Thứ năm, ngày 16/04/2026 14:00 GMT+7

Khám phá con phố mang tên vị "Lưỡng quốc tướng quân", nay thành nơi đặt "đại bản doanh" ngành Hàng không

Phạm Hưng Thứ năm, ngày 16/04/2026 14:00 GMT+7
Nằm bình yên dưới những tán cây cổ thụ xanh mát, phố Nguyễn Sơn từ lâu đã được người dân Thủ đô ưu ái gọi với cái tên "phố Hàng không". Tuyến phố này không chỉ là nơi đặt đại bản doanh của những cơ quan đầu não ngành hàng không dân dụng, mà còn lưu giữ những chứng tích lịch sử hào hùng, những "huyền thoại bầu trời" vang bóng một thời.

Khám phá phố Nguyễn Sơn - nơi đặt "đại bản doanh" ngành Hàng không nước nhà

Bắt đầu từ ngã tư giao cắt với đường Nguyễn Văn Cừ sầm uất, phố Nguyễn Sơn mở ra một không gian hoàn toàn khác biệt. Dọc theo con đường rợp bóng cây xanh là hàng loạt trụ sở của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp vận tải hàng không lớn nhất cả nước.
Tuyến phố này dài khoảng 1.500m, rộng 10m thuộc quận Long Biên (cũ), nay thuộc phường Bồ Đề. Trước đây, tuyến đường này không có tên gọi chính thức mà chỉ được người dân quen gọi là đường vào sân bay hoặc khu Hàng không. Về sau, để ghi nhận công lao to lớn của các danh tướng trong lịch sử, thành phố Hà Nội đã quyết định đặt tên tuyến phố này là Nguyễn Sơn. 
Nguyễn Sơn (1908 - 1956), tên thật là Vũ Nguyên Bác (quê tại làng Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Ông là một vị tướng huyền thoại vô cùng đặc biệt. Ông không chỉ là Thiếu tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam (được phong năm 1948) mà còn được phong hàm Thiếu tướng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (1955). Việc lấy tên vị "Lưỡng quốc tướng quân" tài ba, quả cảm này để đặt cho con phố trọng điểm gần cửa ngõ Thủ đô thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ sau.
Không chỉ mang dáng dấp của một trung tâm hành chính hiện đại, Nguyễn Sơn còn là con phố mang đậm dấu ấn lịch sử hào hùng của lực lượng Không quân và Phòng không Việt Nam. Dạo bước trên tuyến phố này, du khách và người dân như đang tham quan một bảo tàng lịch sử ngoài trời.
Điểm nhấn thu hút ánh nhìn của bất cứ ai khi đi ngang qua phố Nguyễn Sơn chính là những chiếc máy bay cổ được trưng bày ngay trong khuôn viên bảo tàng hàng không Việt Nam. Trong ảnh là chiếc máy bay IL - 14 số hiệu VN C482, đây là quà tặng của Chính phủ Liên Xô cho Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1958. Máy bay này được sử dụng làm chuyên cơ chở Bác Hồ và cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước đi công tác. 
Ngay cạnh đó là chiếc máy bay An-2 được sơn màu xanh áo lính, kiêu hãnh vươn đôi cánh giữa không gian đô thị hiện đại. Chiếc An-2 số hiệu 670C do Liên Xô chế tạo. Đây là máy bay phục vụ nông nghiệp  nhưng được kỹ sư Nguyễn Tường Long cải tiến thành một chiến đấu cơ thực thụ.
Nằm trang trọng trên phố là Nhà truyền thống Đoàn bay 919 – trung đoàn không quân vận tải quân sự đầu tiên và cũng là đơn vị tiền thân của Hàng không dân dụng Việt Nam. Nơi đây khắc ghi dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ", nhắc nhở thế hệ sau về những hy sinh thầm lặng của những phi công lớp trước.
Gần đó là Bia lưu niệm Binh chủng Ra-đa, ghi nhận những chiến công hiển hách của những "mắt thần" canh giữ bầu trời Tổ quốc.
Giữa phố Nguyễn Sơn, còn nổi bật với tòa nhà điều hành của Cục Hàng không Việt Nam (Civil Aviation Authority of Vietnam) – cơ quan quản lý nhà nước cao nhất về lĩnh vực hàng không dân dụng. 
Ngay kế đó, không thể không nhắc tới tòa nhà kính bề thế mang biểu tượng Bông Sen Vàng quen thuộc – Tổng hành dinh của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). Sự hiện diện của những trụ sở đầu não này đã biến Nguyễn Sơn thành trung tâm hành chính, điều hành mọi nhịp đập của ngành hàng không Việt Nam.
Mỗi ngày, người dân sống tại khu vực phố Nguyễn Sơn được chiêm ngưỡng rất nhiều chuyến bay huấn luyện, diễn tập quân sự.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.