra tại địa phương. Họ đã tham khảo ý kiến ​​của một giáo sư từ Khoa Nhiếp ảnh tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Shingu và cũng nhờ các chuyên gia y tế và pháp y phân tích kỹ lưỡng tất cả các bức ảnh. Chính lông trên cơ thể của Kyung Hee đã giải quyết được vụ án. Họ tuyên bố rằng sau khi chết, khi cơ bắp thư giãn và quá trình tuần hoàn ngừng lại, lông trên cơ thể của một người dần dần nằm phẳng trên da thay vì dựng đứng.

    Nhờ chất lượng cao của chiếc máy ảnh đắt tiền của Dong Sik, có thể thấy rõ lông trên cơ thể của Kyung Hee đứng thẳng, nhưng từ ảnh 17 đến ảnh 21, lông trên cơ thể của Kyung Hee giờ nằm ​​phẳng trên da cô, xác nhận rằng cô đã chết từ bức ảnh thứ 16 đến bức ảnh thứ 17. Khi Dong Sik đối mặt với phân tích này, cuối cùng ông ta đã phải thú nhận tội ác của mình.

    Do nỗi ám ảnh về việc ghi lại sự chuyển tiếp giữa sự sống và cái chết, Dong Sik đã tập luyện với nhiều người mẫu, bao gồm cả người vợ bất đắc dĩ của mình, nhưng điều đó không còn đủ thoả mãn nữa và ông ta muốn chụp ảnh một con người thật đang hấp hối.

    Vào ngày 27/11/1982, Dong Sik đến thăm một tiệm cắt tóc và gặp một trong những nhân viên của tiệm, Kyung Hee. Ông ta biết rằng Kyung Hee sống một mình, có ít bạn bè ở thành phố và hoàn toàn bị gia đình ghẻ lạnh. Ông ta cũng biết được rằng cô đang mong muốn điều gì đó hơn thế nữa trong cuộc sống. Vì vậy ông ta bắt đầu đến tiệm hớt tóc thường xuyên hơn để nói chuyện với cô.

    Dong Sik cho Kyun Hee xem portfolio đã đoạt giải thưởng và giấy chứng nhận thành viên của Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc. Ông ta cũng nói với Kyung Hee về các cuộc thi và triển lãm sắp tới mà ông ta sẽ tham gia và có thể gửi những bức ảnh mình sẽ chụp cho cô ấy, điều này có thể khởi đầu sự nghiệp người mẫu thành công. Ông ta đề nghị trả cho cô 50.000 won cho một ngày làm việc, bao gồm cả việc làm người mẫu khỏa thân đóng giả chết hoặc vai một xác chết.

    Kyung Hee lúc đầu không đồng ý nhưng Dong Sik vẫn kiên trì. Trong nhiều lần đến tiệm cắt tóc, ông ta đã cố gắng thuyết phục cô xem xét lại bằng cách chỉ ra mức lương, tiềm năng cho các cơ hội trong tương lai và thành công, đồng thời ông ta đảm bảo với cô rằng những bức ảnh vẫn sẽ trang nhã và chuyên nghiệp bất chấp những gì chúng mô tả. Cuối cùng, Kyung Hee đồng ý và họ lên lịch chụp ảnh vào ngày 14/12/1982.

    Khi ngày đó đến, cả hai gặp nhau để bắt đầu buổi chụp hình. Dong Sik nói với Kyung Hee rằng lo ngại cô ấy có thể bị cảm lạnh do thời tiết lạnh giá và ở bên ngoài lại có thể khỏa thân, vì vậy cả hai dừng lại ở hiệu thuốc trước và mua một ít thuốc cảm cho Kyung Hee uống trước. Sau đó, họ lên đường đến núi Hoam để bắt đầu buổi chụp hình.

    Vì công việc của mình, Dong Sik luôn có sẵn xyanua công nghiệp. Trong khi Kyung Hee không để ý, ông ta đã tẩm xyanua vào những viên nang dưới chiêu bài ngăn cảm lạnh.

