-
Người dân trong làng đều sợ hãi trước hình hài con vật và tin rằng đây là một điều xui xẻo.
-
Người dân Quảng Bình cũng đang chịu đựng đợt nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè năm nay. Gió Lào hầm hập thổi, nhiệt độ giữa trưa vào những ngày qua đã lên đến 40 độ C. Để trốn cái nắng nóng khốc liệt, người dân Quảng Bình đang đổ xô tới các bãi biển, bờ sông, quán nước… để trốn!
-
Nhiều người dân đã kéo nhau đến xem và bàn tán khi lần đầu tiên có một con cá lạ nặng hơn 200kg dạt bờ biển xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên).
-
6 người phụ nữ kéo nhau lên hội quán của xóm khi chị Y. đang nói trên loa phóng thanh rồi bắt đầu đánh ghen. Họ dùng kéo cắt tóc, lột quần áo, bôi ớt, phân trâu lên người nạn nhân rồi đem trói vào cột của bóng chuyền cho hả giận.
-
Điều đặc biệt của người đến chợ Chuộng dù là không quen biết, nhưng hễ gặp nhau là họ… “choảng nhau” bằng cà chua, táo, trứng thối, thấy thích ai là ném túi bụi vào người đó.
-
Mỗi năm một phiên (vào mùng 6 Tết), không ai bảo ai, hàng nghìn người dân xứ Thanh lại kéo nhau về bờ sông Hoàng (làng Ráng, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn) dự phiên chợ… đánh nhau để cầu may.
-
Sáng nay (23.1), tại Quảng trường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa nhiều người kéo nhau đến chiêm ngưỡng một cây đào đá cổ thụ, được người bán "hét" giá lên tới 100 triệu đồng.
-
Mấy ngày qua, Báo Nông Thôn Ngày Nay liên tiếp nhận được kiến nghị của người dân bản Ta Có xã Chà Nơ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên về việc cán bộ kiểm lâm trên địa bàn thực hiện thu gỗ của dân trái pháp luật.
-
- Hôm nay trời hửng, khô ráo, bớt rét, tuyết trên Sapa đã tan dần, dân Hà Nội chắc cũng không ùn ùn kéo nhau lên tạo dáng chụp hình nữa các bác nhỉ?
-
Trong lúc hai bên nói đùa với nhau thì xảy mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn. Lát sau trong lúc nhậu, nhắc lại mâu thuẫn trên, Ngọc, Bắc, Tài, Hải, Nhất, Út liền kéo nhau trở lại quán nước tìm đánh anh Ngoãn, làm anh này mất 32% sức khỏe...