Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đôi hình xuất phát:
Thái Lan: ChatchaiBudprom, PansaHemviboon, KerdkaewChalermpong, KorrakotWiriya-Udomsiri, MikaChunuonsee, TanaboonKesarat, SanrawatDechmitr, NurulSriyarngem, ThitipanPuangchan, AdisakKraisorn, SupachaiJaided.
Singapore:HassanSunny, MuhammadNazari, IrfanFandi, ZulfahmiArifin, SafuwanBaharudin, ShakirHamzah, GabrielQuak, HarissHarun, IzzdinShafiq, ZulgarnaenSuzliman.
Cầu thủ ghi bàn: Irfan Fandi (phản lưới nhà, 12'), Supachai Jaided (23')
Với ưu thế sân nhà và lực lượng vượt trội hơn so với Singapore, các cầu thủ Thái Lan nhanh chóng đẩy cao đội hình tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Chỉ sau hơn 10 phút, sức ép khủng khiếp của các cầu thủ chủ nhà đã khiến Fandi của Singapore lóng ngóng đá phản lưới nhà. Tỉ số 1-0 được mở cho nhà đương kim vô địch.
Giữ vững tinh thần hưng phấn, Thái Lan vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận ở những phút sau đó. Đến khoảng giữa hiệp 2, đội bóng xứ Chùa vàng đã nhân đôi cách biệt. Người lập công là Supachai Jaided.
Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, sức ép khủng khiếp và liên tục được các cầu thủ áo xanh tạo ra và nếu thủ môn Singapore không chơi xuất sắc tỉ số sẽ không chỉ dừng lại ở 2 bàn.
Sau giờ nghỉ, Thái Lan đá thong dong nhằm giữ sức cho bán kết. Trong khi đó, Singapore lại tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đội chủ nhà.
Ở phút cuối cùng của trận đấu, tiền đạo Adisak Kraisorn tỏa sáng với bàn thắng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-0 cho Thái Lan.
Như vậy, đội bóng xứ Chùa vàng đã xuất sắc giành vé vào bán kết với tư cách đầu bảng B và chạm trán Malaysia.