    Kyung Hee tạo ra nhiều tư thế khác nhau mà Dong Sik chụp ảnh để giết thời gian trong khi chờ chất xyanua phát huy tác dụng. Khi chất xyanua bắt đầu phát huy tác dụng, Dong Sik không hề lỡ nhịp hay do dự dù chỉ một chút, khi Kyung Hee trải qua tất cả các triệu chứng từ chóng mặt ban đầu đến đau đớn và thống khổ vô cùng khiến cô ngã xuống đất. Dong Sik chụp ảnh cô ấy từ nhiều góc độ nhất có thể.

    Sau khi Kyung Hee qua đời, Dong Sik đã cởi bỏ quần áo của cô và tạo nhiều tư thế khác nhau để ông ta chụp ảnh. Khi đã hài lòng, ông ta ném quần áo và giày của cô đi trước khi dùng lá và cành khô che cơ thể của Kyung Hee rồi thu dọn thiết bị máy ảnh của mình để có thể rời đi.

    Đây chính xác là những lời mà Dong Sik đã nói về tội ác kinh hoàng của mình: "Khoảnh khắc một người chết là khoảng thời gian thăng hoa nhất trong cuộc đời người đó. Ghi lại khoảnh khắc này vào một bức ảnh thực sự là một kiệt tác nghệ thuật, và do đó, tôi chính là người đã sáng tạo ra nghệ thuật".

    Một trong những điều tra viên đã phỏng vấn Dong Sik sau đó tiếp tục nói rằng ông ta đã thú nhận thêm 22 vụ giết người, bao gồm cả người vợ đầu tiên của mình. Người ta nói rằng 20 phụ nữ đã mất tích sau khi ông ta chuyển đến Seoul, nhưng Seoul là một thành phố lớn nên không có gì có thể chứng minh được liệu ông ta có thực sự giết họ hay không hay anh ta chỉ đang cố gắng gây tiếng vang với tư cách là một kẻ giết người hàng loạt.

    Điều tra viên này cũng nói rằng cảnh sát cũng chưa bao giờ có cơ hội điều tra họ. Năm 1983, Hàn Quốc vẫn còn là chế độ độc tài quân sự, nhưng nước này cũng đang chuẩn bị đăng cai hai sự kiện quốc tế quan trọng là Đại hội Thể thao châu Á 1986 và Thế vận hội mùa Hè 1988.

    Vì vậy, các quan chức cấp cao đã ra lệnh cho cảnh sát nhanh chóng khép lại vụ án, ngoại trừ vụ sát hại Kyung Hee để tránh đồng thời phải gánh chịu nỗi xấu hổ quốc gia về một kẻ giết người hàng loạt, đặc biệt là khi câu chuyện này đã được truyền thông nước ngoài đưa tin.

    Vụ án đã thu hút được sự chú ý đáng kể của giới truyền thông, kể cả từ các cơ quan truyền thông Nhật Bản, và đã được các nhà tội phạm học nghiên cứu như một ví dụ về bạo lực do cái tôi thúc đẩy hơn là bệnh ái tử thi, với việc đưa tin đương thời thậm chí còn đăng tải những bức ảnh chưa được chỉnh sửa về những khoảnh khắc hấp hối của Kim Kyung Hee.

    Cảnh sát vẫn được phép điều tra vụ mất tích của người vợ đầu tiên của Dong Sik, nhưng cuộc điều tra đó đã tự khép lại do thiếu bằng chứng. Dong Sik đã thú nhận hành vi giết người của mình và dẫn cảnh sát đến nơi chôn cất, nhưng khi cảnh sát đào bới khu vực đó thì không có gì ở đó. Dong Sik sau đó phủ nhận có liên quan đến sự mất tích của cô.

    Nguồn: koreaherald

    Phiên tòa xét xử Dong Sik diễn ra nhanh chóng và chỉ trong vài tháng, ông ta đã có mặt tại chi nhánh Nambu của tòa án quận Seoul để xét xử tội giết người. Sự "biện hộ" của Dong Sik chính là lời thú nhận nói trên rằng việc anh giết người là "nghệ thuật", rằng việc ghi lại khoảnh khắc chính xác của một người chết là đỉnh cao của nhiếp ảnh.

