Keo kiệt
-
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng son còn nhiều điều bỡ ngỡ song điều khiến anh không khỏi bức xúc là khi nhớ lại chuyện mừng cưới của một anh đồng nghiệp của mình. Đọc xong tâm sự của chú rể này, ai nấy đều như nhớ ra một "người quen" nào đó có tính tình hệt như vậy.
-
Suốt mấy năm qua, tôi nấu cơm cho anh ăn, phụ tiền sắm sửa và hình như anh xem đó là nghĩa vụ của tôi. Đến khi anh đi làm có đồng ra đồng vào thì chỉ lo lắng cho bản thân mình chứ không hề quan tâm đến tôi.
-
Chúng ta đôi khi cảm thấy người giàu keo kiệt, nhưng thực tế họ không hề keo kiệt, họ có quan niệm về tiền bạc và triết lý tiêu tiền của riêng họ.
-
Một năm tính ra tôi mua quần áo cho bản thân khoảng một, hai triệu, quần áo cho con khoảng một triệu, có lẽ với anh số tiền đó là xa xỉ, không nên mua.
-
Mỗi bữa cơm cho gia đình 5 người chồng tôi giới hạn trong 100 nghìn đồng. Hôm nào vợ mua quá tay, thế nào anh cũng kêu ca suốt mấy ngày.
-
Chí Tài hóm hỉnh tiết lộ Hoài Linh sẽ “chặt đầu” nếu ai đó ăn được của anh “1 cắc” khi làm giám khảo “Ban nhạc quyền năng”.
-
Sau quá nhiều chuyện, tôi đã lặng lẽ rút khỏi cuộc đời anh. Nhiều người không hiểu cho tôi là dại dột khi bỏ cái “mỏ vàng” ấy đi. Nhưng tôi thì thấy mình may mắn vì đã không yêu và lấy một chàng trai keo kiệt.
-
Dù rất giàu có nhưng Châu Nhuận Phát luôn sống giản dị và tiết kiệm đến mức keo kiệt.
-
Chê cà phê đắt và bỏ về ngay trong lần đầu tiên, chàng trai bị "ném đá" dữ dội vì keo kiệt.
-
Ăn bát phở 40.000 đồng cũng đòi trích “quỹ đen” của phòng ra trả, chàng trai khiến chị em cạn lời.