    Vào ngày 24/6/1983, Lee Dong Sik bị kết tội giết Kim Kyung Hee. Họ lên án vụ giết người của kẻ sát nhân là đặc biệt tàn ác, dựa trên động cơ và cách ông ta tiếp tục khai thác cái chết của Kyung Hee bằng cách lột trần cô để chụp ảnh cô thêm. Họ cũng lập luận rằng ngay cả khi do một sự kiện nào đó xảy ra, ông ta có tiêm xyanua hay không thì hành động của ông ta vẫn bị lên án là xấu xa vì chụp ảnh sự đau khổ của cô thay vì cố gắng giúp đỡ cô bằng mọi cách. Vì tội ác này, họ đã kết án tử hình Dong Sik.

    Dong Sik đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án tối cao Hàn Quốc. Vào ngày 16/2/1984, tòa án giữ nguyên bản án tử hình của ông ta và coi đó là bản án cuối cùng. Ngày 27/5/1986, Lee Dong Sik bị xử tử bằng cách treo cổ tại nhà tù Seodaemun. Kẻ sát nhân Dong Sik là tù nhân cuối cùng bị treo cổ tại Seodaemun, nơi đã được biến thành bảo tàng lịch sử.





    Popup Image
    ×
    Theo: koreaherald, Pastebin,
    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • Kẻ sát nhân
    • Hàn Quốc
    • Tác phẩm tội ác
    • nhiếp ảnh
    • máy ảnh
    • Nhật
    • nghệ thuật
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin cùng chuyên mục

    Xem thêm
    Thanh tra việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng 141, Công an Hà Nội

    Thanh tra việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng 141, Công an Hà Nội

    Xúc phạm cán bộ Công an ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị, 2 trường hợp bị xử phạt

    Xúc phạm cán bộ Công an ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị, 2 trường hợp bị xử phạt

    Vụ đại gia Chu Đăng Khoa bị bắt ở Nam Phi: Vì sao sừng tê giác luôn bị 'thổi phồng' công dụng?

    Vụ đại gia Chu Đăng Khoa bị bắt ở Nam Phi: Vì sao sừng tê giác luôn bị "thổi phồng" công dụng?

    Nam thanh niên bị 2 đối tượng hành hung giữa đường ở Hà Nội

    Nam thanh niên bị 2 đối tượng hành hung giữa đường ở Hà Nội

    Cô gái đi từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái hoảng loạn, nghi bị “bắt cóc online”

    Cô gái đi từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái hoảng loạn, nghi bị “bắt cóc online”

    Khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng gây rối, đập phá ô tô, ném đá vào nhà người dân ở Tây Ninh

    Khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng gây rối, đập phá ô tô, ném đá vào nhà người dân ở Tây Ninh

    Thủ phạm đập phá linh vật ngựa trị giá gần nửa tỷ đồng ở Quảng Trị đã được giáo dục, răn đe

    Thủ phạm đập phá linh vật ngựa trị giá gần nửa tỷ đồng ở Quảng Trị đã được giáo dục, răn đe

    Tin nổi bật

    Đọc thêm

    Xem phim, tôi chỉ muốn tự tát mình 1 cái: Con trai tổn thương như vậy mà người làm bố lại hời hợt, cười nhạo
    Gia đình

    Xem phim, tôi chỉ muốn tự tát mình 1 cái: Con trai tổn thương như vậy mà người làm bố lại hời hợt, cười nhạo

    Gia đình

    Bộ phim khiến tôi sững sờ, rồi xấu hổ. Lần đầu tiên tôi nhận ra con trai đã trải qua những gì.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nếu Chu Tiêu không mất sớm, liệu Chu Đệ có cơ hội nổi loạn, cướp ngai vàng từ tay Chu Doãn Văn?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Nếu Chu Tiêu không mất sớm, liệu Chu Đệ có cơ hội nổi loạn, cướp ngai vàng từ tay Chu Doãn Văn?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Một câu hỏi giả định quen thuộc của những người yêu lịch sử là: nếu Thái tử Chu Tiêu của Chu Nguyên Chương không qua đời sớm, liệu các phiên vương khác – đặc biệt là Yên vương Chu Đệ – có dám nổi loạn hay không?

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đồ Thư mang 50 vạn quân Tần thôn tính phương nam, kết quả thảm bại ra sao?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Đồ Thư mang 50 vạn quân Tần thôn tính phương nam, kết quả thảm bại ra sao?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Trong trận chiến quyết định ấy, quân Tần bị đánh tan tác. Tướng Đồ Thư – người từng mang theo tham vọng của Tần Thủy Hoàng xuống phương Nam – đã tử trận.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đánh giá sai về Iran, ông Trump có nguy cơ rơi vào cái bẫy của chính mình
    Thế giới

    Đánh giá sai về Iran, ông Trump có nguy cơ rơi vào cái bẫy của chính mình

    Thế giới

    Cuộc chiến do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nhằm vào Iran đang tạo ra hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng trên toàn cầu. Theo một bài bình luận của tờ The Independent, xung đột không chỉ làm bất ổn Trung Đông mà còn vô tình mang lại lợi ích chiến lược cho Nga và làm suy yếu vị thế của Ukraine, theo Independent.

    Chia sẻ Chia sẻ
    4 đặc điểm của người dễ sống thọ
    Xã hội

    4 đặc điểm của người dễ sống thọ

    Xã hội

    Sống thọ là mong ước của hầu hết mọi người. Theo các nghiên cứu, nhiều dấu hiệu sức khỏe có thể được nhận biết ngay trên khuôn mặt.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xe tải đâm ô tô con trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, vợ và con tử vong, người chồng bị thương nặng
    Thời sự

    Xe tải đâm ô tô con trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, vợ và con tử vong, người chồng bị thương nặng

    Thời sự

    Ngày 14/3, thông tin từ UBND xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa (địa phận Ninh Thuận cũ) cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra vụ TNGT trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo giữa xe tải và ô tô con, khiến 3 người trong cùng một gia đình thương vong.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tin nóng 14/3: Ninh Bình FC lại “thay tướng”?
    Thể thao

    Tin nóng 14/3: Ninh Bình FC lại “thay tướng”?

    Thể thao

    Ninh Bình FC lại “thay tướng”? Michael Owen khen Liverpool mạnh nhất Ngoại hạng Anh; VFF can thiệp giúp Đông Á Thanh Hóa gỡ án cấm chuyển nhượng; Barcelona đón tin vui về Lamine Yamal; Phạm Đức Huy và Huyền Trang “Mù Tạt” tổ chức đám cưới ở quê.

    Chia sẻ Chia sẻ
    'Tật xấu' của nhà văn Chu Lai
    Văn hóa - Giải trí

    "Tật xấu" của nhà văn Chu Lai

    Văn hóa - Giải trí

    “Tôi có một tật xấu là chuyên thâm canh, tăng vụ tác phẩm của mình”, Chu Lai nói khi nhắc đến hành trình đặc biệt của "Mưa đỏ". Từ một kịch bản điện ảnh "nằm in" hơn chục năm vì kinh phí quá lớn, Mưa đỏ đã đi một hành trình hiếm có trong đời sống văn học nghệ thuật Việt Nam - trở thành tiểu thuyết đoạt giải thưởng lớn rồi tiếp tục bùng nổ trên màn ảnh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đá lớn tiếp tục rơi xuống đường sắt đèo Hải Vân, tàu Bắc – Nam phải dừng chạy
    Thời sự

    Đá lớn tiếp tục rơi xuống đường sắt đèo Hải Vân, tàu Bắc – Nam phải dừng chạy

    Thời sự

    Tối 14/3, nhiều tảng đá lớn tiếp tục lăn xuống tuyến đường sắt Bắc – Nam qua đèo Hải Vân (TP Đà Nẵng) khiến ngành đường sắt phải dừng chạy tàu khu gian Hải Vân – Hải Vân Nam, hủy một số chuyến và tổ chức chuyển tải hành khách để đảm bảo an toàn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tuyên bố của ông Trump về chiến tranh Iran khiến công chúng choáng váng, không thể tin nổi
    Thế giới

    Tuyên bố của ông Trump về chiến tranh Iran khiến công chúng choáng váng, không thể tin nổi

    Thế giới

    Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gây tranh cãi khi đưa ra một tuyên bố bất ngờ về cuộc chiến với Iran, khiến nhiều người sửng sốt và làm dấy lên thêm lo ngại trong dư luận, Indy100 đưa tin.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Thủ tướng yêu cầu lấy con người làm trung tâm
    Thời sự

    Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Thủ tướng yêu cầu lấy con người làm trung tâm

    Thời sự

    Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, triết lý của Quy hoạch là lấy con người làm trung tâm, chủ thể; đô thị giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, bản sắc, hiện đại và tầm nhìn 100 năm, đồng thời đề nghị Hà Nội nghiên cứu xây dựng cung triển lãm quy hoạch nhằm công khai quy hoạch, tăng giám sát xã hội, thu hút đầu tư và phát triển du lịch.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tin tối (14/3): HLV Nhật Bản “đặc cách” cho sao mai HAGL lên U19 Việt Nam?
    Thể thao

    Tin tối (14/3): HLV Nhật Bản “đặc cách” cho sao mai HAGL lên U19 Việt Nam?

    Thể thao

    HLV Nhật Bản “đặc cách” cho sao mai HAGL lên U19 Việt Nam?; FAM chuẩn bị tổ chức họp báo; Con trai Ronaldo nổi nóng với trọng tài; Cựu sao Tottenham rao bán nhà; HLV Carrick không được đảm bảo tương lai ở M.U.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 14/3: Thế giới neo cao, trong nước xả Quỹ Bình ổn
    Kinh tế

    Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 14/3: Thế giới neo cao, trong nước xả Quỹ Bình ổn

    Kinh tế

    Giá xăng dầu hôm nay 14/3 tiếp tục được giữ nguyên như phiên điều chỉnh ngày 12/3. Trong khi đó, giá dầu thế giới vẫn tiếp tục neo cao ở mức giá trên 100 USD/thùng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ninh Bình FC thua CLB CAHN, HLV Vũ Tiến Thành chê học trò điều gì?
    Thể thao

    Ninh Bình FC thua CLB CAHN, HLV Vũ Tiến Thành chê học trò điều gì?

    Thể thao

    Sau thất bại trước CLB CAHN, HLV Vũ Tiến Thành thừa nhận Ninh Bình FC gặp nhiều khó khăn về lực lượng và thể lực. Tuy vậy, nhà cầm quân này vẫn nhấn mạnh mục tiêu cạnh tranh suất dự cúp châu Á và khẳng định đội bóng sẽ tiếp tục chiến đấu trong 10 vòng còn lại của mùa giải.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Những điều cử tri cần lưu ý khi vào phòng bỏ phiếu bầu cử
    Media

    Những điều cử tri cần lưu ý khi vào phòng bỏ phiếu bầu cử

    Media

    Khi tham gia bầu cử, cử tri phải tuân thủ nội quy phòng bỏ phiếu và các quy định trong thể lệ bầu cử. Việc chấp hành đúng nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, hợp pháp, an toàn và trật tự.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nam thanh niên bị 2 đối tượng hành hung giữa đường ở Hà Nội
    Pháp luật

    Nam thanh niên bị 2 đối tượng hành hung giữa đường ở Hà Nội

    Pháp luật

    Chiều 14/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên vừa ra khỏi quán thì bị 2 đối tượng chặn đầu xe giữa đường rồi lao vào hành hung. Vụ việc xảy ra tại Đình Thôn (phường Từ Liêm, TP.Hà Nội), khiến nhiều người bức xúc.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hoàng Đức và đồng đội thất thần khi Ninh Bình FC thua CLB CAHN
    Thể thao

    Hoàng Đức và đồng đội thất thần khi Ninh Bình FC thua CLB CAHN

    Thể thao

    Sau thất bại trước CLB CAHN, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức không giấu nổi sự thất vọng. Hình ảnh ngôi sao của đội chủ sân Ninh Bình Arena đứng lặng khá lâu sau trận khiến nhiều người hâm mộ chú ý.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chi nhánh KienlongBank bị Thanh tra Ngân hàng phát hiện vi phạm trong phân loại tài sản
    Bạn đọc

    Chi nhánh KienlongBank bị Thanh tra Ngân hàng phát hiện vi phạm trong phân loại tài sản

    Bạn đọc

    Theo cơ quan thanh tra, KienlongBank Lâm Đồng có hạn chế và rủi ro trong thẩm định, phê duyệt cho vay, về tài sản bảo đảm, kiểm tra sử dụng vốn vay, thanh toán tiền mua bất động sản, thông báo giải ngân vốn vay. Đặc biệt, có vi phạm trong phân loại tài sản.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chủ động từ sớm, Hà Nội bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử trước giờ G
    Media

    Chủ động từ sớm, Hà Nội bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử trước giờ G

    Media

    Trước thềm ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, các địa phương trên địa bàn Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều phương án, giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn của toàn dân.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ngô Tùng Quốc lập siêu phẩm, Becamex TP.HCM thắng dễ trên sân nhà
    Thể thao

    Ngô Tùng Quốc lập siêu phẩm, Becamex TP.HCM thắng dễ trên sân nhà

    Thể thao

    Hậu vệ Ngô Tùng Quốc lập siêu phẩm sút xa đẹp mắt mở ra chiến thắng 2-0 trên sân nhà cho Gò đậu Becamex TP.HCM trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chiến sự Iran tối 14/3: Tehran nêu điều kiện chấm dứt chiến tranh; 'nơi ẩn náu' của Mỹ ở UAE bị đe doạ đập tan
    Thế giới

    Chiến sự Iran tối 14/3: Tehran nêu điều kiện chấm dứt chiến tranh; 'nơi ẩn náu' của Mỹ ở UAE bị đe doạ đập tan

    Thế giới

    Iran đang yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại và rút quân Mỹ khỏi Vịnh Ba Tư, theo lời ông Mohsen Rezaei, một thành viên của Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia, cơ quan cố vấn cao nhất của Iran.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tử vi ngày mai: 4 con giáp tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, thu nhập ổn định, giàu có trước khi mùa hè đến
    Gia đình

    Tử vi ngày mai: 4 con giáp tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, thu nhập ổn định, giàu có trước khi mùa hè đến

    Gia đình

    Theo tử vi ngày mai, trước khi mùa hè đến, 4 con giáp sẽ làm cho cuộc sống của họ ngày càng thịnh vượng thông qua các phương pháp tạo ra của cải đa dạng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM
    Thời sự

    Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

    Thời sự

    Chủ tịch Quốc hội mong muốn thông qua cuộc kiểm tra lần này sẽ giúp thêm cho TP.HCM đổi mới trong lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý nhà nước, ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ...

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chuyện tình 9 năm đầy lãng mạn của cặp đôi diễn viên phim giờ vàng VTV
    Văn hóa - Giải trí

    Chuyện tình 9 năm đầy lãng mạn của cặp đôi diễn viên phim giờ vàng VTV

    Văn hóa - Giải trí

    Diễn viên Việt Hoa và Trọng Trí vừa tổ chức lễ ăn hỏi và đón dâu sau 9 năm yêu nhau từ thời sinh viên đến nay.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Dự báo thời tiết ngày bầu cử 15/3: Thời tiết cả nước tương đối thuận lợi, chuyên gia lưu ý thời điểm mưa tại khu vực này
    Nhà nông

    Dự báo thời tiết ngày bầu cử 15/3: Thời tiết cả nước tương đối thuận lợi, chuyên gia lưu ý thời điểm mưa tại khu vực này

    Nhà nông

    Tin dự báo thời tiết ngày bầu cử mới nhất, chuyên gia khí tượng nhận định thời tiết cả nước trong ngày 15/3 sẽ tương đối thuận lợi.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Theo dấu truyền thuyết Hang Cọp Ba Móng ẩn mình nơi rừng già, vùng Đồng Nai Thượng, tỉnh Đồng Nai
    Nhà nông

    Theo dấu truyền thuyết Hang Cọp Ba Móng ẩn mình nơi rừng già, vùng Đồng Nai Thượng, tỉnh Đồng Nai

    Nhà nông

    Khám phá Hang Cọp Ba Móng tại Đồng Nai Thượng, tỉnh Đồng Nai hệ thống hang động núi lửa khổng lồ còn nguyên sơ với những khối nham thạch kỳ ảo, loài dơi trú ẩn và giai thoại về mãnh thú là loài cọp dữ từ thuở khai hoang.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Năm 1918, vua Khải Định nhà Nguyễn sắc phong 'Tiết hạnh khả phong' cho 3 người phụ nữ Tuyên Quang, đó là những ai?
    Nhà nông

    Năm 1918, vua Khải Định nhà Nguyễn sắc phong "Tiết hạnh khả phong" cho 3 người phụ nữ Tuyên Quang, đó là những ai?

    Nhà nông

    Ngược dòng thời gian về năm Khải Định thứ 3 vương triều nhà Nguyễn (năm 1918), tại vùng Thổ Bình xưa (vùng đất Tuyên Quang) có ba người phụ nữ bình dị đã được nhà vua trân trọng ban tặng danh hiệu “Tiết hạnh khả phong”.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ai sẽ giành tượng vàng Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
    Văn hóa - Giải trí

    Ai sẽ giành tượng vàng Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

    Văn hóa - Giải trí

    Hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2026 đang diễn ra vô cùng khó đoán. Ba cái tên nổi bật gồm Amy Madigan, Wunmi Mosaku cùng Teyana Taylor đều đang nắm giữ lợi thế riêng biệt.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xung đột Iran có thể đẩy Ukraine đến đường cùng
    Thế giới

    Xung đột Iran có thể đẩy Ukraine đến đường cùng

    Thế giới

    Washington đã chuyển sự chú ý sang Trung Đông. Vào thời điểm đó, một tiếng rạn nứt rõ rệt vang lên ở Kiev. Hóa ra, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ không phải là một kho báu thần kỳ mà chỉ là một xưởng sản xuất thực tế với năng lực hạn chế, tờ Pravda nhận định.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Dân một xã ở Nghệ An dùng 700 cây tre, cây mét dựng khán đài sân bóng chuyền đẹp như mơ, ai xem cũng trầm trồ
    Nhà nông

    Dân một xã ở Nghệ An dùng 700 cây tre, cây mét dựng khán đài sân bóng chuyền đẹp như mơ, ai xem cũng trầm trồ

    Nhà nông

    Người dân xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An dùng khoảng 700 cây tre, mét dựng khán đài xung quanh sân bóng chuyền thi đấu trong lễ hội hoa gạo. Khán đài bằng tre có sức chứa khoảng 1.000 người, đẹp như “nhà hát của những giấc mơ” khiến ai đến xem cũng trầm trồ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị khẩn trương mở rộng điều tra vụ làm giả giấy tờ mua nhà ở xã hội tại Thái Nguyên

    Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị khẩn trương mở rộng điều tra vụ làm giả giấy tờ mua nhà ở xã hội tại Thái Nguyên

    2

    Được phong Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi ngoài 40, nghệ sĩ là thế hệ thứ 5 của gia tộc nổi tiếng cả nước nói gì?

    Được phong Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi ngoài 40, nghệ sĩ là thế hệ thứ 5 của gia tộc nổi tiếng cả nước nói gì?

    3

    Giá vàng hôm nay (14/3): Tiếp tục "lao dốc"

    Giá vàng hôm nay (14/3): Tiếp tục 'lao dốc'

    4

    Giá xăng dầu hôm nay 12/3: Bật tăng trở lại, trong nước quay đầu giảm
    17

    Giá xăng dầu hôm nay 12/3: Bật tăng trở lại, trong nước quay đầu giảm

    5

    Lời kêu gọi nguy hiểm: Tình báo Vệ binh Cách mạng Iran tìm kiếm 11.000 binh sĩ Mỹ

    Lời kêu gọi nguy hiểm: Tình báo Vệ binh Cách mạng Iran tìm kiếm 11.000 binh sĩ Mỹ
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media